Ca sĩ Mỹ Dung: Không tiến nuối những cơ hội đã đi qua

ANTĐ - Sự nghiệp ca hát đang phát triển tốt, bỗng dưng Mỹ Dung ít xuất hiện trước công chúng. Mỹ Dung đã dành thời gian nhiều hơn cho cuộc sống riêng của mình, và chuẩn bị cho một gia đình nhỏ sắp tới. Là một người sống khép kín và ít khi chia sẻ chuyện riêng tư, việc Mỹ Dung lên xe hoa khiến không ít khán giả phải bất ngờ. Mặc dù bận bịu cho việc chuẩn bị đám cưới diễn ra vào tháng 5 tới, nhưng Mỹ Dung vẫn dành thời gian để trò chuyện, chia sẻ về cuộc sống, tình yêu và sự nghiệp với độc giả An ninh Thủ đô Cuối tuần. 

- Xin chào ca sĩ Mỹ Dung! Chị có thể chia sẻ lý do chị vắng mặt khỏi showbiz một thời gian khá dài?

- Có thể lâu nay, tôi có hơi vắng mặt với các show diễn trên truyền hình, nên khán giả truyền hình ít thấy tôi xuất hiện. Nhưng tôi vẫn đi diễn các chương trình sự kiện ở trong và ngoài Hà Nội. Thêm một lý do mà tôi vắng mặt khá lâu là bởi tôi cũng muốn có thêm thời gian dành cho gia đình tương lai của mình. 

- Trong thời gian vắng bóng, chị có tiếc những cơ hội đã đi qua của mình?

- Tôi nghĩ mỗi một điều khi xảy ra đều có lý do của nó và tôi thấy mình cũng khá may mắn. May mắn vì tôi đã có được một chỗ đứng nhất định trong lòng khán giả, và khán giả cũng đã dành những tình cảm yêu thương cho tôi. Những cơ hội khi đến với tôi, tôi đều tận dụng. Chỉ có điều cơ hội không dành cho mình, thì tôi cũng không giành giật và cũng không hề tiếc nuối. 

- Mỹ Dung chuẩn bị lên xe hoa? Chị đã hình dung và đưa ra những kế hoạch gì cho cuộc sống gia đình riêng của mình trong tương lai?

- Như tôi đã từng nhiều lần chia sẻ, tôi luôn chờ đợi duyên số tới với mình. Và giờ có lẽ là lúc tôi đón nhận nó. (Cười) Tất nhiên, tôi cũng có một vài kế hoạch nho nhỏ cho bản thân khi bước vào cuộc sống mới. Còn lại thì cứ để mọi chuyện tự nhiên có lẽ là hay nhất. 

- Chị có cảm thấy mình quá cầu toàn trong tình yêu?

- Tôi là một người sống khá cảm tính. Nhưng tôi cảm thấy mình cũng không hề khó tính và cầu toàn.

- Khi yêu, Mỹ Dung là một người như thế nào?

- Là phụ nữ khi yêu, chắc ai cũng vậy. Mặc dù tỏ ra mạnh mẽ thế nào, cũng có lúc cần tới một chỗ dựa thực sự vững chắc và che chở được cho mình.

- Chị có thể chia sẻ về dự án album nhạc Thanh Tùng của mình?

- Vì rất nhiều lý do mà dự án này của tôi chậm hơn rất nhiều so với dự định ban đầu. Hiện tại, phần âm nhạc tôi đã thực hiện gần xong. Trong quá trình thực hiện có nhiều trục trặc từ nhiều phía, cộng thêm việc cá nhân tôi chưa ưng ý, thì cả tôi và ê-kíp phải cùng thực hiện lại. Điều này cũng “ngốn” không ít thời gian của tôi. Dù sao thì tôi cũng sẽ cố gắng để hoàn thành lời hứa của mình dành tặng cho khán giả. 

- Tôi đã từng nghe chị hát nhạc Thanh Tùng trong đêm nhạc Hoa Cúc vàng do Báo ANTĐ và Nhà hát nhạc nhẹ tổ chức rất cảm xúc. Có thể nói chị là người đầu tiên được hát tác phẩm mới “Hoa cúc vàng” của nhạc sĩ Thanh Tùng. Có phải đây là lý do để chị ra cả album nhạc Thanh Tùng, hay chị hát nhạc Thanh Tùng có phải là cách chị làm mới mình?

- Tôi nghĩ là vì cả hai lý do. Người nghệ sĩ luôn cần phải làm mới mình. Từ đó mới thể nghiệm, khám phá, lựa chọn những gì phù hợp nhất với bản thân mình. Tôi cũng chỉ cố gắng mang lại nhiều điều mới mẻ hơn cho khán giả. Hy vọng khán giả sẽ bên cạnh cổ vũ, động viên tinh thần cho tôi. 

- Chương trình Gặp nhau cuối năm vừa qua cũng thấy chị xuất hiện rất duyên. Chị có ý định lấn sân sang điện ảnh, kịch nói?

- Tôi nghĩ lời khen tặng vừa rồi có phần ưu ái cho tôi. Nhưng nếu khán giả để ý, thì Mỹ Dung cũng đã từng góp mặt trong một vài tập phim trong series “Nhật ký Vàng anh” và “Bộ tứ 10A8”. Khi được đứng trong vai trò là một diễn viên, thực sự tôi mới cảm thấy khâm phục các diễn viên chuyên nghiệp. Còn việc “lấn sân”, chắc tôi còn phải học dài dài mới đủ tự tin được. 

- Xin cảm ơn Mỹ Dung! Chúc chị thành công trong cuộc sống!