Ca sĩ Lưu Hương Giang chọn con đường sạch

ANTĐ - Chúc mừng chị đã vượt cạn thành công lần thứ hai. Cư dân mạng không khỏi bất ngờ khi chị lấy lại vóc dáng rất nhanh?

- Sau khi sinh con gái thứ hai được 1 tháng, tôi đã cố gắng nhanh chóng lấy lại vóc dáng của mình. Thú thật tôi là người khá kín tiếng về chuyện gia đình, có chăng là chỉ chia sẻ những hình ảnh kỷ niệm của gia đình lên mạng xã hội. May mắn nhận được nhiều lời khen của khán giả, người bảo đẹp rạng ngời, người lại bảo mặn mà, rồi là không khác gì trước khi sinh, thậm chí còn động viên tôi là sinh xong còn đẹp hơn. (Cười)

- Chắc chắn là chị phải có bí quyết riêng nào đó? 

- Trong quá trình sinh con, tôi tuân theo đúng chế độ y tế, dinh dưỡng của bác sĩ. Bên cạnh đó, tôi vẫn luôn dành tối ưu thời gian để cố gắng nuôi dạy thật tốt cô con gái đầu tiên. Sau sinh, tôi đã nỗ lực tập luyện, ăn uống theo chế độ và giảm được 10kg sau một tháng sinh con.

- Là người phụ nữ ở ngưỡng tuổi ngoài 30, chị thấy bản thân khác nhiều so với 10 năm trước? 

- Nếu được chọn thì tôi vẫn thích bản thân ở thời khắc 30 này hơn. Thời gian không trừ một ai, tôi không còn quá trẻ như thuở 20 nhưng vẫn cảm thấy tự tin về nhan sắc. Thời gian giúp tôi cảm nhận được giá trị cuộc sống, đặc biệt là sự trưởng thành trong suy nghĩ. Mỗi khi hoài niệm về tuổi thì con gái 20 của mình luôn khiến tôi nhớ câu nói: “Tuổi trẻ thường rơi vào tay những kẻ hoang phí”.

Tôi tin ai cũng vậy, tuổi trẻ trôi qua, bỏ lỡ những cơ hội, những ngày ngủ vùi, giết thời gian bằng việc la cà café, bar, pub... Nếu như trí óc của thời điểm này lắp vào thời điểm đó thì mọi chuyện đã khác. Nhưng mọi sự thay đổi không bao giờ là muộn, phụ nữ tuổi 30 vẫn còn làm được nhiều thứ, theo đuổi đam mê sự nghiệp. Tuổi 40 chắc không còn được như thế này nữa, mọi thứ sẽ an toàn hơn, với tôi chắc là vậy!

- Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh là người hào hoa, có tài, nhưng khán giả tới tấp khen chị trẻ đẹp quá, anh phản ứng thế nào? 

- Thực ra anh Hồ Hoài Anh rất ít để ý những chuyện hình thức bề ngoài, lý do cũng bởi anh rất bận. Tôi tin anh vẫn theo dõi trang cá nhân của tôi để thấy hình ảnh vợ mình được cập nhật liên tục. Mỗi khi ở nhà, lắm lúc tôi cũng phải quần xắn móng lợn, đầu bù tóc rối lo việc nhà việc cửa, con cái nhưng những hình ảnh được giới thiệu trước công chúng bao giờ cũng đẹp lung linh - đó cũng là hai mặt khiến người đàn ông bên cạnh bất ngờ về mình.

- Chị có định giữ hình ảnh quyến rũ, gợi cảm của mình thời trước khi sinh bé thứ hai không? 

- Tôi nghĩ đẹp hay xấu không quan trọng mà khi mình còn thấy tự tin với bản thân thì cứ thể hiện những gì mình thích. Đừng nghĩ có chồng con rồi thì ích kỷ với bản thân. Mọi người lúc này có thể bàn tán vậy, nhưng quan điểm xã hội còn thay đổi và nếu cứ tự bó buộc mình trong những khuôn khổ đó, tôi nghĩ sự thiệt thòi luôn thuộc về phụ nữ. Bản thân tôi bây giờ tự tin hơn những năm tôi 20 tuổi. Khi đó tôi thích đi giày sneaker, mặc đồ thể thao; còn lúc này, tôi chưa bao giờ thấy mình điệu như thế. Tôi yêu chiều bản thân và tự tin vào những điều mình làm.

