Ca sĩ Lan Anh lần đầu làm đêm nhạc riêng, đưa con trai 12 tuổi lên sân khấu

ANTD.VN - Sau gần 20 năm đi hát, giọng ca được mệnh danh “diva” của dòng nhạc thính phòng Việt – ca sĩ Lan Anh mới quyết định thực hiện lives-concert đầu tiên với tên gọi “Ánh trăng tình yêu”.

Cách đây gần một năm, trên sân khấu live-concert “Mặt trời của tôi” của ca sĩ Đăng Dương, Lan Anh xuất hiện với vai trò khách mời và không ngại giấu giếm ước mơ có một live-concert đầu tiên trong cuộc đời ca hát của mình. Khi ấy, Lan Anh từng nói vui, chị “ghen tị” với Đăng Dương vì thuyết phục được nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng bay từ Nam ra Bắc để lo giúp mình khâu biên tập và hòa âm phối khí toàn bộ chương trình.

Trước đó, chị cũng từng ấp ủ ý nghĩ làm đêm nhạc riêng song cứ lấn cấn hết năm này qua năm khác vì cảm thấy mọi thứ chưa chín muồi, sức mình cũng chưa đủ mạnh. Thế rồi sự thăng hoa xuất thần của Đăng Dương trong live-concert riêng giống như một “cú bẩy” khiến Lan Anh như được tiếp thêm năng lượng và thôi thúc chị đã đến lúc phải làm gì đó, nhất là khi chị đã biết mình cần tìm đến ai để cộng sự.

Dẫu vậy, cũng phải mất một năm sau, đến thời điểm này, Lan Anh mới làm được điều đó. Lý do chung quy lại như Lan Anh tự nhận, là bởi chị vốn rất kỹ tính và cầu toàn, muốn tích lũy đủ cả vốn liếng, năng lượng lẫn những ý tưởng mới mẻ rồi mới “bung” ra.

Lan Anh không giấu được sự hồi hộp trong lần đầu tiên làm live-concert riêng

Lan Anh tâm sự, khi chị tìm đến nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng và chia sẻ về ý định làm live-concert riêng, anh đã vô cùng hào hứng và ủng hộ. Vị nhạc sĩ bậc thầy ở dòng nhạc thính phòng cổ điển hiện nay nghĩ đến ý tưởng xây dựng cho người em ca sĩ một đêm nhạc nhẹ nhàng, nữ tính được xâu chuỗi bởi những câu chuyện tự sự về tình yêu.

Cùng với việc ngỏ ý với nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng, Lan Anh cũng tìm đến đạo diễn Tất My Loan – đạo diễn dày dạn kinh nghiệm đứng sau live-concert của ca sĩ Đăng Dương và nhận được cái gật đầu hợp tác từ anh. Nữ ca sĩ nói vui, vì mọi người hay nhìn mình ở vẻ bề ngoài mong manh, yếu đuối nên chị rất cần có những người đàn ông đủ vững chãi và từng trải để dựa vào, kể cả trong âm nhạc.

Vậy là trong gần một năm qua, Lan Anh cùng nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng và đạo diễn Tất My Loan đã âm thầm xây dựng kịch bản cho live-concert riêng của chị. Rốt cuộc, sau không ít lần nâng lên đặt xuống, một kịch bản hoàn chỉnh và ưng ý nhất đã ra đời.

Lan Anh và những người cộng sự tài năng sẽ đồng hành cùng chị trong live-concert "Ánh trăng tình yêu"

Live-concert riêng đầu tiên của Lan Anh có tên gọi “Ánh trăng tình yêu” sẽ diễn ra vào tối 3 và 4-11 tới tại Nhà hát Lớn Hà Nội với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tên tuổi. Trong đó phải kể đến người thầy của chị - NSND Quang Thọ, người anh đồng nghiệp -  ca sĩ Tấn Minh, những nghệ sĩ trẻ đầy nội lực – Đăng Long, nhóm Dòng thời gian, nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn – người hứa hẹn mang lại màn trình diễn mang màu sắc rất riêng…Đặc biệt, Lan Anh gây bất ngờ khi tiết lộ, chị đã mời được nhạc trưởng người Pháp – Olivier Ochanine tham gia chỉ huy dàn nhạc gồm 65 nhạc công trong nước và quốc tế.

