Ca sĩ Đan Trường: Cẩm Ly mà bận thì chắc chắn là do… rán cá

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bước qua tuổi 45, Đan Trường vẫn không có thay đổi gì về ngoại hình so với những ngày đầu xuất hiện trước khán giả cách đây hơn 20 năm. Nhớ lại thời gian đầu khi mới bước chân vào con đường nghệ thuật, giọng ca sinh năm 1976 không quên nhắc đến người được anh xem là “tri kỷ” trong âm nhạc - ca sĩ Cẩm Ly. Anh cũng đã có những chia sẻ thú vị về kỷ niệm khi trở nên nổi tiếng và được nhiều người hâm mộ.
Đan Trường - Cẩm Ly tình tứ trên sân khấu

Đan Trường - Cẩm Ly tình tứ trên sân khấu

Hát với Cẩm Ly là một duyên may

- Phóng viên: Cho đến bây giờ sau hơn 2 thập kỷ đi hát thì người song ca ăn ý nhất với anh có lẽ vẫn là ca sĩ Cẩm Ly. Với nhiều thế hệ khán giả thì cả 2 là một cặp đôi hết sức ngọt ngào trên sân khấu. Không rõ, mối lương duyên của anh với ca sĩ Cẩm Ly bắt đầu như thế nào?

- Ca sĩ Đan Trường: Thật ra những ngày đầu khi mới đi hát, cái tên Đan Trường còn mới nên thường được song ca với rất nhiều ca sĩ. Lúc ấy tôi vẫn nhớ anh Lam Trường thì hay hát chung với Minh Tuyết, còn tôi thì được xếp song ca với Cẩm Ly trong hầu hết các sân khấu lớn nhỏ. Tôi nghĩ đó cũng là một duyên may. Cẩm Ly tính cách vui vẻ, dễ mến nên chúng tôi không mất nhiều thời gian để bắt chuyện và chia sẻ nhiều thứ trong cuộc sống. Dần dần thì cả 2 trở nên thân thiết với nhau hơn.

- Sau này khi đi hát chung với nhau nhiều thì anh thấy Cẩm Ly có khác gì so với ấn tượng ban đầu của mình không?

- Chắc là không. Cẩm Ly có tính cách nhẹ nhàng, chu đáo. Có điều sau này làm việc chung với nhau nhiều, tôi phát hiện ra đặc điểm của cô ấy là đảm đang quá nên hay đi tập trễ (cười). Nói vậy là bởi lần nào có lịch tập thì hầu như Cẩm Ly đều đến muộn vì bận nấu cơm cho gia đình xong thì mới đi được. Lần nào gọi điện hỏi sao chưa đến thì y như rằng cô ấy cáo lỗi và bảo đợi một chút vì đang bận nấu món nọ, món kia. Mà lạ ở chỗ, món cô ấy hay làm nhất là… cá rán. Nhiều khi thấy Cẩm Ly chưa đến tập, tôi chẳng cần gọi điện hỏi thì mọi người trong nhóm đã nói đùa với nhau rằng: “Chắc lại đang rán cá ấy mà” (cười).

- Anh còn nhớ ca khúc đầu tiên mà anh và Cẩm Ly song ca với nhau không?

- Tất nhiên rồi! Đó là ca khúc đánh dấu sự khởi đầu mối duyên trong âm nhạc của chúng tôi và cũng bắt đầu một tình bạn đẹp. Đó là bài hát “Nếu phôi pha ngày mai” của nhạc sĩ Hoài An. Cho đến tận sau này, tôi không nhớ nổi là đã song ca với Cẩm Ly ca khúc này bao nhiêu lần trên bao nhiêu sân khấu nữa. Thời kỳ đó, dù không cùng chung công ty, nhưng nhiều lần đi ra nước ngoài biểu diễn chúng tôi cũng được mời hát chung. Còn các chương trình trong nước thì dường như không có chương trình nào có Đan Trường mà không có Cẩm Ly.

- Anh có thể chia sẻ một kỷ niệm đáng nhớ trong những lần cả 2 đi biểu diễn chung không?

- Kỷ niệm nhớ nhất đó là lần Đan Trường và Cẩm Ly sang nước ngoài để quay MV ca khúc “Mưa buồn”. Trong kịch bản có cảnh đôi tình nhân, mỗi người cầm một chú bướm để thề non hẹn ước. Nhưng cứ mỗi lần chuẩn bị quay là chú bướm tay Đan Trường lại nằm không động đậy, không thể nào thả bay được. Cũng theo kịch bản thì sau “3 kiếp” yêu nhau thì Cẩm Ly mất và lúc đó tôi phải bế cô ấy đi dưới trời mưa. Nhưng khổ một nỗi, lúc mới sang do món ăn ở đó rất nhạt, không hợp khẩu vị nên tôi không ăn được. Tôi buộc phải ăn hoa quả, bánh ngọt thay cơm nên sức khỏe khá yếu, còn Cẩm Ly lại khá mập. Cho nên, quay đi quay lại mãi mà không ổn do tôi không bế nổi Cẩm Ly, thế là đạo diễn đành đổi bằng một cảnh khác (cười).

