Ca sĩ Nguyên Vũ tiết lộ “người đỡ đầu” trong âm nhạc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Nam ca sĩ sinh năm 1975 chia sẻ, cơ duyên đưa đẩy anh đặt chân vào con đường âm nhạc chuyên nghiệp chính là nhờ nhạc sĩ Nguyễn Hà.

Nguyên Vũ bắt đầu tham gia hoạt động văn nghệ từ năm 1990, khi vẫn là cậu học sinh cấp 3 trên ghế nhà trường. Năm năm sau đó, anh trở thành giọng hát đầu tiên được một trung tâm băng đĩa nhạc lớn trong nước ký hợp đồng độc quyền, trở thành ca sĩ đầu tiên hoạt động theo hình thức độc quyền này tại Việt Nam. Sau đó, cùng với anh, Mỹ Tâm cũng được chọn là gương mặt độc quyền tiếp theo đại diện cho trung tâm này.

Nhớ lại, Nguyên Vũ kể, mối duyên đưa anh đến với con đường hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp trên chính là nhờ nhạc sĩ Nguyễn Hà. Cụ thể, trong một lần đưa nhóm nhạc Tam ca Áo trắng đi biểu diễn giao lưu tại một trường đại học, nhạc sĩ Nguyễn Hà đã chứng kiến màn trình diễn của anh trên sân khấu và tò mò về gương mặt mới này. Sau khi tìm hiểu, nhạc sĩ Nguyễn Hà đã mời Nguyên Vũ về làm việc, đồng thời giới thiệu anh với trung tâm băng đĩa nhạc có tiếng hàng đầu lúc bấy giờ.

Khi đó việc trở thành ca sĩ độc quyền của một hãng đĩa còn là điều gì đó rất mới mẻ, xa lạ với tất cả các nghệ sĩ. Bản thân Nguyên Vũ cũng phải ký một bản hợp đồng dày cộm với chi chít các điều khoản nghiêm ngặt, khắt khe để xây dựng và bảo vệ hình ảnh cho mình. Cũng từ đó, anh có hẳn một ê-kip hỗ trợ, chăm sóc mỗi khi đi biểu diễn. Với anh, đó thực sự là cơ hội có một không hai và cũng là niềm tự hào lớn khi mới bước đầu gây dựng sự nghiệp ca hát. Nguyên Vũ nói thêm, sau khi kết thúc hợp đồng độc quyền với hãng đĩa trên, anh tự thân vận động và có sự kết hợp ăn ý cùng nhạc sĩ Phúc Trường để tạo nên nhiều bản “hit” như: “Để cho em khóc”, “Một lần thôi”…

Nhắc đến Mỹ Tâm - nữ ca sĩ cũng được ký hợp đồng độc quyền giống như mình - Nguyên Vũ chia sẻ, anh thật sự khâm phục giọng ca gốc Đà Nẵng. Bởi thời điểm đó, anh từng rất ngạc nhiên về bản lĩnh vượt khó và quyết tâm theo đuổi đam mê của Mỹ Tâm. Nguyên Vũ kể, lúc đó Mỹ Tâm còn đang là sinh viên nhạc viện, cô thuê một căn hộ ở tận tầng 9 của một khu chung cư. Có bận anh được giao trọng trách đến đón Mỹ Tâm đi chụp hình ngoài công viên Lê Văn Tám (TP.HCM). Đến nơi, leo bộ lên tận tầng 9 để gọi, anh bất ngờ khi thấy nữ đồng nghiệp ở trong một khu nhà dột nát. Tới giờ, chứng kiến sự thành công của “họa mi tóc nâu” khiến anh càng nể cô hơn.