Ca sĩ Lê Trinh: Vui vì được xem là "bản sao" của ca sĩ Như Quỳnh

ANTĐ - Nếu chỉ nghe Lê Trinh hát, nhiều người sẽ lầm tưởng cô với ca sĩ Như Quỳnh. Còn nếu gặp Lê Trinh, không ít người lại nhầm cô với diễn viên điện ảnh Vân Trang. Sự nhầm lẫn ấy là điều mà Lê Trinh không cố ý tạo ra, còn việc cô đến với âm nhạc lại là một sự lựa chọn có chủ đích. 

Đi hát để thỏa mãn đam mê âm nhạc

- PV: Trong đêm nhạc Bolero vừa diễn ra ở Hà Nội mới đây, nhiều người ngỡ ngàng trước giọng hát của chị, nhưng còn bất ngờ hơn khi biết chị là bà xã của “Sao Mai” Lê Anh Dũng. Điều gì thôi thúc chị bước chân vào con đường ca hát?

- Ca sĩ Lê Trinh: Tôi sinh ra trong một gia đình không có ai làm nghệ thuật nhưng từ bé đã rất yêu âm nhạc, nhất là nhạc Bolero. Có lẽ vì yêu dòng nhạc này nên mọi người vẫn hay bảo tôi là bị già từ khi còn trẻ. Trong mọi chuyện, tôi đều tin vào nhân duyên và tôi nghĩ chính mối duyên với âm nhạc đã đem đến cho mình cơ hội được đứng trên sân khấu. Tôi đi hát để thỏa mãn niềm đam mê chứ không xác định kiếm tiền, nói cách khác là tôi kiếm tiền để phục vụ cho niềm đam mê ca hát.

- Chị nghĩ sao khi nhiều người bảo chị là “bản sao” của ca sĩ Như Quỳnh?

- Điều đó với tôi quả thực rất tuyệt vời và thú vị. Chị Như Quỳnh với tôi là một tượng đài trong dòng nhạc Bolero. Không thể phủ nhận rằng trong dòng nhạc này, chị Như Quỳnh nổi tiếng không chỉ nhờ giọng hát hay ngoại hình mà bởi cả những ấn tượng trong các ca khúc Bolero chị từng thể hiện. Thế nên tôi thật sự rất vui khi mình có nét  giống phong cách và giọng hát của chị ấy.

- Chị nói sẽ tiết chế việc ca hát để có thời gian lo cho gia đình, nhưng đã đi theo nghệ thuật mà có ý nghĩ đó liệu có bị cho là nửa vời không?

- Không, tôi xác định làm nghiêm túc và làm hết mình, còn việc được khán giả đón nhận đến đâu là do may mắn và khả năng của mình nữa. Thực ra trước kia, vợ chồng tôi đã từng cùng nhau đi lưu diễn ở nước ngoài. Hồi đó, vợ chồng tôi mới có 1 con nên gửi lại nhờ ông bà chăm giúp, giờ có 2 con rồi nếu đi nữa thì chắc chắn tôi sẽ mang theo 1 đứa, biết đâu lại thành ban nhạc gia đình ấy chứ (cười).

Chồng là người thầy đầu tiên dạy hát

- Vợ chồng chị mỗi người theo đuổi một dòng nhạc, cả hai có bao giờ quan tâm đến niềm đam mê “trái dấu” của nhau không?

- Có đấy, anh Dũng có khả năng hát Bolero rất hay. Tôi từng đăng tải trên Youtube đoạn video clip ghi lại màn song ca bài hát Bolero “Sao anh nỡ đành quên” của 2 vợ chồng. Ngay lập tức nhiều người ngạc nhiên trước việc anh Dũng xưa nay hát nhạc thính phòng mà giờ hát Bolero hay đến thế. Điều đó thôi thúc trong tôi mong muốn một ngày nào đó vợ chồng tôi sẽ thử ra sản phẩm âm nhạc hát đôi về dòng nhạc này.

- Chị có nghĩ anh ấy hát Bolero vì… nể vợ không?

- Không phải đâu, anh Dũng thích Bolero đấy, chỉ có điều mỗi người nên theo đuổi một dòng nhạc cố định và nếu phải chọn, anh ấy sẽ chọn hát nhạc trữ tình chứ không phải Bolero. 

- Trong gia đình vốn đã có một ca sĩ rồi, giờ lại có thêm một ca sĩ nữa, chồng chị có hài lòng về điều ấy không?

- Anh ấy rất ủng hộ, thậm chí còn dạy tôi luyện thanh, chỉ cho tôi cách hát thế nào cho đúng và không bị mệt. Tôi vẫn nghĩ trong gia đình, người phụ nữ phải là người quán xuyên nhà cửa, con cái và sẽ không thay đổi cả khi tôi đi hát. Có điều tôi biết mình cần phải làm gì, phải tiết chế niềm đam mê đó thế nào để vẫn có thể chu toàn mọi thứ trong gia đình.

- Việc cả hai vợ chồng cùng theo con đường nghệ thuật cũng đồng nghĩa với việc sự cố gắng phải tăng theo cấp số nhân mới có thể gìn giữ tổ ấm. Chị có nghĩ thế không?

- Tôi lại nghĩ nếu như hai vợ chồng có chung một con đường đi và chung một sự cảm nhận thì cuộc sống sẽ thú vị hơn. Chúng tôi có thể chia sẻ về công việc, góp ý về những dự định và ý tưởng trong âm nhạc. Dĩ nhiên dù làm nghệ thuật hay làm công việc nào cũng vậy, nếu như một trong hai người hơi quá đi một chút thì đó chính là lúc cả hai cùng phải nhìn nhận lại. Quan trọng là bản thân mình biết cân đối cuộc sống, biết thế nào là vừa đủ và thế nào là quá. Chứ còn bát đĩa cũng có lúc xô mà (cười).

- Vậy những lúc “xô” ấy, chị hay chồng là người “xuống nước” trước?

- Nói chung một người đang “nóng” thì một người phải “nguội”. Tôi mệnh Hỏa, còn chồng tôi mệnh Thủy nên như các cụ nói là cũng hay va nhau lắm (cười). Nhưng người im lặng và không bao giờ nổi nóng luôn là anh Dũng. Tôi thì nóng tính hơn nhưng sau đấy lại suy nghĩ và tự rút kinh nghiệm. 

- Xin cảm ơn những chia sẻ chân thành của chị!