Ca sĩ Dương Triệu Vũ: Không biết sợ tin đồn

ANTĐ - Được dìu dắt bởi “ông hoàng showbiz” Đàm Vĩnh Hưng cùng với nỗ lực của chính mình, Dương Triệu Vũ đã dần có chỗ đứng trong lòng khán giả Việt. Thế nhưng cho dù hoạt động nghệ thuật từ khá lâu, nhưng tên tuổi của Dương Triệu Vũ vẫn chưa “bật” lên hẳn như anh đã từng kỳ vọng. Sở hữu gương mặt sáng, giọng hát truyền cảm, Dương Triệu Vũ hy vọng sản phẩm mới nhất của mình “Ta đã có bao mùa nhớ” tiếp tục giúp anh củng cố vị trí trong lòng khán giả. Cùng nghe Dương Triệu Vũ chia sẻ về album mới, cuộc sống và những dự định của anh… 
Ca sĩ Dương Triệu Vũ: Không biết sợ tin đồn ảnh 1

- Xin chào Dương Triệu Vũ! Anh có thể chia sẻ về album mới “Ta đã có bao mùa nhớ”? 

- “Ta đã có bao mùa nhớ” là sản phẩm âm nhạc đầu tiên trong năm 2015 của tôi với 10 ca khúc trữ tình mang đậm màu sắc tự sự. Ngoài những bài hát mới lần đầu được giới thiệu như: “Ngày gặp lại”, “Cầu vồng đêm”, “Muộn màng”, “Anh biết”… tôi còn làm mới hàng loạt bản tình ca đã quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả như: “Cà phê một mình”, “Ta chẳng còn ai”… Lần này tôi hợp tác với rất nhiều các nhạc sĩ nổi tiếng như: Nguyễn Hải Phong, Thái Thịnh, Phạm Toàn Thắng, Trịnh Thăng Bình, Châu Đăng Khoa, Minh Min… Ngoài phần âm nhạc tôi còn tặng kèm một cuốn sách ảnh tập hợp nhiều khoảnh khắc ấn tượng của mình. Bộ ảnh được thực hiện công phu, đẹp mắt và đẳng cấp. 

 - Dòng nhạc của anh có phần hơi “già”, anh có muốn thay đổi để hợp hơn với thị trường?

- Tôi chỉ muốn làm những gì mình thích mà thôi. Tôi mà không thích thì có ép tôi, tôi cũng không làm. Mọi chuyện cứ tùy theo cơ duyên đi vậy. Nếu có những bài hát hay, trẻ trung cộng với thời điểm đó tôi muốn nổi loạn thì tôi sẽ làm. Tôi thực hiện album này cũng rất tình cờ. Có nhiều ca khúc tôi đã mua từ lâu nhưng chưa dùng đến vì cảm thấy không hợp. Ngoài ra, còn nhờ sự ủng hộ của bạn bè, đồng nghiệp, có nhạc sĩ còn tặng miễn phí cho tôi ca khúc mà họ tâm đắc. Có thể nói “Ta đã có bao mùa nhớ” là album có phần âm nhạc đúng với tâm sự của tôi nhất.

- Album mới của anh nghe khá buồn. Vậy trong cuộc sống, anh còn buồn với tình yêu?

- Như tôi đã nói, khi tôi dám nhìn thẳng vào sự thật thì đó chính là lúc tôi đã vượt qua nỗi buồn. Và bây giờ cũng là lúc tôi có thể đón nhận một tình yêu mới. 

- Mọi người thường nói anh là bản sao của Đàm Vĩnh Hưng. Anh có sợ mình sẽ tiếp tục bị so sánh với đàn anh của mình?

- Những người đi trước luôn luôn sẽ để lại những dấu ấn với thế hệ sau. Nhưng người thông minh sẽ có thể vượt qua những dấu ấn đó để tạo cho mình một tiếng nói, một tiếng hát riêng để không có bị so sánh nữa. Bây giờ tôi không còn gì để suy nghĩ, cẩn trọng khi xử lí bài hát nữa vì những ca khúc của tôi không còn giống với cách chọn bài của anh Hưng, cách hát của tôi cũng không có gì tương đồng nữa rồi. Nếu mọi người muốn “vạch lá tìm sâu” thì chắc chắn đâu đó vẫn còn chút gì đó có sự đồng điệu. 

- Cũng có nhiều tin đồn về tình cảm đặc biệt của anh với ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Anh nghĩ sao về điều này?