- Người hâm mộ nhận định chị thay đổi hình ảnh thành công, nó tác động nhiều đến sự nghiệp của chị không?

- Thực tế là bây giờ tôi kiếm được nhiều tiền hơn ngày xưa rất nhiều. Có nghệ sĩ họ xác định chỉ làm việc trong thời gian ngắn nên phải gây sốc, gây sự chú ý thật nhanh. Tôi làm nghề cũng lâu rồi, gia đình là nền tảng nên tôi chọn con đường thật sạch sẽ, tích cực. Không có nhãn hàng nào muốn cộng tác với hình ảnh người nghệ sĩ có quá nhiều bê bối cả. Tôi luôn mong muốn và xây dựng hình ảnh cho mình là một ca sĩ không scandal, hát ở các chương trình sự kiện tốt, đơn giản chỉ là đi hát kiếm tiền thôi. 

- Quay lại với sự nghiệp, lâu rồi chưa thấy chị có sản phẩm âm nhạc mới nào?

- Như các bạn đã biết người phụ nữ luôn có những thiệt thòi nhất định, đó là sự hy sinh thời gian dành cho gia đình nhiều hơn. Bản thân tôi, sau khi sinh con đầu tiên, sức khỏe không được tốt trong một quãng thời gian dài, rồi tháng nào cũng đưa con đi bệnh viện vài ba lần. Vậy đó, thử hỏi còn đâu thời gian dành cho sự nghiệp âm nhạc của chúng tôi được nữa. 

- Sự hy sinh cho gia đình chắc chắn hạn chế rất nhiều đến sự nghiệp của chị? 

- Tôi vẫn đi hát bởi kiếm tiền bằng đi hát cũng tốt. Nhưng để dành thời gian phát triển hơn nữa cho âm nhạc thì quả thật là khó vì bản thân tôi là người rất chăm lo đời sống gia đình. Tôi và chồng có những dự án âm nhạc phải thực hiện vài tháng trời vẫn chưa xong, khi đã hòm hòm thì tôi lại… chuẩn bị sinh con. Tất cả mọi việc lại phải dừng lại thôi. 

- Gia đình anh chị có bị đè nặng bởi chuyện cơm áo gạo tiền không?

- Chúng tôi không lo lắng về việc kiếm sống. Giàu hơn một chút hay nghèo hơn một tí cũng không ảnh hưởng gì, làm việc để duy trì nghề nghiệp thôi. Tôi không cảm thấy áp lực kiếm tiền bởi chỉ mong cuộc sống gia đình vui vẻ, yên ổn, mọi người được hạnh phúc, mạnh khỏe. 

- Đã khi nào chị nghĩ đến liveshow của hai vợ chồng?

- Tôi chưa nghĩ đến, cũng chưa tự tin. Mong muốn của chúng tôi là nếu làm liveshow riêng thì phải là sự đóng góp của mình cho âm nhạc truyền thống. Sau đó mới làm âm nhạc hiện đại cho riêng mình.

- Vậy anh Hồ Hoài Anh có dự tính gì cho sản phẩm âm nhạc sắp tới của chị?

- Cũng có tính nhưng mà tính gì cũng không bằng trời tính. Suy nghĩ vậy nên tôi cứ an nhiên, để mọi chuyện tự nhiên thôi. (Cười) Hiện nay, tôi tạm gác lại nhiều công việc cũng như kế hoạch của mình để dành thời gian toàn tâm toàn ý chăm sóc hai cô công chúa nhỏ và gia đình. Bây giờ gia đình tôi đang sinh sống và làm việc ở TP.HCM. Chúng tôi chỉ ra Hà Nội vào những sự kiện hoặc lúc cần thiết. Sau khi bé gái thứ hai cứng cáp hơn, tôi mới tiếp tục phát triển sự nghiệp âm nhạc của bản thân mình. 

- Cảm ơn, chúc gia đình chị hạnh phúc và thành công!