Ca sĩ Minh Tuyết: Ai cũng mong được biểu diễn trên quê hương mình

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - So với 2 người chị gái nổi tiếng đằm thắm, dịu dàng là Hà Phương và Cẩm Ly thì cô em út Minh Tuyết cá tính hơn khi đứng trên sân khấu. Minh Tuyết theo đuổi dòng nhạc trữ tình với phong cách trình diễn ngọt ngào, gợi cảm. Dù thế, nữ ca sĩ tự nhận cô chưa bao giờ thấy mình đẹp, còn “bốc lửa” hay không cũng còn do cảm nhận của mỗi người. Ngoài đời, sau hơn chục năm kết hôn, Minh Tuyết và người bạn đời mới tổ chức đám cưới. Song, cũng phải nhiều năm sau đó cô mới thoải mái chia sẻ công khai về “một nửa” của mình.

Sẵn sàng hoạt động âm nhạc nhiều hơn tại quê nhà

- Phóng viên: Chào Minh Tuyết, cuộc sống của chị thế nào trong thời gian vừa qua khi dịch bệnh diễn biến kéo dài ở khắp nơi trên thế giới?

- Ca sĩ Minh Tuyết: Quả thực những gì mà dịch bệnh gây ra trong thời gian vừa qua rất khủng khiếp. Nó ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống và sinh hoạt của tất cả mọi người. Thời gian dịch bệnh bùng phát, tôi cũng như các anh chị em nghệ sĩ đều phải tạm dừng hoạt động nghệ thuật, hầu như chỉ quanh quẩn trong nhà, hàng ngày vào bếp nấu nướng rồi lại ra vườn trồng hoa, tưới cây. Xót xa nhất là chứng kiến nhiều người thân thiết mà mình vẫn gặp lần lượt ra đi đường đột như nhạc sĩ Lam Phương, danh ca Lệ Thu… Trải qua những xáo trộn và mất mát, tôi nghĩ ai cũng sẽ cảm nhận về cuộc sống sâu sắc hơn, quý mến những tình cảm ở xung quanh mình hơn. Một người bạn hơn một kẻ thù, một người thân hơn kẻ xa lạ. Đó là những điều tôi đúc kết ra khi đi qua mùa Covid-19 này.

- Nhiều năm trở lại đây, các ca sĩ ở hải ngoại về Việt Nam biểu diễn thường xuyên hơn. Có vẻ như thị trường âm nhạc trong nước vẫn luôn là “mảnh đất màu mỡ” cho giới nghệ sĩ phương xa?

- Thật ra, trước đây thị trường âm nhạc giải trí trong nước chưa thực sự phát triển nên ca sĩ hải ngoại không có nhiều lời mời về biểu diễn. Thời điểm đó, ca sĩ ở Việt Nam lại nhận được nhiều lời mời sang biểu diễn phục vụ bà con kiều bào ở nước ngoài. Vì lúc đó, cuộc sống của người Việt ở hải ngoại cũng khá, có điều kiện đi nghe hát và đón nhận ca sĩ từ quê nhà sang. Tôi nghĩ, khán giả hải ngoại có nhu cầu được xem nghệ sĩ trong nước sang biểu diễn thì khán giả trong nước cũng mong muốn được xem nghệ sĩ hải ngoại về biểu diễn. Vì thế, nhiều anh chị em ca sĩ bắt đầu nhận được lời mời và có điều kiện về nước phục vụ khán giả quê nhà. Vả lại trong sâu thẳm nỗi lòng, ai cũng mong được về biểu diễn trên chính mảnh đất quê hương. Nhiều năm gần đây thủ tục để đưa các nghệ sĩ hải ngoại về nước diễn cũng thuận tiện hơn nên có lời mời là ai cũng muốn về.

Cách đây hơn 20 năm, Minh Tuyết sang Mỹ sinh sống. Sau gần 3 năm sang đây, cô quen Diệp Keith - người hiện giờ là chồng của mình. Cả hai lặng lẽ kết hôn sau một thời gian tìm hiểu và gắn bó. Tuy nhiên thành vợ thành chồng cũng phải đến 16 năm sau, cặp đôi mới quyết định tổ chức hôn lễ để ra mắt mọi người. Với Minh Tuyết thì Diệp Keith là người đầu tiên cô yêu khi sang nước ngoài định cư và tới giờ vẫn là người duy nhất chiếm trọn vẹn trái tim của mình.

- Liệu đó có phải lý do chị khuyên vợ chồng Việt Hương nên về hẳn Việt Nam để đoàn tụ và ổn định hoạt động nghệ thuật?

- Lúc tôi khuyên vợ chồng Việt Hương không nên sống như “Ngưu Lang - Chức Nữ” nữa là vì thấy cô ấy đã có đủ mọi thứ trong tay. Việt Hương đã có tiếng tăm, tiền bạc, cơ ngơi, cho đến tình yêu thương của khán giả. Vì thế, bây giờ là lúc cô ấy nên dành nhiều thời gian cho chồng con. Anh Hoài Phương (ông xã của Việt Hương) là một người rất tử tế và tốt bụng. Việt Hương về Việt Nam biểu diễn triền miên, một mình anh ấy ở lại Mỹ chăm sóc con gái và lo lắng mọi thứ. Người phụ nữ chăm con còn dễ chứ người đàn ông chăm con rất vất vả.

- Vậy còn chị thì sao, chị có định trở về quê nhà sinh sống và tiếp tục hoạt động nghệ thuật không?

- Từ rất lâu rồi, tôi cũng muốn dành nhiều thời gian cho hoạt động âm nhạc ở Việt Nam. Hồi xưa tôi dành 30% thời gian ở Việt Nam, 70% thời gian ở hải ngoại. Mấy tháng trước, tôi về Việt Nam biểu diễn xong vướng dịch Covid-19 nên ở lại luôn gần 1 năm. Ngày xưa, tôi cũng muốn ở Việt Nam nhiều, nhưng vì “sô” diễn ở bên Mỹ khá dày đặc nên cứ cuốn mình theo, không thể quyết định được. Nhưng bây giờ vì Covid-19 nên tôi bắt buộc phải biến những điều mình đã mong muốn trước đây thành hiện thực. Bây giờ, chắc là tôi sẽ đổi lại là 70% ở Việt Nam và 30% ở Mỹ. Tôi cũng đã bắt tay xây dựng cho mình một ê-kíp ở Việt Nam để có thể chạy đua theo guồng quay của thị trường âm nhạc hiện nay.

- Chị có nghĩ, nếu ngày xưa bền bỉ hoạt động âm nhạc ở Việt Nam thì giờ vị thế của chị trong làng nhạc đã khác?

- Tôi chưa bao giờ hối hận khi quyết định tìm con đường mới cho sự nghiệp âm nhạc của mình. Thời điểm quyết định “rẽ bước sang ngang”, tôi vẫn chưa phải là một hiện tượng nổi đình nổi đám gì cả. Thời đó vẫn là thời của anh Ngọc Sơn, chị Ngọc Ánh, anh Tài Linh, anh Đình Văn… Lúc đó, những ngôi sao nhạc trẻ như chúng tôi mới chỉ bắt đầu chớm nở trên thị trường âm nhạc. Tôi với chị Cẩm Ly lúc đó được xem là một cặp dễ thương, có nhiều nét mới nên được khán giả yêu thích. Trước đó cũng có cặp Trúc Lam - Trúc Linh nữa. Nhưng tôi vốn dĩ là người muốn làm mọi thứ theo ý của mình và khi đã muốn là không gì cản nổi. Cho đến thời điểm này, dù tôi chưa phải là một tên tuổi quá lớn nhưng cũng đã có những thành công nhất định trong sự nghiệp của mình.

May mắn vì có người bạn đời thấu hiểu

- Chị lập gia đình khá muộn so với hai chị gái Cẩm Ly và Hà Phương. Từ ngày có gia đình đến nay, chị có thấy mình thay đổi nhiều hơn trước?

- Cuộc sống của tôi sau khi kết hôn không thay đổi nhiều lắm. Vì chúng tôi cũng quen nhau nhiều năm rồi mới tính chuyện vợ chồng. Qua Mỹ, tôi sống độc thân 3 năm trời, không có bạn trai. Khi yêu rồi lấy ông xã tới giờ, chưa bao giờ tôi lệch lạc một giây, một phút nào. Trong cuộc sống vợ chồng, tôi với ông xã không bao giờ giấu giếm nhau bất cứ điều gì, kể cả tiền bạc và những mối quan hệ riêng, kể cả tài khoản ngân hàng (cười). Cái gì thuộc về tài sản cố định, chúng tôi cũng đứng tên chung hết.

- Giới ca sĩ vẫn rỉ tai nhau là “Minh Tuyết được chồng chiều nhất làng ca sĩ hải ngoại”. Chị nói gì về điều này?

- Tôi may mắn khi có được một người bạn đời luôn đồng hành trong mọi quyết định. Dù không hoạt động nghệ thuật nhưng anh ấy luôn ủng hộ quyết định của tôi. Anh ấy tin tưởng tôi hoàn toàn và luôn tạo điều kiện tối đa để tôi thỏa mãn niềm đam mê. Ông xã của tôi không lãng mạn như những người đàn ông khác, nhưng lại rất ấm áp. Anh ấy thường thể hiện tình cảm bằng những việc khiến tôi xúc động. Chẳng hạn, thấy vợ thích món đồ đó mà không dám mua vì sợ tốn tiền thì anh ấy sẽ động viên tôi mua cho bằng được. Hoặc mỗi khi tôi đi diễn xa về, biết tôi thèm ăn món gì là anh ấy thường nấu sẵn để đợi. Mỗi buổi sáng, biết tôi ngủ dậy muộn nên lúc nào anh cũng chuẩn bị sẵn cà phê và đồ ăn sáng cho tôi. Tức là anh ấy chiều tôi theo kiểu ân cần, quan tâm chứ không phô trương.

- Điều mọi người quan tâm nhiều nhất là đến giờ vợ chồng chị vẫn chưa có em bé. Phải chăng, chị sợ có con nhỏ sẽ ảnh hưởng đến công việc?

- Không phải tôi sợ sinh con sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp. Vợ chồng tôi cũng đã suy nghĩ khá nhiều về việc này nhưng chưa tìm được hướng giải quyết thích hợp. Chúng tôi bây giờ đều đã lớn tuổi nên cứ sống vui vẻ đã, mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên. Ở tuổi này, để được một đứa con thông minh, kháu khỉnh, khỏe mạnh… thì quá tốt, còn không thì sẽ rất vất vả. Vì thế, tôi không cố tìm mọi cách hoặc nhờ sự can thiệp của y học để có con cho bằng được. Cho đến giờ phút này, vợ chồng tôi cứ thả lỏng ra mà sống. Nếu ơn trên ban cho một đứa con thì sẽ vui vẻ đón nhận và chăm sóc con ở mức tốt nhất. Nếu có con, tôi cũng chỉ muốn sinh một đứa thôi. Còn không, tôi với ông xã vẫn sẽ sống vui vẻ như vậy cho tới già. Chặng đường đi sắp tới của chúng tôi có hạnh phúc không và ông xã có yêu thương tôi thật sự không mới là quan trọng.

- Cảm ơn sự chia sẻ của chị!