Ca sĩ, diễn viên Minh Thuận: “Đầu tư cho vai diễn, chẳng thiệt gì!”

ANTĐ - Nam ca sĩ, diễn viên Minh Thuận không ngừng có những biến hóa tài tình ở chương trình “Gương mặt thân quen” và lần trở lại với khán giả trên sân khấu ca nhạc này đã giúp anh tạo được hiệu ứng tốt, gây sốt trong lòng khán giả.

Ca sĩ, diễn viên Minh Thuận: “Đầu tư cho vai diễn, chẳng thiệt gì!” ảnh 1
Minh Thuận hóa thân thành Phương Mỹ Chi trong sáng... và một Thu Minh cực kỳ sexy


- PV: Vắng bóng trên sân khấu ca nhạc khá lâu, khán giả thấy Minh Thuận chuyển sang diễn xuất và bất ngờ gây sốt với tài hóa thân trên sân khấu “Gương mặt thân quen”. Lý do nào khiến anh nhận lời tham gia chương trình này?

- Ca sĩ Minh Thuận: Có lẽ vì thấy tôi phù hợp với những tiêu chí đưa ra như biết hát, biết diễn xuất…  nên ban tổ chức đã mời tôi tham gia. Hơn nữa, tôi cũng cảm thấy rất thích thú với chương trình khi phần lớn người chơi đều là những đồng nghiệp, bạn bè quen biết với nhau nên tôi coi đây là một sự trải nghiệm. Bên cạnh đó, đây cũng là cơ hội mà các khán giả đã yêu quý tôi ở lĩnh vực âm nhạc có thể gặp lại một Minh Thuận cháy hết mình trên sân khấu.

- Khi nhắc đến chương trình thực tế đã có không ít những lo ngại các thí sinh tham gia sẽ gặp những ảnh hưởng không tốt từ dư luận, anh nghĩ sao về điều này? 

- Tôi cũng đã từng làm nhiều chương trình truyền hình thực tế. Truyền hình thực tế là sự đặc tả, cảm xúc thật, đỉnh điểm của sự gay cấn… nhưng khi mang về Việt Nam thì đơn vị sản xuất phải giảm bớt, phù hợp với khán giả Việt Nam. Bên cạnh đó, vì nó là cảm xúc thật nên mình cũng khó có thể kiểm soát được các tình huống. Tôi nghĩ tâm lý nghệ sĩ phải ổn định, cố gắng giảm thiểu những tình huống gây ra phiền phức. 

- Đối với những nhân vật mà anh đã hóa thân thì anh cảm thấy nhân vật nào khó “nuốt” nhất? 

- Không có nhân vật nào tôi không hài lòng vì tôi khá kỹ tính nên tập luyện cẩn thận từng chi tiết, ngay cả trang phục cũng được chính tay tôi chuẩn bị. Trải qua 6 liveshow, khán giả đã thấy tôi biến hóa từ cô bé 10 tuổi hát dân ca đến nghệ sĩ nhân dân hát quan họ, rồi lại bốc lửa với Thu Minh, sôi động cùng nhạc Kpop…  Nhân vật nào cũng thấy khó khăn, khác nhau, đối lập hoàn toàn.

- Đầu tư quá nhiều nhưng thu lại chẳng bao nhiêu, thậm chí “lỗ” thì sao?

- Tính tôi từ xưa đến nay đều như vậy, không bao giờ ngại ngần khi đầu tư cho vai diễn của mình. Chỉ có như vậy mới mang đến cho khán giả những tiết mục  tốt nhất. Mỗi người một tính cách khác nhau, có khi “lỗ” nhiều lắm nhưng vui. Mỗi một trang phục, vai diễn tôi thể hiện đều có linh hồn bởi nó có sự đầu tư, tâm huyết của tôi. Mẹ tôi đã nói với tôi rằng: “Bất cứ việc gì dù nhỏ nhặt thì cũng phải kiên trì, và làm thật tốt”. Trong phim ảnh cũng vậy, khi tôi tham gia dù chỉ là những vai nhỏ, chỉ vài phân đoạn nhưng mình vẫn phải chăm chút cho nó. Tôi nghĩ không có vai diễn nhỏ mà chỉ là có biết cách biến nó thành dấu ấn lớn trong lòng khác giả hay không mà thôi. 

- Dù ở chương trình “Gương mặt thân quen”, khán giả có thể gặp lại Minh Thuận cháy hết mình với âm nhạc nhưng nghiệp hát của anh hình như đã dừng và rẽ ngang sang hướng khác?

- Thực ra tôi chưa bao giờ thông báo là tôi sẽ không ca hát nữa nhưng tôi hay làm theo cảm xúc của mình. Hiện tại, tôi cảm thấy không còn cảm hứng trong âm nhạc nữa nên diễn xuất là một sự thú vị mà tôi đang trải nghiệm. Tham gia chương trình này cũng là một cơ hội cho tôi hát, trở lại sân khấu. Thời gian gần đây, tôi cũng nhận nhiều lời mời thể hiện lại các ca khúc mà mình đã diễn trong “Gương mặt thân quen”, tôi chỉ biết nói: “Mình phải hát sao đây trời?”.