Ca sĩ Đinh Hương đi tìm sự ưu tú trong âm nhạc!

ANTĐ - Tuy là một ca sĩ trẻ, nhưng để nhắc đến Đinh Hương hẳn sẽ phải dùng đến nhiều lời, dĩ nhiên là đáng khen ngợi. Bởi Đinh Hương - cô ca sĩ có năng lực thật sự, được phát hiện trong Cuộc thi “Giọng hát Việt” (The Voice), bước ra ở vị trí Á quân đã và đang xây dựng một hình ảnh của ca sĩ hiện đại, không chạy theo scandal mà chọn cho mình một lối đi riêng, có một cá tính âm nhạc sắc sảo… 

Ca sĩ Đinh Hương đi tìm sự ưu tú trong âm nhạc! ảnh 1
- Chào Đinh Hương, hãy bắt đầu bằng MV “Loving you” - sự trở lại của chị sau một thời gian dài yên ắng?

- Sau 3 năm kể từ Cuộc thi “The Voice”, tôi đã không chọn cách cho ra mắt những sản phẩm dồn dập mà tiếp cận công chúng với những sản phẩm đậm dấu ấn cá nhân và có chiều sâu. Tôi muốn đầu tư thật tốt cho từng sản phẩm của mình, thông qua âm nhạc cũng là hình ảnh của chính mình. Đây là ca khúc do chính tôi sáng tác mang âm hưởng Pop Country của Mỹ. Với lần trở lại này, tôi quyết định chọn những chất liệu âm nhạc gần gũi, dễ nghe hơn để tiếp cận với đông đảo khán giả trẻ. Tôi mong muốn mình có thể mang đến một “món ăn” vừa đảm bảo chất lượng, vừa phù hợp với thị hiếu của mọi người. 

- Mọi người đã nghe, đã xem, nhưng vẫn muốn được chị kể lại “món ăn” ấy?

- MV kể về một câu chuyện tình buồn. Tôi vào vai một cô gái trẻ đang hạnh phúc trong tình yêu, nhưng đột nhiên chàng trai biến mất khiến cô luôn phải tìm kiếm hình bóng của người yêu. Hình ảnh kết thúc của MV là một trong những hình ảnh gây xúc động mạnh mẽ nhất cho người xem bởi những thước hình đẹp. MV “Loving You” muốn gửi đến khán giả thông điệp: “Tình yêu là vĩnh cửu, khi một nửa yêu thương không còn bên cạnh thì họ vẫn mãi ngự trị trong trái tim của ta”. Tôi đã mang ê-kíp hơn 20 người đến thành phố Đà Lạt, sử dụng nhiều cảnh flycam và góc quay lạ, thể hiện một Đà Lạt đẹp và hùng vĩ khác lạ…

- Hẳn chị muốn truyền tải điều gì đặc biệt về bản thân mình thông qua sản phẩm âm nhạc này? 

- Nếu ai nghe “Loving You” thì sẽ thấy đó là một thế giới không có thật, chỉ là ước muốn về một tình yêu đẹp. Tôi lý tưởng hóa cuộc sống trong trái tim mình, ở nơi đó tôi tự tạo ra nó, vẫy vùng trong nó với những điều lý tưởng, đẹp đẽ nhất. Nhưng khi bước ra ngoài, đối diện người khác tôi rất tỉnh đấy.

Bước ra khỏi thế giới đó, tôi sẽ cho người ta biết tôi thế nào. Tôi muốn người ta gặp mình và biết rõ mình ngay từ đầu để xem có đồng cảm được hay không. Giá trị của tôi là sống thật, không thích tung hô những thứ không thuộc về mình. Bản thân tôi cũng biết là mâu thuẫn nhưng tôi vẫn cho mình được phép sống như thế, nuôi cảm xúc để làm nghệ thuật. Còn ngoài đời thì phải tỉnh táo, không phải nghệ sĩ quá để bảo vệ mình.

- Đến giờ vẫn có nhiều người nhận xét rằng chị hát tiếng Anh còn hay hơn tiếng Việt?

- Đối với tôi, âm nhạc là không biên giới về ngôn ngữ. Đã từ rất lâu tôi ấp ủ thực hiện giấc mơ mang những ca khúc kinh điển của quốc tế đến gần hơn với khán giả Việt Nam thông qua tiếng hát, sự cảm nhận và cách xử lý của riêng mình. Tôi tin rằng, có nhiều cách để ta có thể cống hiến cho âm nhạc và khán giả sẽ ghi nhận sự lao động sáng tạo không ngừng nghỉ mà tôi cùng ê-kíp của mình đã và luôn phấn đấu.

- Học ngân hàng, rồi đi hát và sáng tác, ngã rẽ này quả là quá lớn đối với một con người? 

