Ca sĩ Loki Bảo Long: Tôi thấy mình trong âm nhạc

ANTĐ - Gây ấn tượng từ sân chơi “X-Factor 2014”, Loki Bảo Long được xem là “nhân tố bí ẩn” với nhiều khán giả và cũng là tài năng mới trong showbiz Việt. Chàng trai trẻ tâm sự đây chính là thời điểm anh tự tin dám “đặt cược” mình trên con đường theo đuổi đam mê nghệ thuật.
Ca sĩ Loki Bảo Long: Tôi thấy mình trong âm nhạc ảnh 1

- PV: Đối với showbiz Việt, anh vẫn là một gương mặt mới và còn rất trẻ. Nhiều người tò mò muốn biết những thông tin thật về anh khi không còn là “nhân tố bí ẩn” trên sân khấu? 

- Loki Bảo Long: Họ tên đầy đủ của tôi là Nguyễn Bảo Long, năm nay 21 tuổi, là sinh viên khoa Quan hệ quốc tế trường Đại học Ngoại ngữ tin học TP.HCM. Gia đình tôi gồm 4 thành viên: ba, mẹ, tôi và em trai. Cả ba và mẹ của tôi đều hát hay nhưng chắc tại cơ duyên với âm nhạc chưa đến. Em của tôi hát cũng khá nhưng lại không theo con đường nghệ thuật. Vì thế tôi được xem như một “sự ngoại lệ”. 

- Anh từng tâm sự âm nhạc đã giúp anh vượt qua sự buồn bã, nhút nhát và đưa anh đến gần với ước mơ của mình. Vậy âm nhạc đã đến với anh như thế nào? 

- Mỗi lúc gặp chuyện không vui, tôi thường tìm đến âm nhạc. Tôi cảm thấy thoải mái khi nghe nhạc một mình. Tôi cũng thích ngồi một mình và hát những ca khúc đúng với tâm trạng của mình. Tôi lắng nghe lời hát trong mỗi ca khúc để tìm ra câu trả lời, giải tỏa những cảm xúc của mình bằng cách hòa nhập với giai điệu bài hát. Tôi nhận ra khi hát bằng cảm xúc và tâm trạng thật, tôi tìm thấy chính mình trong đó.

- Cuộc sống của anh trước và sau khi tham gia “X-Factor” có thay đổi gì không?

- Tôi cười nhiều hơn, nói nhiều hơn và có thể thích nghi với nhiều hoàn cảnh hơn. Điều này khác hẳn với một Loki ít nói và hay trầm tư trước đó. Nhờ gia đình, thầy cô, bạn bè và cả những người bạn lớn như: âm nhạc, sách và ý chí của bản thân, tôi thấy mình có nhiều cảm xúc hơn. Tôi đã có thể tự tin hát và thể hiện mình trước đám đông. Đó là điều mà trước kia có nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ tới. 

- Anh từng đam mê công việc làm truyền thông và tổ chức sự kiện. Liệu việc rẽ ngang sang ca hát có làm “đứt gánh” đam mê này không?

- Đúng là tôi rất thích công việc quan hệ công chúng. Tôi thích cảm giác được trải nghiệm với những ý tưởng. Đó là điều cực kỳ thú vị với một người hay suy nghĩ như tôi. Tôi vẫn rất muốn theo đuổi công việc này cả khi đã trở thành ca sĩ. Tôi nghĩ mình có thể làm được cả hai việc này cùng một lúc. Nếu có cơ hội tôi vẫn muốn trở thành một nhà nghiên cứu về truyền thông hay giảng dạy nếu có đủ trình độ và kinh nghiệm.

- Showbiz Việt luôn được cảnh báo là một môi trường rất phức tạp và nhiều thị phi. Anh có lường trước được những “cạm bẫy” vô hình này không?

-  Tôi nghĩ mình cũng đã trải nghiệm sau khi bước những bước đi đầu tiên vào lĩnh vực này. Mặc dù có thể trải nghiệm ấy chỉ là rất nhỏ nhưng tôi nghĩ không cần quá lo lắng, chỉ cần làm hết mình cho từng mục tiêu ngắn hạn. Tôi cũng tin rằng một khi đã trở thành “nhân tố bí ẩn” được mọi người biết đến thì cũng phải đủ sức để vượt qua tất cả. Hy vọng với sự thương yêu của mọi người cũng như những kỹ năng sống mới học được, tôi có thể vững tin bước tiếp.

- Xin cảm ơn và chúc Loki ngày càng thành công!