Ca sĩ Đoan Trang: “Bật mí” những bất ngờ

ANTĐ - Trong số những nữ nghệ sĩ kết duyên với người ngoại quốc, cuộc hôn nhân giữa ca sĩ Đoan Trang và người chồng Thụy Điển - Johan Wicklund được biết đến như cái kết có hậu cho một câu chuyện tình lãng mạn. 

Nụ hôn bất ngờ…

Nữ ca sĩ “Sôcôla” chia sẻ trong suốt quãng thời gian 4 năm yêu nhau, thời gian cô và “một nửa” của mình gặp nhau còn ít hơn thời lượng hai người nói chuyện với nhau qua điện thoại. Như thể duyên phận đã định, cả hai vẫn dành cho nhau niềm tin mãnh liệt vào tình cảm của đối phương. Đoan Trang tâm sự trước đây chuyện lấy chồng từng là áp lực lớn với cô bởi hễ quen biết ai, cô đều đem ra so sánh với cha mình và nhận ra việc kiếm tìm một người đàn ông tuyệt vời như ông là điều không đơn giản. Ngày đó hơn ai hết, cô cũng từng nôn nóng muốn lập gia đình khi đã bước qua tuổi 30 nhưng rồi lại tự “trấn an” mình kiên nhẫn chờ đợi một người đàn ông phù hợp. Cho đến khi cô gặp Johan Wicklund. Anh ngạc nhiên khi thấy cô bé nhỏ đứng trên sân khấu tự tin biểu diễn trước bao nhiêu người mà không hề run. Còn cô thì thấy anh có bản lĩnh khi xử lý mọi việc.

Nhưng chính sự lãng mạn mới là điều mà người đàn ông Bắc Âu khiến cô gục ngã. Đoan Trang chia sẻ đến giờ cô vẫn nhớ như in về lần tỏ tình lãng mạn của anh. Lần đó anh mời cô đi ăn tối tại một nhà hàng có không gian rất lãng mạn. Dù “tình trong như đã” nhưng cả hai đều giữ khoảng cách bạn bè chừng mực. Giữa lúc đang trò chuyện cùng nhau thì anh đột nhiên đứng dậy tiến lại gần và bất ngờ đặt lên môi cô một nụ hôn. Anh quyết định ngỏ lời cầu hôn cô khi cả hai đang ngồi ăn tối tại một nhà hàng nằm ngay trên bờ biển. Và đám cưới là cái kết trong mơ khép lại câu chuyện tình ngọt ngào kéo dài nhiều năm. Nữ ca sĩ thẳng thắn chia sẻ trong cuộc hôn nhân giữa cô với người chồng hiện thời không hề có ranh giới hay sự khác biệt nào, tất cả chỉ là duyên số. 

Lần biểu diễn “có một không hai”

Hơn một năm kể từ ngày kết hôn, Đoan Trang ít xuất hiện trên sân khấu. Song nữ ca sĩ chia sẻ gần đây cô có chuyến lưu diễn sang Nhật và chuyến đi đã để lại trong cô một kỷ niệm đặc biệt thú vị. Lần đó, trong đoàn nghệ sĩ Việt sang biểu diễn tại Nhật, cô được đề nghị hát ca khúc “Diễm xưa” của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Dù rất yêu thích ca khúc này song cô không khỏi lo lắng bởi chưa lần nào thể hiện nó trên sân khấu nên đã luyện đi luyện lại rất kỹ càng. Có điều đến phút chót trước khi lên sân khấu diễn, khi chỉ còn 2 tiếng nữa là đến tiết mục của mình, cô lại nhận được đề nghị thử hát ca khúc này bằng cả tiếng Nhật, kèm theo đó là một tờ giấy đã phiên âm sang tiếng Nhật bài hát “Diễm xưa” và bản “demo” một nữ ca sĩ người Nhật hát bài này trên mạng. Nghe xong bản “demo” này, cô bỗng dưng hát theo và hát được luôn trước sự ngạc nhiên của nhiều người. Nữ ca sĩ tâm sự khi đạo diễn chương trình hỏi lại cô có thật sự hát được không, không hiểu sao cô lại dám chắc nịch là “được”. Và rồi trong vẻn vẹn 1 tiếng đồng hồ, cô vừa tự trang điểm vừa học thuộc lời tiếng  Nhật của ca khúc. Cho đến khi bước ra sân khấu và hát, cô đã hát như “có ai nhập”.

Màn trình diễn “Diễm xưa” bằng tiếng Nhật của Đoan Trang khiến hàng nghìn khán giả ngỡ ngàng tán thưởng. Bất ngờ hơn với nữ ca sĩ “Sôcôla” bởi sau khi chương trình kết thúc cô được nghe câu chuyện rằng cựu Bộ trưởng Văn hóa Nhật từng là bạn của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã rơi nước mắt khi nghe cô hát ca khúc này bằng tiếng Nhật. Với Đoan Trang cuộc đời đi hát có nhiều kỷ niệm vui và đây là một trong những kỷ niệm mà cô không thể nào quên.