- Hình như thời kỳ đầu, anh từng có ý định đổi nghệ danh vì không muốn làm cái bóng của đàn anh - ca sĩ Lam Trường?

- Băn khoăn lớn nhất của tôi lúc mới đi hát là khi ấy anh Lam Trường đã rất nổi tiếng, Thế nên tôi cũng đắn đo cân nhắc mãi xem mình có nên đổi tên, lấy nghệ danh khác hay không. Nhất là khi đi biểu diễn, trên sân khấu MC giới thiệu “Đan Trường” nhưng khán giả phía dưới chỉ nghe loáng thoáng, tưởng là Lam Trường nên vỗ tay lớn. Đến khi mình bước lên sân khấu thì họ thấy không phải rồi phản ứng thất vọng. Thời gian ấy cũng có lúc tôi cảm thấy chạnh lòng và hơi nản, nhưng may mắn là sau đó tôi được khán giả công nhận với cái tên và phong cách âm nhạc riêng. Để cái tên Đan Trường luôn trong lòng khán giả là một áp lực lớn, tôi phải thay đổi, tìm cách bắt kịp xu hướng âm nhạc mới.

Gặp nhiều sức ép từ khi cưới vợ

- Khi trở nên nổi tiếng rồi, anh có bao giờ gặp phải sự hâm mộ quá khích từ fans nữ không?

- Thú thật thời điểm bắt đầu bước chân vào con đường ca hát, tôi quyết tâm gạt hết tất cả mọi chuyện riêng tư để quyết chí tập trung vào sự nghiệp âm nhạc. Bên cạnh niềm hạnh phúc được khán giả dành nhiều tình cảm, tôi cũng rơi vào tình huống khó xử vì người hâm mộ thái quá (cười). Có những bạn nữ tìm đến tận nhà xin ở lại. Mà không phải 1 bạn đâu, có khi vài chục bạn như vậy (cười). Tôi đành phải xin số điện thoại, gọi cho ba mẹ các bạn đến đón về. Khi ba mẹ các bạn ấy đến đón, cũng phải nói mãi các bạn ấy mới chịu về.

- Có trường hợp nào anh muốn “cắt đuôi” mà không thể cắt nổi?

- Có bạn còn đến nhà và nói :”Em đi xem bói, thầy phán em là vợ chính thức của anh”. Sau đó, cô gái này nằng nặc đòi cưới tôi bằng được, còn chặn cả đầu xe không cho đi diễn. Tôi phải phân tích, thuyết phục, thậm chí năn nỉ rồi gọi điện về gia đình bạn đó nhờ tới giải quyết. Cho tới khi tôi lập gia đình mới không có người tới nhà nữa (cười).

- Nghĩa là nhờ có vợ mà anh mới dễ thở và thoát được những sự “săn đón” ấy?

- Lúc tôi cưới vợ, nhiều fans tỏ ra không hài lòng. Thực sự, tôi cũng gặp nhiều sức ép từ người hâm mộ. Họ không đồng ý cho Đan Trường lấy vợ, cũng không cho Đan Trường chọn một người vợ mà không giống với mong muốn của họ. Họ muốn Đan Trường phải lấy hoa hậu, người mẫu. Thời gian đó, tôi cũng mất ăn mất ngủ. Quả thật, tôi hiểu một phần vì các bạn quá yêu mến, đi theo tôi quá lâu nên đã quên mất bản thân cần cái gì, quên mất phải tìm cho mình “một nửa” hạnh phúc. Vì thế, khi thấy thần tượng của mình có hạnh phúc riêng thì các bạn sẽ suy nghĩ lại.

- Bên cạnh sự nghiệp, Đan Trường cũng từng truyền cảm hứng cho nhiều người khi có một tình yêu xuyên biên giới đáng ngưỡng mộ. Tuy nhiên, việc ly hôn khiến nhiều người tò mò về việc phân chia trách nhiệm chăm sóc, dạy dỗ con?

- Thiên Từ (con trai Đan Trường) là một cậu bé mạnh mẽ, tình cảm và lúc nào cũng quấn quýt với ba. Bé có thể chơi mấy tiếng liền mà không mệt. Bé cũng rất lanh và nói lưu loát tiếng Việt, tiếng Anh. Đan Trường thấy hạnh phúc vì khán giả không chỉ yêu mến Đan Trường mà còn dành tình yêu thương cho cả Thiên Từ nữa. Sau ly hôn, Đan Trường với Thủy Tiên vẫn chia sẻ trách nhiệm chăm sóc và dạy dỗ con. Mặc dù Thiên Từ ở với mