Ca sĩ Lan Anh: Không sợ lỗ khi mạnh tay chi tiền làm đĩa

ANTD.VN - Lỡ hẹn tới gần 3 năm, Lan Anh mới ra được đĩa nhạc thứ hai trong dự án “làm xanh nhạc đỏ”. Lý do của sự trễ hẹn này theo Lan Anh cũng bởi tại… cậu em - nhạc sĩ Dương Cầm.

Chưa tìm thấy ai ăn ý hơn Dương Cầm

Cách đây 3 năm, sau khi liều thử ra mắt album “Tình ca xanh” với việc trẻ hóa và mang hơi thở âm nhạc đương đại vào các ca khúc “nhạc đỏ”, Lan Anh đã làm nên cú hích khiến giới mộ điệu âm nhạc không khỏi ngỡ ngàng. Cũng bởi sự đón nhận ngoài mong đợi ấy mà Lan Anh quyết định sẽ ra album thứ hai, thậm chí mỗi năm sẽ ra một đĩa nhạc với phong cách tương tự. Song cũng phải tới 3 năm sau, giọng ca thành Nam mới cho “ra lò” sản phẩm thứ hai trong chuỗi album “Tình ca xanh”.

Nữ ca sĩ nói vui, lỗi của sự chậm trễ này cũng là vì chị phải đợi nhạc sĩ trẻ Dương Cầm. Sở dĩ vậy bởi sau tiếng vang của album “Tình ca xanh” đầu tiên, Lan Anh nhận thấy không ai có thể ăn ý hơn nhạc sĩ trẻ này trong việc cùng mình “làm xanh nhạc đỏ”. Đó là lý do mà dù thời gian qua Dương Cầm tất bật nhận lời hòa âm phối khí cho nhiều chương trình, dự án âm nhạc khác nhưng Lan Anh vẫn kiên nhẫn đợi.

Về phía mình, Dương Cầm tâm sự, thời điểm Lan Anh ngỏ ý muốn giao toàn bộ việc sản xuất âm nhạc “Tình ca xanh” cho mình, anh xem đó là một ân huệ bởi khi ấy, anh còn rất trẻ và đang chập chững hoàn thiện mình trên con đường âm nhạc. Sự khởi đầu thành công ấy chính là bước đệm quan trọng để anh vững vàng bước chắc và bước xa hơn trong sự nghiệp sau này. Cũng bởi lẽ đó mà với Dương Cầm, album “Tình ca xanh 2” lần này còn là dịp để anh trả ơn đàn chị.

Không muốn “giậm chân tại chỗ”

Có dạo, Lan Anh khiến người khác “sốc” vì độ “chịu chơi” của mình khi bỏ ra hơn nửa tỷ đồng chỉ để làm đĩa nhạc đầu tay và xác định ngay từ đầu: “có lỗ cũng là chuyện bình thường”. Lan Anh thật thà tự nhận, làm nghệ sĩ cũng như “làm dâu trăm họ” nhưng chị lại là người cầu toàn nên làm gì cũng tỉ mỉ từng chút một thành ra vất vả.

Tốn rất nhiều tiền để làm đĩa nhưng việc ra album với Lan Anh không phải để kiếm tiền, kể cả mục tiêu chí ít là thu hồi vốn chị cũng không đặt ra. Thế nên lần này, chị vẫn mạnh tay chi cả vài trăm triệu đồng để làm “Tình ca xanh 2” chỉ với suy nghĩ đơn giản rằng, là nghệ sĩ thì phải có sản phẩm âm nhạc mới và không thể vì nhiều người có thói quen nghe nhạc trên mạng mà mình lại ngại ra đĩa. 

Không muốn “giậm chân tại chỗ” cũng là cách Lan Anh chọn để có thể đem giọng hát của mình đến gần khán giả. Nữ ca sĩ tin rằng dù đĩa in ra không bán được nhiều ngay lập tức nhưng nếu đó là một sản phẩm có giá trị nghệ thuật thì nó sẽ còn tồn tại bền bỉ và lâu dài. Nghĩ vậy nhưng Lan Anh cũng rất thức thời, chị lập ra kênh Youtube riêng và tính đến chuyện sẽ quảng bá sản phẩm trên kênh của mình.

Hát nhạc ở dòng chính thống mà có tư duy như Lan Anh kể cũng hiếm. Bởi làm ra một sản phẩm âm nhạc chỉn chu và có giá trị để phục vụ người nghe trên toàn thế giới là cách thông minh để nhân rộng khán giả và giữ gìn tên tuổi cho mình, song không phải ai cũng nghĩ đến, hoặc có nghĩ nhưng chưa thực hiện. 

Lan Anh thổ lộ, một trong những may mắn của chị là sống được bằng nghề, lại nhận được sự ủng hộ hết lòng từ phía người thân nên dù chị có dốc hết tiền ra làm nhạc cũng không ai phản đối. Sắp tới, chị còn dự định làm liveshow riêng, có thể mang dàn nhạc giao hưởng và điện tử lên sân khấu và tất nhiên, chị vẫn sẽ làm mới những ca khúc cũ để dễ dàng chạm tới trái tim người nghe.