- Tôi luôn trân trọng và quý tình cảm mà anh Hưng đã dành cho tôi. Tôi nghĩ rằng, anh Hưng sẽ người tôi luôn trân trọng và trên cả một ân nhân. Đến thời điểm này, tôi và anh Hưng không có bất kì một tình cảm nào như trong suy nghĩ của mọi người.

- Còn nhớ thời kỳ mới bước chân vào showbiz Việt, anh còn công bố rằng anh là người tình của Đàm Vĩnh Hưng?

- Đó là do tôi tự hại mình. Khi tôi từ Mỹ trở về đây mọi người đã cho tôi danh xưng học trò Đàm Vĩnh Hưng. Tôi rất trân trọng điều đó, bởi vì nó giúp tôi đến với khán giả dễ dàng. Nghe đến đệ tử Đàm Vĩnh Hưng hẳn nhiều người sẽ chú ý. Nhưng sau một thời gian dài, tôi cảm nhận thấy điều đó mang lại cái hại nhiều hơn là cái lợi, bởi luôn có sự so sánh. Tôi không thể nào đứng trên sân khấu với Đàm Vĩnh Hưng như một người đồng nghiệp mà luôn bị coi là người đệ tử. Điều đó hơi bất công cho tôi vì thực sự tôi đi hát từ khi 18 tuổi, tính ra lâu lắm rồi. Vậy nên, trong lúc cao hứng tôi đã nói rằng, thà mọi người gọi tôi là người tình của Đàm Vĩnh Hưng, tri kỷ của Đàm Vĩnh Hưng tôi còn thấy dễ chịu hơn là nghe gọi đệ tử của Đàm Vĩnh Hưng.

- Nhưng gần đây, giới truyền thông lại nhìn thấy anh và ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đeo đồng hồ rất đắt tiền lại giống hệt nhau? Đây có phải là đồng hồ đôi?

- (Cười) Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ có món đồ đôi với bất kỳ ai. Cũng phải nói thêm là dù có được tặng đi chăng nữa, món quà quá đắt tiền thì tôi cũng không dám nhận. Trước khi anh Hưng mua đồng hồ giống tôi cũng đã gọi điện hỏi tôi, xem tôi có thoải mái không. Vì chúng tôi đều biết trước rằng, nếu đeo đồng hồ giống nhau thì sẽ có những tin đồn không hay. Nhưng tôi vẫn nói với anh Hưng là không sao cả, vì có tiền thì mua thôi. Hãng sản xuất đồng hồ cũng không sản xuất 1-2 chiếc mà. (Cười)

- Showbiz Việt thời gian gần đây cũng có khá nhiều trường hợp mượn đồ đắt tiền để khoe, anh nghĩ sao? Anh cũng khá ngông khi “chơi” chiếc đồng hồ có giá trị bằng cả một cái nhà đẹp đó. 

- Phải nói thật là tôi không có thói quen đi khoe của. Vì những gì món đồ giá trị là  tình cảm của tất cả những ai yêu mến tôi, và tôi tôn trọng điều đó, tôi sẽ giữ gìn thật kỹ càng. Như chiếc đồng hồ đắt tiền mà mọi người hay “soi” thì nó cũng chưa đủ giá trị để tôi phải khoe. Còn việc chơi ngông thì cũng không hoàn toàn chính xác. Tôi làm việc rất cực khổ chứ không phải sướng và cũng không đi làm việc phi pháp để có được cuộc sống thoải mái. Mình phải biết tự thưởng cho mình những thứ mình thích chứ đừng mua vì nghĩ người khác sẽ thích khi mình mang lên người.

- Anh cũng có vẻ thoải mái trước những thị phi, tin đồn trong giới showbiz về mình?

- Tôi thực sự là không biết sợ. Vì sao ư? Vì tôi sống rất ngay thẳng nên những tin đồn về tôi muốn ra sao thì ra. Nói chung tôi là một người bất khuất trước những sự chèn ép bất công. 

- Thời gian tới, anh sẽ làm gì?

- Tôi sẽ tổ chức một số đêm nhạc ở 2 miền Nam Bắc để giới thiệu “Ta đã có bao mùa nhớ”. Tôi cũng sẽ mang sản phẩm này của mình tới những thị trường âm nhạc khác như Mỹ, châu Âu, châu Úc. Việc này sẽ giúp tôi thu hồi vốn khi đã dồn quá nhiều tiền bạc thực hiện album này.