Ca sĩ Ngọc Vũ: Thay đổi như tắc kè hoa

ANTĐ - Là chàng trai miền Nam duy nhất tham gia Sao Mai – Điểm hẹn 2014 (SMĐH), Ngọc Vũ càng gây ấn tượng với khán giả bởi khả năng tự đàn, tự hát các sáng tác của chính mình. Đây cũng là sự lựa chọn của chàng ca sĩ trẻ trên con đường âm nhạc chuyên nghiệp.
Ca sĩ Ngọc Vũ: Thay đổi như tắc kè hoa ảnh 1


- PV: Là thí sinh miền Nam duy nhất của Sao Mai – Điểm hẹn 2014, đó là lợi thế hay bất lợi với Ngọc Vũ?

- Ca sĩ Ngọc Vũ: Là thí sinh duy nhất đến từ miền Nam, tôi có lợi thế là sẽ được sự chú ý của nhiều người vì cách làm việc của tôi cũng khác với các bạn ở miền Bắc. Tuy nhiên, khó khăn ở đây là cuộc sống ở Hà Nội hơi khác so với Sài Gòn và khi lên sân khấu thì tất cả người thân, bạn bè đều phải xem qua TV. Tôi không có được sự cổ vũ nhiều như các bạn khác ở sân khấu. Nó cũng phần nào làm giảm đi sự hưng phấn khi biểu diễn. Nhưng thực sự điều đó cũng không phải là vấn đề quá lớn trong cuộc thi này.

- Vũ cũng là thí sinh duy nhất tự chơi đàn, tự hát sáng tác của mình trên sân khấu. Vũ có thấy là quá mạo hiểm không?

- Đến với cuộc thi này, mục đích của tôi là hát những ca khúc mình sáng tác và tự đệm đàn. Chính vì vậy, tôi nghĩ đây cũng không phải là sự mạo hiểm. Tôi rất mong sẽ được làm nhiều hơn nữa để khán giả ấn tượng với hình ảnh một Trần Ngọc Vũ ôm cây đàn guitar và thể hiện những ca khúc của mình.

- Bạn bè, đồng nghiệp nhận xét thế nào về sự thay đổi như “tắc kè hoa” của Vũ trên sân khấu SMĐH? 

- Đã có rất nhiều nhận xét, góp ý từ phía thầy cô và bạn bè về phong cách âm nhạc cũng như phong cách thời trang của tôi. Chẳng hạn như có nhận xét: “Mỗi người nghệ sĩ khi lên sân khấu đều nên trở thành một chú tắc kè vì mỗi ca khúc, mỗi không gian đều khác nhau”. Tôi được đánh giá là có ngoại hình bắt sân khấu nên sự thay đổi mỗi tuần khiến tôi thú vị và mới mẻ hơn với mọi người. 

- Thuộc thế hệ 9X nhưng qua tính cách và âm nhạc, có thể thấy Vũ khá già dặn. Phải chăng, cuộc sống tự lập trong TP.HCM đã mang đến cho bạn những trải nghiệm đáng quý?

- Có thể nói như vậy, khi một người phải tự lo cho mình thì chắc chắn sẽ có những vấp ngã và khó khăn. Nếu vượt qua được những khó khăn ấy sẽ làm mình mạnh mẽ và cảm thấy lạc quan hơn. Tuy nhiên, tôi lại thấy đó là những kỷ niệm đáng nhớ và cảm thấy hạnh phúc vì mình đã vượt qua được.

- Hà Nội có ý nghĩa như thế nào với Ngọc Vũ? Và ấn tượng của một chàng trai miền Nam về các cô gái Hà Nội?

- Với Vũ Hà Nội là một thành phố rất đẹp và nhiều kỷ niệm. Sự thanh bình của Hà Nội là điểm đặc biệt mà không phải thành phố nào cũng có được. Phong cách âm nhạc của Vũ cũng có hơi hướng của Hà Nội hơn là TP.HCM. Hình ảnh người con gái Hà Nội không giống với các cô gái ở Sài Gòn. Họ có sự thanh thoát, nhẹ nhàng và duyên dáng rất riêng.