Ca sĩ Ngô Kiến Huy: Diễn “ngọt” trong vai “bóng”

ANTĐ - Ngô Kiến Huy tâm sự, vai diễn “õng à õng ẹo” trong phim “Nàng men chàng bóng” sẽ là vai diễn đồng tính đầu tiên và cũng là cuối cùng trong sự nghiệp phim ảnh của anh… 

Một cảnh trong “Nàng men và chàng bóng”

Nổi cáu vì vai diễn

Chưa từng học qua trường lớp chính quy về diễn xuất cũng như chưa có nhiều kinh nghiệm trên phim trường nhưng ca sĩ Ngô Kiến Huy đã lọt vào mắt xanh của đạo diễn Võ Tấn Bình. Khi đó, nhiều đồng nghiệp cho rằng, đạo diễn và diễn viên đang mạo hiểm với tác phẩm điện ảnh này nhưng người trong cuộc lại suy nghĩ khác. Ngô Kiến Huy kể, sở dĩ anh nhận lời vào vai chính vì muốn thử sức mình với điện ảnh. Lần đầu tiên đóng phim điện ảnh lại vào vai chính với “đất diễn” khá nhiều vì vậy Ngô Kiến Huy còn nhiều bỡ ngỡ. Có những cảnh chưa ưng ý, đạo diễn bắt diễn đi diễn lại tới 20 lần, mà vẫn chưa duyệt. Những lúc đó, dân “ngoại đạo” như Huy vô cùng căng thẳng, mệt mỏi và chỉ muốn nổi cáu. Nhưng rồi, được đạo diễn phân tích nguyên nhân, lại cũng vì chất lượng của bộ phim nên Ngô Kiến Huy bắt đầu hiểu hơn về nghề diễn. Và sau hai tháng ròng, Huy được đạo diễn đánh giá là “hoàn thành xuất sắc”.

Làm phụ nữ không sướng

Vào vai người đồng tính, điều đó có nghĩa Ngô Kiến Huy phải tập cho mình cuộc sống của phụ nữ. Ngô Kiến Huy tiết lộ, trong suốt thời gian làm phim, anh cũng ngộ ra rằng, làm phụ nữ, tưởng sướng nhưng hóa ra không phải. Phụ nữ cũng có những nỗi khổ mà nam giới ít người thấu hiểu. Cảnh khiến Huy kinh hoàng nhất là phải ngồi hàng giờ trang điểm, gắn mi giả, tô son và… độn ngực. Hai tháng ròng đồng hành cùng đoàn làm phim cũng cho Huy trải nghiệm mới về sông nước miền Tây, chàng ca sĩ thành thị này đã biết chèo thuyền, khám phá những điều mới mẻ của bản thân.

Khi được hỏi tại sao anh lại diễn “ngọt” một vai “bóng” đến vậy, Ngô Kiến Huy hóm hỉnh: “Huy xem phim nước ngoài có những vai đồng tính, cũng học được sơ sơ mà quan trọng nhất là đạo diễn Võ Tấn Bình đã chỉ dạy rất nhiều ngay trên trường quay”. Để vào vai, Ngô Kiến Huy đã làm hết sức mình và đã vượt qua chính nỗi sợ hãi của bản thân. Huy rất sợ độ cao nhưng vì vai diễn có cảnh đứng trên cầu, nhảy xuống sông tự tử. Lúc được đưa lên cao, Huy thực sự hoảng sợ, nhưng rồi, vẫn cố gắng để hoàn thành cảnh quay và lạ nhất khi phim đóng máy, cũng là lúc Huy thấy hết sợ độ cao. 2 tháng lăn lộn trên phim trường, cả đoàn làm phim phải đối mặt với nỗi ám ảnh kinh hoàng khác - muỗi - “đặc sản” vùng sông nước miền Tây. Muỗi ở đây nhiều đến mức tưởng có thể… khiêng cả người đi. 

Trước những ý kiến trái chiều về “Nàng men chàng bóng”, Ngô Kiến Huy bảo hay dở thế nào chờ ngày phim ra rạp vào đầu tháng 9 tới, rồi hãy bàn tiếp.