Ca sĩ Hạ Vân: "Bông lúa" trổ muộn trên "cánh đồng" Bolero

ANTD.VN - Không ít người yêu tân nhạc và nhạc tiền chiến từng mê đắm với giọng hát của Hạ Vân, để rồi khi thấy cô trở lại sân khấu và hát Bolero thì không khỏi ngỡ ngàng.

1. Cách đây gần 10 năm, khi còn là cô sinh viên năm cuối khoa Thanh nhạc (Học viện Âm nhạc Quốc gia), Hạ Vân từng gây chú ý với việc tự bỏ tiền túi ra ra album đầu tay về tân nhạc và nhạc tiền chiến. Thời ấy, Hạ Vân từng tâm sự để làm được album này, cô và người bạn đời của mình có lúc khó khăn phải đi vay mượn bạn bè.

Cũng chính thời điểm đó, dù bị chất giọng chân thật và đầy cảm xúc của Hạ Vân chinh phục nhưng không ít người bảo cô “liều” bởi mới vào nghề mà lại chọn cho mình con đường đi khó. Vì lẽ, các ca khúc thuộc dòng tân nhạc và nhạc tiền chiến vốn dĩ đã không dễ với người nghe chứ chưa nói đến người hát. Lý giải về sự lựa chọn ấy, Hạ Vân bảo đơn giản vì cô thấy nhiều người thích dòng nhạc này mà không có mấy sản phẩm để nghe.

"Tôi sinh ra trong một gia đình làm nông nghèo ở Vĩnh Phúc, là con cả nên tôi nghỉ học để nhường cho các em được đến trường. Sau này khi có điều kiện đi học, tôi thi vào hệ Trung cấp của Nhạc viện. Song song đó, tôi phải học bổ túc văn hóa để lấy bằng cấp 3 tại quê nhà.

Tôi vẫn nhớ như in những ngày đông trời lạnh, một mình đi xe máy từ Nhạc viện về quê để học bổ túc văn hóa rồi học xong lại vội vã trở lại Hà Nội để hôm sau học chuyên môn tại Nhạc viện. Đó là con đường vô cùng gian lao vừa về khoảng cách địa lý lẫn tinh thần. Nghĩ lại, tôi thấy ước mơ đã giúp mình vượt qua tất cả" - ca sĩ Hạ Vân

Thế rồi cô ca sĩ sinh ra ở vùng quê Vĩnh Phúc đã chứng tỏ mình không lựa chọn sai lầm, bởi cái tên Hạ Vân sau đó đã tìm được chỗ đứng riêng trong lòng người yêu nhạc.

Cũng giống như cái “chất” của dòng nhạc này, Hạ Vân cứ âm thầm bền bỉ hát và ở lại trong lòng khán giả rất lâu dù chẳng được tung hô ầm ĩ như các ca sĩ ở dòng nhạc thị trường.

Có điều những người tinh ý và thân thiết với Hạ Vân đều nhận thấy dường như việc chọn hát tân nhạc và nhạc tiền chiến với Hạ Vân khi ấy là cái đích mà cô tự đặt ra và muốn vượt qua, đáp ứng nhu cầu nghe của khán giả nhiều hơn là nhu cầu đam mê nội tại của chính bản thân mình.

Vậy nên, nhiều người đã mơ hồ tưởng tượng về một lối rẽ âm nhạc khác sẽ đến với Hạ Vân trong một ngày không xa. 

2. Và quả thực điều ấy đã xảy ra khi sau gần một thập kỷ, người ta lại bất ngờ gặp lại Hạ Vân trên sân khấu, nhưng với một hình ảnh hoàn toàn khác – thí sinh của cuộc thi “Thần tượng Bolero 2017”.

Hạ Vân thổ lộ nhiều người thắc mắc cô đang hát nhạc tình sang trọng lại chuyển sang hát nhạc bình dân, đáp lại cô nhẹ nhàng khẳng định điều duy nhất mình muốn làm là hát chạm vào được trái tim mọi người, còn bản thân cô chưa bao giờ có ý nghĩa đặt ra bất cứ ranh giới nào giữa các dòng nhạc hay điệu nhạc.

Chuyện ghi danh dự thi gameshow truyền hình này cũng vậy, Hạ Vân  tâm sự cô chỉ nghĩ đơn giản cuộc chơi này sẽ cho mình trải nghiệm và cơ hội được hát, được đến với khán giả nhiều hơn. Đến lúc này, Hạ Vân mới thú thực cô mê nhạc Bolero và từng nghe các bậc tiền bối ở dòng nhạc này hát từ khi còn rất nhỏ.

Tuy nhiên, trước khi quyết định hát Bolero, Hạ Vân nghĩ mình cần phải dành thời gian mày mò và nghiên cứu chuyên sâu để không đơn giản chỉ là người thích Bolero và hát mà không hiểu được sâu sắc về điệu nhạc này. Nữ ca sĩ cho biết cô đã tìm hiểu rất kỹ từ nguồn gốc xuất xứ của điệu nhạc Bolero đến cách hát của các bậc tiền bối ở điệu nhạc này và cách chuyển tải sao cho đi vào lòng người nghe nhất.

“Được theo đuổi dòng nhạc mình thích, có không thành công thì cũng không ân hận”- ca sĩ Hạ Vân

Trong tập 1 vòng “Tinh hoa” của cuộc thi “Thần tượng Bolero” vừa lên sóng VTV, Hạ Vân bằng giọng hát ngọt ngào, điêu luyện và đầy cảm xúc đã chinh phục được cả bốn huấn luyện viên, trong đó có Ngọc Sơn và Lệ Quyên – hai giọng ca được mệnh danh là “ông hoàng” và “bà hoàng” của dòng nhạc “sến”.

Không có “lỗi” nào được “bắt” ở phần trình diễn của Hạ Vân nhưng điều quan trọng hơn là cô đã khiến đông đảo người yêu nhạc Bolero bất ngờ bởi giọng hát vừa vặn chạm vào được cảm xúc người nghe. Mà với một người đi hát, dù ở độ tuổi nào, đó mới thực sự là dấu ấn lớn nhất.

Hạ Vân nói vui từ khi thấy cô hát ở sân chơi “Thần tượng Bolero”, nhà cô ở quê đông vui tấp nập lắm. Bố cô còn “trách yêu” con gái là làm cả nhà pha nước mệt nghỉ để tiếp đãi bà con họ hàng chòm xóm sang chơi.

Về phần mình, Hạ Vân bảo nghĩ lại, cô vẫn thấy mọi chuyện như một giấc mơ. Bởi lẽ, trong cuộc đời mình, cô từng chứng kiến nhiều điều vi diệu xảy ra, ví như cô đã chọn làm giảng viên trong khi vẫn ấp ủ ước mơ trở thành ca sĩ.

Thế nhưng công việc ngoài ý muốn mà cô vẫn làm bằng tất cả sự trân trọng này đã trở thành điểm tựa giúp cô đạt được ước mơ trở thành ca sĩ của mình. Để rồi giờ đây, khi thấy Hạ Vân tỏa sáng trên sân khấu với niềm đam mê thực thụ mà cô dành cho Bolero, người ta bất chợt nghĩ tới hình ảnh của một đóa hoa quỳnh nở muộn, với vẻ đẹp dịu dàng mà quyến rũ, một bông lúa trổ muộn nhưng mẩy chắc và chín thơm.            

Cùng nghe giọng hát ngọt ngào của Hạ Vân trong nhạc phẩm Bolero "Em về với người" mà cô gửi tặng độc giả ANTĐ: