Ca sĩ Đinh Hiền Anh: "Tôi là người cực kỳ đa cảm…"

ANTD.VN - Đó là chia sẻ của nữ ca sĩ xứ Nghệ trong buổi ra mắt dự án âm nhạc đặc biệt có tên gọi “Mẹ Việt Nam” vào chiều 26-4 tại Hà Nội.

Chọn thời điểm cận kề ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30-4, ca sĩ Đinh Hiền Anh trình làng dự án âm nhạc “Mẹ Việt Nam” gồm 3 ca khúc: “Khúc ru Đồng Lộc”, “Vầng trăng sáng Truông Bồn” và “Mẹ Việt Nam”.

 Nữ ca sĩ sinh năm 1978 chia sẻ, đây đều là những ca khúc được cô chọn lựa kỹ lưỡng, dành nhiều tình cảm và thời gian nghiên cứu để có thể thấu hiểu trọn vẹn nhất tinh thần bài hát. Đặc biệt, các ca khúc đều viết về sự hy sinh, mất mát của các chị, các mẹ, những nữ thanh niên xung phong ở Ngã ba Đồng Lộc và Truông Bồn, trở thành huyền thoại trong cuộc chiến hào hùng nhưng vô cùng tàn khốc của dân tộc một thời.

Chia sẻ về sản phẩm ý nghĩa này, Hiền Anh tâm sự, cách đây nhiều năm khi quay trở lại với nghề hát, cô đã ấp ủ ý định làm một dự án âm nhạc về sự mất mát trong chiến tranh của những người phụ nữ. Có điều dù mải miết đi tìm nhưng cô vẫn chưa có duyên gặp được ca khúc nào phù hợp.

Cho tới cách đây 1 năm khi Hiền Anh tình cờ nghe bài hát “Khúc ru Đồng Lộc” của nhạc sĩ An Hiếu, cô lập tức gọi ngay cho anh giữa lúc đêm khuya chỉ để ngỏ ý: “Nhất định anh để bài này cho em hát nhé”. Tiếp đó, cô ngỏ ý với nhạc sĩ Lê An Tuyên mong muốn nữ nhạc sĩ này sáng tác cho mình một ca khúc về địa danh huyền thoại Truông Buồn ở quê hương Nghệ An và từ đó ra đời nhạc phẩm “Vầng trăng sáng Truông Bồn”.

Ca khúc còn lại trong dự án lần này là “Mẹ Việt Nam” như lời kể của Hiền Anh lại là sáng tác mà cô có trước cả hai bài hát kia. Theo đó, đây là sáng tác mà nhạc sĩ An Thuyên – người mà Hiền Anh luôn xem như người cha thứ hai - khi còn sống từng nói với cô: “Ba có bài này, có một nghệ sĩ hát rồi nhưng ba nghĩ chất giọng của con hát sẽ rất hay, con thu âm ngay đi”. Nhớ lại, Hiền Anh bảo, ngay lúc ấy cô đã định thu âm và ra mắt riêng ca khúc này nhưng chưa kịp làm thì 10 ngày sau, nhạc sĩ An Thuyên đột ngột qua đời. Sau khi ông mất, Hiền Anh coi sáng tác ấy là tài sản, kỷ vật vô giá và càng quyết tâm thực hiện bằng được ý dự án âm nhạc về chiến tranh, trong đó có ca khúc thiêng liêng này.

Hiền Anh tái hiện lại bằng âm nhạc câu chuyện xúc động về các cô gái Đồng Lộc năm xưa

“Tôi là người con xứ Nghệ từng đi qua những địa danh như Truông Bồn, Đồng Lộc từ khi còn rất nhỏ. Từ thuở ấy tôi đã mơ ước nhất định sau này sẽ hát ca khúc nói về những sự mất mát và hy sinh trong chiến tranh, nhất là của những người phụ nữ Việt Nam anh hùng” – Hiền Anh tâm sự.

Cũng theo Hiền Anh, cô tự nhận mình là người cực kỳ đa cảm và đặc biệt rất nặng lòng trước những sự hy sinh của người phụ nữ trong chiến tranh. Vì vậy, đĩa nhạc DVD lần này cô làm về đề tài chiến tranh nhưng không mang màu sắc bi thương, mà muốn nói đến những sự hy sinh đẹp đẽ vô cùng trong thời chiến. Đó là tâm hồn, tình yêu và cả khao khát cuộc sống hòa bình của những cô gái đang ở độ tuổi xuân phơi phới.

Nữ ca sĩ bộc bạch, sau nhiều ngày cùng êkip trèo đèo vượt suối để tái hiện những hình ảnh chân thực và xúc động về cuộc chiến năm xưa, cô đã thấu hiểu hơn rất nhiều nỗi đau mà những người ra đi từng gánh chịu và cả sự mất mát của những người ở lại. Khi thực hiện DVD này, cô cũng may mắn gặp được một nhân chứng sống của lịch sử - người nữ thanh niên xung phong duy nhất còn sống sau trận đánh ác liệt ở Truông Bồn ngày trước. Từ đó, cô hát bằng tất cả sự xúc động từ tâm hồn và trái tim mình. Với Hiền Anh, 3 ca khúc mà cô thể hiện lần này có thể tuy không vận dụng nhiều kỹ thuật thanh nhạc như các sản phẩm âm nhạc trước kia, thậm chí rất mộc mạc song lại chất chứa nhiều cảm xúc thật sự chân thành.        

Hiền Anh và NSƯT Mạnh Cường trong dự án "Mẹ Việt Nam" 

Hiền Anh nói thêm, sản phẩm âm nhạc “Mẹ Việt Nam” được hoàn tất xong xuôi, cô quyết định không bán mà gửi tặng hai địa danh Đồng Lộc và Truông Bồn để tặng lại cho khách đến thăm viếng. Sở dĩ vậy bởi với cô, đó không chỉ là đĩa nhạc đơn thuần mà là tình cảm biết ơn và trân trọng đối với những thế hệ đi trước. Nói thêm về quá trình thực hiện đĩa nhạc này, Hiền Anh cho biết, trong thời gian ghi hình ở bối cảnh miền Trung, mặc dù thời tiết báo có áp thấp nhiệt đới và mưa liên tục song điều kỳ diệu là cả 5 ngày đoàn quay thì ban ngày đều nắng, đến tối khi đoàn nghỉ thì trời lại mưa tầm tã như trút nước.

Ca sĩ Đinh Hiền Anh sinh năm 1978, quê ở Nghệ An, từng là sinh viên trường Đại học Văn hóa Hà Nội, sau đó, cô tiếp tục theo học tại Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Quân đội (nay là Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội).