Ca sĩ Mai Diệu Ly: 11 năm đi hát, vẫn ở nhà thuê, đi diễn bằng taxi

ANTD.VN - Bước ra từ sân chơi “Sao Mai 2015”, Mai Diệu Ly được kỳ vọng là một trong những giọng hát có khả năng nhanh chóng tiệm cận và chinh phục khán giả. Tuy nhiên suốt gần 3 năm qua, cô gái có vóc dáng nhỏ bé nhưng giọng hát đầy nội lực này lại chọn cho mình cuộc sống khá ẩn mình và kín tiếng.

Con đường từ họa sĩ trở thành ca sĩ

Ca sĩ Mai Diệu Ly: 11 năm đi hát, vẫn ở nhà thuê, đi diễn bằng taxi ảnh 1

Ít ai biết rằng, trước khi được biết đến với vai trò ca sĩ, Diệu Ly từng kinh qua công việc của một họa sĩ thiết kế. Giọng ca sinh năm 1991 kể, từ nhỏ cô đã có đam mê cả hát lẫn vẽ. Nhận thấy con gái có thiên hướng nghệ thuật, đặc biệt là ca hát, cha mẹ cô khá lo lắng vì cả hai đều không muốn cô đi theo con đường này. Cuối cùng, để xoa dịu nỗi lo ấy, Diệu Ly quyết định chọn theo học mỹ thuật và trở thành một họa sĩ thiết kế.

Có điều, như thể định mệnh, năm 18 tuổi, cô tình cờ tham gia cuộc thi “Tiếng hát Truyền hình” ở quê nhà Hưng Yên và giành giải Nhất ở dòng nhạc nhẹ. Cũng từ đây, Diệu Ly ấp ủ ý định quay trở lại với ước mơ ca hát và ghi danh dự thi “Sao Mai 2009”. Chưa được đào tạo bài bản hay trải qua bất kỳ khóa huấn luyện âm nhạc nào nên Diệu Ly đành dừng chân tại cuộc thi này, song trong cái rủi lại có cái may, sự xuất hiện ấn tượng trên sân khấu “Sao Mai” đã đem lại cho cô nhiều lời mời đi biểu diễn khắp nơi. Diệu Ly nhận ra, đã đến lúc cô cần theo đuổi đam mê ca hát một cách chuyên nghiệp nên thi và đỗ vào Học viện Âm nhạc Quốc gia. 6 năm sau, Diệu Ly quay trở lại với sân chơi “Sao Mai 2015” và tiếp tục để lại dấn ấn riêng trong lòng người yêu nhạc.

Diệu Ly chia sẻ, bước ra từ “Sao Mai 2015”, cô vẫn đều đặn đi hát ở cả trong và ngoài nước, chỉ là hoạt động âm nhạc một cách lặng lẽ, không ồn ào. Lý do cũng bởi, cô muốn dành cho mình khoảng thời gian để cảm nhận sâu sắc hơn về âm nhạc, trau dồi vốn sống, vốn nghề và suy nghĩ thật chín chắn về con đường mà mình sẽ đi. Với cô, cơ hội dẫu quý giá nhưng cần phải biết tận dụng một cách hợp lý và đúng thời điểm. Có như vậy người nghệ sĩ mới có thể xuất hiện với hình ảnh hoàn thiện nhất.

Vốn từng là một họa sĩ thiết kế nên Diệu Ly tự xây dựng hình ảnh luôn cho mình. Bộ sưu tập trang phục diễn của cô vì thế khá đa dạng và đồ sộ, không thiếu phong cách nào. Thậm chí, Diệu Ly tự nhận, có lẽ do “bệnh nghề nghiệp” nên cô rất mê thiết kế và đầu tư cho mình nhiều trang phục để đi diễn. Cũng nhờ hội họa mà Diệu Ly có thể cảm nhận được rất sâu sắc “hồn” của mỗi ca khúc và “vẽ” lại chúng một cách dễ dàng bằng giọng hát.

Vẫn ở nhà thuê, “chạy sô” bằng taxi

Ca sĩ Mai Diệu Ly: 11 năm đi hát, vẫn ở nhà thuê, đi diễn bằng taxi ảnh 3

Hơn chục năm một thân một mình sống ở Hà Nội, Diệu Ly âm thầm và miệt mài vun vén cho con đường ca hát. Cô được giới trong nghề đặt cho biệt danh “công chúa sự kiện” vì đắt “sô” và cũng vì tần suất “chạy sô” chóng mặt khắp các sân khấu lớn nhỏ. Với số tiền tích góp được từ việc “chạy sô”, Diệu Ly hoàn toàn có thể mua được nhà và xe nhưng đến tận bây giờ, nữ ca sĩ tiết lộ, cô vẫn ở nhà thuê và một mình đi taxi đến chỗ diễn. Sở dĩ vậy bởi cứ gom góp được một khoản tiền, cô lại nghĩ đến việc đầu tư để làm một sản phẩm âm nhạc với suy nghĩ: “vì quá yêu nên chấp nhận trắng tay vì âm nhạc”. Lần nào cũng vậy, cô đều tự động viên mình, cứ làm đã, sau đó chăm chỉ đi hát rồi tích góp tiếp.

Hỏi Diệu Ly, thấy nhiều bạn bè, đồng nghiệp cùng trang lứa đã có cuộc sống ổn định, nhà xe đủ cả, có thấy sốt ruột không, cô thẳng thắn chia sẻ: “ở nhà thuê, đi taxi cũng được, miễn sao được hát và được sống với nghề”. Ở tuổi 27, Diệu Ly tâm sự, cô vẫn thấy mình đang có tuổi trẻ, đang có đam mê mãnh liệt nên cần phải làm hết những gì mình muốn với âm nhạc.

Mấy năm gần đây, Diệu Ly cũng chăm chỉ ra các MV, album ca nhạc, gần đây nhất là album riêng về Hà Nội có tựa đề “Hà Nội giấc mơ tôi”. Diệu Ly thổ lộ, Hà Nội là nơi chứng kiến những thăng hoa và cả thất bại của cô khi một lòng đeo đuổi ước mơ ca hát, cả những hạnh phúc, nỗi buồn lẫn sự cô đơn khi cô chỉ có một mình sống giữa mảnh đất này. Đặc biệt, đây cũng là nơi mà cô tìm thấy “một nửa” của mình – một chàng trai sinh ra và lớn lên ở Hà Nội.

Vì vậy với cô, Hà Nội chính là quê hương thứ hai, là nơi vô cùng ý nghĩa trong cuộc đời mình. Bởi thế, cô muốn làm một sản phẩm âm nhạc hát riêng về mảnh đất này. Album “Hà Nội giấc mơ tôi” gồm 8 ca khúc về Hà Nội: Hà Nội của tôi, Ngẫu hứng phố, Mơ về nơi xa lắm, Xa rồi mùa đông, Im lặng đêm Hà Nội… Trong đó có một ca khúc mới có cái tên rất cũ – “Hà Nội cũ” được nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung sáng tác dành riêng cho cô. Ca khúc này cũng đã được Mai Diệu Ly thực hiện MV và phát hành cách đây 2 tuần. Đây cũng là ca khúc mà Diệu Ly chia sẻ rằng nói lên tâm tình của chính cô đối với Hà Nội, nói hộ cô những điều mà cô yêu nhất ở Hà Nội.

Diệu Ly tự nhận, cô đang trên cuộc hành trình sống hết mình vì âm nhạc và tin rằng, cứ nỗ lực, không đòi hỏi và cũng không tham vọng, rồi sẽ được đáp đền xứng đáng.