Lý giải về việc mời hẳn một nhạc trưởng ngoại xuất hiện trong live-concert của mình, Lan Anh không ngần ngại chia sẻ, chị nhận được sự hỗ trợ rất lớn để có thể mời được vị nhạc trưởng danh tiếng này cũng như các nhạc công nước ngoài tham gia chương trình. Nữ ca sĩ bộc bạch, chị không biết mình có bị lỗ gì khi mạnh tay làm live-concert đầu đời không nhưng chắc chắn, cái được là rất lớn khi nhận được rất nhiều tình cảm và sự chia sẻ của những người anh, người chị yêu nghệ thuật.

Lan Anh sẽ song ca cùng con trai trong chương trình

Một trong những tiết mục thú vị nhất trong đêm live-concert của Lan Anh là màn trình diễn của cậu con trai chị - bé Quốc An, năm nay 12 tuổi. Theo chia sẻ của Lan Anh, Quốc An từ nhỏ đã bộc lộ năng khiếu âm nhạc và từng cùng chị tham gia hát trong một số chương trình truyền hình trực tiếp. Khi chị hỏi cậu bé: “Mẹ sắp làm live-conert, con có tự tin hát trước mọi người trong”, Quốc An ban đầu cũng rụt rè và ngập ngừng từ chối, nhưng sau thì đồng ý hát cùng mẹ.

Sự tham gia của con trai trong đêm nhạc có ý nghĩa đặc biệt với Lan Anh, giống như sự tiếp nối trong dòng chảy âm nhạc giữa ba thế hệ - thế hệ đi trước chị, thế hệ cùng thời với chị và cả thế hệ tương lai như bé Quốc An. Nói thêm về con trai, Lan Anh cho biết, chị không có ý định hướng con theo con đường âm nhạc song luôn động viên cậu bé tìm hiểu về lĩnh vực này bởi điều đó sẽ giúp những đứa trẻ tự tin và yêu thương cuộc sống nhiều hơn.

Dù còn hơn một tháng nữa mới diễn ra chương trình nhưng từ nhiều tháng nay, Lan Anh đã miệt mài tập hát và thực hiện các chế độ tập luyện nghiêm ngặt để giữ giọng và giữ sức khỏe. Nữ ca sĩ tâm sự, thật ra không phải chỉ đến khi làm live-concert riêng, chị mới hạn chế việc “chạy sô” mà hơn 10 năm nay, kể từ khi làm giảng viên thanh nhạc ở Học viện Âm nhạc Quốc gia, chị luôn có sự chọn lựa trước mỗi lời mời đi diễn. Chị vẫn khéo léo từ chối những lời mời đi hát ở các sự kiện tiệc tùng, phần vì lo sức khỏe không đảm bảo, phần vì không muốn mất giọng và chai lì cảm xúc.

Nữ “diva” của dòng nhạc thính phòng Việt Nam thẳng thắn chia sẻ, mỗi khi đứng trên sân khấu, chị luôn dốc hết ruột gan, sức lực và cảm xúc để đắm chìm trong ca khúc, và chị cũng muốn được mọi người chăm chú lắng nghe mình.

Live concert với tên gọi "Ánh trăng tình yêu" được chia làm 4 phần, trong đó phần 1 các liên khúc nhạc đỏ, phần 2 nhạc tiền chiến, phần 3 Academy và phần 4 nhạc quốc tế. Trong live concert những ca khúc đã gắn với tên tuổi của ca sĩ Lan Anh như: Bài ca hi vọng, Người lái đò trên sông Pô cô, Cô gái vót chông, Tình ca.. sẽ được làm mới. Những ca khúc của các nhạc sĩ nổi tiếng như Hương xưa (Cung Tiến), Dư âm (Nguyễn Văn Tý), Yêu (Văn Phụng), Bóng chiều xưa (Dương Thiệu Tước)... cũng được ca sĩ Lan Anh lựa chọn thể hiện lần này.