Ca sĩ Lan Anh làm mới những bài ca cũ

ANTĐ - Lan Anh vừa tung ra thị trường “Tình ca xanh”, allbum thứ 3 trong ba năm gần đây. Vững vàng trên con đường riêng, họa mi của dòng nhạc thính phòng dường như đang chứng tỏ sự rối loạn của thị trường ca nhạc không thể ảnh hưởng tới cô.

- PV: Ra album liên tiếp và cũng đầu tư khá nhiều vào hình thức, theo chị phần “vỏ” quan trọng hay chất lượng âm nhạc quan trọng hơn?

- Ca sĩ Lan Anh: Năm 2009, tôi làm CD-VCD “Hãy yêu nhau đi” rất cầu kì, đầu tư lớn về mặt hòa âm, phối khí, hình ảnh. Đến đĩa này lại chọn cách đơn giản, chú trọng nhiều về phần âm nhạc. Mình không coi nhẹ phần hình ảnh, nhưng nhiều khi vỏ đĩa rất cầu kì, người ta cũng chỉ xem có một lần rồi bỏ đi, chỉ giữ lại ruột để nghe. Trong thời điểm kinh tế khó khăn như thế này, tôi chọn cách tập trung đầu tư kỹ vào chất lượng âm nhạc.

- Dòng nhạc cách mạng, rất  kén người nghe nhưng sao vẫn thấy chị luôn chung thuỷ với dòng nhạc này?

- Ca sĩ Lan Anh: Tôi nghĩ không chỉ tôi chung thuỷ với dòng nhạc này đâu, mà công chúng cũng chung thuỷ với dòng nhạc cách mạng đấy chứ. Đó là những bài ca đẹp, những “bài ca đi cùng năm tháng”, những bản tình ca xanh. Tôi luôn muốn hát những bản tình ca ấy. Những ca khúc cũ nhưng với cách thể hiện mới, với những bản phối hoàn toàn mới.

- Làm mới những ca khúc cách mạng đã nằm lòng trong nhiều thế hệ chị  không sợ thất bại sao?

- Ca sĩ Lan Anh:  Cũng sợ chứ (cười), nhưng vì giai điệu các bài hát đó hay quá, mình không hát thì thật uổng! Muốn hát mà lại không thể hát theo cách quen thuộc thì đành phải liều thôi! Được làm cái mới là hạnh phúc đối với một nghệ sĩ, kể cả khi hát bài cũ, vẫn phải mang được không khí và cách cảm nhận của thời đại mình đang sống vào đó. Chỉ có điều sáng tạo gì thì sáng tạo, đừng biến ca khúc cách mạng thành một tác phẩm khác, đánh mất hoàn toàn tinh thần của nó. Mong muốn của chúng tôi chỉ là làm cho bài hát cũ tươi trẻ hơn, giản dị hơn thôi. Tôi nghĩ là tôi và nhạc sĩ Dương Cầm đã làm được điều đó.

- Tại sao không phải là làm một cái gì đó hoàn toàn mới, cả ca khúc lẫn màu sắc âm nhạc?

- Ca sĩ Lan Anh: Rồi sẽ có một album hoàn toàn mới như bạn nói. Chúng tôi có cái khó là nhạc thính phòng có rất ít bài mới hay, cỡ như Miền xa thẳm (Đức Trịnh) hay Dương cầm thu trong em (An Thuyên) thì hiếm lắm. Vừa rồi, nhạc sĩ An Thuyên có nói sẽ đưa cho tôi một số bài thính phòng mới của chú. Tôi đang hồi hộp đây!

- Ca sĩ tự mày mò lên ý tưởng và biên tập bài vở cho các album của mình không phải là một cách làm chuyên nghiệp. Chị không tin tưởng vào các nhà sản xuất sao?

- Ca sĩ Lan Anh:  Ca sĩ nào cũng muốn có được một người định hướng, vạch ra con đường dài cho mình. Người đó vừa phải am hiểu sâu về âm nhạc, lại phải nắm bắt được xu hướng, nhanh nhạy với thị trường và đặc biệt là phải làm cho ca sĩ tin tưởng. Người đó phải có cùng gu thẩm mỹ, cùng chí hướng với mình thì mới cộng tác lâu bền được. Hiện tại tôi chưa tìm được người như vậy để gửi gắm sự nghiệp của mình.

- Chị đánh giá thế nào về các ca sĩ đàn em của mình, những thí sinh dòng nhạc thính phòng Sao Mai 2011 chẳng hạn?

- Ca sĩ Lan Anh:  Tôi chỉ muốn nói với các em bằng kinh nghiệm của người đi trước. Hát thính phòng đương nhiên là cần đến kỹ thuật, nhưng chỉ có kỹ thuật mà không có trái tim thì rất chán. Đạt được kỹ thuật điêu luyện đã là rất quý rồi. Nhưng nếu quá câu nệ vào kỹ thuật thì các em chỉ giống như một cái máy hát, rất khó nghe. Danh hiệu của các cuộc thi, nhiều khi chỉ có giá trị trong chính cuộc thi đó. Đừng quá chưng trổ kỹ thuật, hãy biết cách cân bằng giữa kỹ thuật và tình cảm để khi cất tiếng hát để có thể chạm được vào trái tim khán giả.

- Vậy còn quan điểm nghệ thuật của riêng chị là gì?

- Ca sĩ Lan Anh:  Hướng tới khán giả một cách nghiêm túc và chân thành mới là con đường đúng đắn cho một sự nghiệp lâu dài.

- Xin cảm ơn chị!