Ca sĩ Hoàng Quyên: Có tài làm người khác giật mình

ANTĐ - Ít ai biết rằng, Á quân “Thần tượng Âm nhạc Việt Nam 2012” suýt nữa phải từ bỏ niềm đam mê ca hát vì bị chê không có giọng.

Được đặc cách vẫn lận đận

Cách đây 8 năm Hoàng Quyên là cô học sinh cấp II  tham gia cuộc thi “Giai điệu tuổi hồng” toàn quốc dành cho lứa tuổi học sinh và giành giải Nhất. Ngay sau khi xem phần trình diễn của Hoàng Quyên, NSƯT Hà Thủy đã ra phía sau cánh gà gặp cô rồi hỏi: “Cháu là người dân tộc Tày à? Cháu có muốn theo học âm nhạc chuyên nghiệp không?”. Trong cuộc trò chuyện ngắn ngủi, NSƯT Hà Thủy cũng nhắn Hoàng Quyên có thể xuống Hà Nội học nhạc ở trường Văn hóa Nghệ thuật Quân đội và cho cô số điện thoại để liên lạc với mình. Bẵng đi một thời gian sau đó, nhạc sĩ Quang Vinh trong lần lên Thái Nguyên tổ chức một chương trình ca nhạc nghệ thuật cũng bất ngờ trước giọng hát mộc mạc và đầy nội lực của cô gái nhỏ Hoàng Quyên nên đã đề nghị nhạc sĩ An Thuyên (Hiệu trưởng trường Đại học Văn hóa nghệ thuật tại thời điểm đó) đặc cách nhận cô về học tại trường. Vậy là Hoàng Quyên khăn gói xuống Hà Nội học song do cô được giao cho một nghệ sĩ khác giảng dạy nên NSƯT Hà Thủy không hay biết. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau đó, cô giáo trực tiếp giảng dạy đòi đem Quyên… trả lại Khoa với lý do vừa xấu, lại vừa không có giọng.

Đứng trước tình huống này, NSƯT Hà Thủy được gọi lên Khoa để nhận cô học trò này về thử đào tạo lại xem sao. Gặp Hoàng Quyên, NSƯT Hà Thủy nhận ra cô bé năm trước mà mình đã khuyên xuống Hà Nội học. Cũng từ đó, Hoàng Quyên được NSƯT Hà Thủy kèm cặp, rèn giũa và đã chinh phục được cả những thầy cô giáo khó tính nhất. Trong suốt quá trình học tập, điều mà Hoàng Quyên được nghe nhiều từ cô giáo đáng kính của mình là: “Con mà hát thế thì không thể làm nghề được đâu. Nếu hát mà để người nghe nhắm mắt vào tưởng tượng ra giọng hát của ca sĩ khác thì con chỉ luôn luôn đứng thứ nhì”. Hoàng Quyên bảo mỗi lần bị chê thẳng thừng như vậy, cô lại tấm tức khóc vì buồn song nhờ vậy mà cô có quyết tâm hoàn thiện bản thân để không đánh mất niềm đam mê ca hát.

Từ chối… yêu Lê Minh Sơn

Hoàng Quyên có tài làm người khác giật mình và những cái giật mình ấy luôn đưa cô đến với một nấc thang mới trên con đường ca hát. Trong đó có cái giật mình của nhạc sĩ Lê Minh Sơn khi anh tình cờ nghe cô hát trong một sân chơi âm nhạc dành cho học sinh, sinh viên. Lúc bấy giờ Hoàng Quyên đã khiến nhạc sĩ Lê Minh Sơn phải thốt lên: “Gần 10 năm rồi chưa giật mình với giọng hát nào như thế!”. 

Không lâu sau, người yêu nhạc cũng không khỏi bất ngờ khi nghe cô hát rất ngọt, rất tình những ca khúc dân gian đương đại của vị nhạc sĩ này. Khi ấy, Hoàng Quyên mới 16 tuổi. Tuy nhiên cũng từ khi đó, nhiều người bắt đầu tò mò về mối quan hệ giữa cô và vị nhạc sĩ đào hoa này. Nhớ lại, Hoàng Quyên thổ lộ thấy mọi người bàn tán hỏi han nhiều quá, có lần nhạc sĩ Lê Minh Sơn hỏi đùa cô: “Quyên không thích anh à?” và câu trả lời rất thật của cô là không thích mà chỉ ngưỡng mộ tài viết nhạc của anh thôi. Bởi thế mà sau này dẫn cô đi đâu vị nhạc sĩ này cũng giới thiệu vui rằng: “đây, ca sĩ tôi không có… tình yêu!”. 

Cũng bởi sự vô tư đó mà Hoàng Quyên và Lê Minh Sơn cộng tác với nhau rất ăn ý và bền lâu trong âm nhạc, tính đến giờ cũng ngót nghét 6 năm. Nói về nhạc sĩ Lê Minh Sơn, Hoàng Quyên bảo anh là người hay bông đùa nhưng lại rất kỹ tính và chỉn chu đến từng nốt nhạc. Vị nhạc sĩ tài hoa không ít lần nhắc cô trong cuộc sống cũng như trong âm nhạc, dù gặp chuyện vui hay buồn cũng phải luôn độc lập làm chủ mọi cảm xúc của mình. Hoàng Quyên bảo đó chính là lý do vì sao cô lại có giọng hát khỏe và “nặng” thế.