- Cái này gọi là vượt qua “nghịch cảnh”, vì khó tính, cầu toàn quá. Thú thật rằng rất nhiều ca khúc khi nghe thấy hay đấy nhưng cứ thấy không phải là của mình nên tốt nhất là tự sáng tác. Trong tất cả, tôi có thể nhường nhịn nhưng với âm nhạc thì không. Đúng là tôi hơi “độc tài” trong âm nhạc nên cũng đã mất đi rất nhiều cơ hội. Sau một thời gian vật vã, tôi phải tự tìm cho mình hướng đi, tự cầm đàn lên và sáng tác. Trong quá trình tôi tập viết nhạc cũng phải học cách chơi các loại nhạc cụ, hòa âm phối khí, cũng tìm thầy cô giáo về nhạc lý để hướng dẫn. Thôi cái gì cũng có lý do của nó…

- Dường như chị hoạch định con đường âm nhạc của mình rất rõ ràng, và từ rất lâu rồi?

- Tôi đam mê âm nhạc từ khi còn bé, luôn xác định rất rõ, âm nhạc là con đường mà tôi sẽ đi. Vậy mà tôi đã mất đến mười mấy năm để có được một vị trí nho nhỏ như hôm nay. Trước khi thành công ở Giọng hát Việt, tôi đã có cả chục thất bại ở các cuộc thi lớn nhỏ khác nhau. Lần nào đi thi, tôi cũng tự nói với mình, đây là lần cuối cùng, nhưng cuộc thi khác đến, tôi lại tự huyễn hoặc mình là thôi thi đi, mình cũng đâu cần giải, mình chỉ muốn đến cái sân khấu ấy, để làm điều mình thích thôi mà. Tôi có thể thua kém nhiều thứ, nhưng tình yêu mà tôi dành cho âm nhạc thì luôn rất lớn. 

- Không ngoa nếu gọi chị là “cô gái si tình với âm nhạc”? 

- Đã là ca sĩ thì phải có sản phẩm âm nhạc, tôi nghĩ vậy, khi ấy sẽ có sự phản hồi của giới trong nghề, của khán giả, truyền thông về mình dưới nhiều góc độ, phương diện sẽ rất rõ ràng. Những trải nghiệm, sự va chạm thực tế đó giúp tôi trưởng thành hơn. Trước đây tôi chỉ làm những thứ mình thích, nhưng bây giờ tôi muốn đáp trả lại khán giả vì họ yêu thương tôi vô điều kiện.

Tôi muốn lắng nghe họ, muốn biết học thích gì, nghĩ gì… Và album mới cho tôi không gian để kể hết câu chuyện của mình, quãng thời gian sau Cuộc thi “The Voice” cũng đủ dài, 3 năm tôi có 3 album, nó là minh chứng cho sự si tình của tôi với âm nhạc.  Tôi vui vì những hoạch định của mình dù nó có chậm, thì vẫn đang đúng hướng và rất chắc chắn. 

- Si tình vậy thì cuộc sống thường nhật của chị có còn gì thú vị nữa không? 

- (Cười) Si tình vậy nên bao nhiêu tâm - trí - lực và tinh hoa tôi dồn hết vào âm nhạc rồi nên nói bên ngoài của tôi chẳng còn gì thú vị cũng đúng. Nhạt lắm! Tôi chỉ thích đi mua sách, vào phòng thu, nghe nhạc còn tôi bị miễn nhiễm với shopping, đi bar, không thích tụ tập… Với tôi âm nhạc mới thú vị! 

- Và sau khi hoàn thành MV “Loving you”, chị lại chạy nước rút với khi tham gia đóng một bộ phim truyền hình, tiếp tục lại là một ngã rẽ mới với chị? 

- Nhiều người hỏi tôi đây có phải là một ngã rẽ mới không, thật sự thì phim ảnh là một cơ duyên hoàn toàn bất ngờ và thú vị đối với tôi. Mọi chuyện đều không thể vội vàng, nhất là khi quyết định chuyển từ một lĩnh vực này sang một lĩnh vực khác. Theo quan niệm của tôi - một người không thể làm gì hời hợt được thì khi dấn thân vào nó chắc chắn phải tính toán, cân nhắc kỹ lưỡng, phải đầu tư và dồn tâm sức vào nó thì mới mong thu được những kết quả tốt. Còn hiện giờ, phim ảnh không phải là một ngã rẽ mà chỉ là nơi tôi nâng niu cảm xúc và tìm nguồn cảm hứng để làm mới âm nhạc. 

- Đến giờ chị vẫn bảo lưu quan điểm sống là “không đi tìm hào quang”?

- Tôi đã từng tuyên bố về bản thân mình rằng: “Bản chất không đi tìm ánh hào quang trên sân khấu mà là đi tìm sự ưu tú trong âm nhạc, chắc chắn là vậy rồi! Đời người nghệ sĩ quả lắm chông gai và thị phi…; tôi vốn chỉ luôn muốn trốn trong góc tối để sống với âm nhạc chính mình, không bon chen, không thị phi… Tôi không thuộc về showbiz”.

- Cảm ơn và chúc chị thành công!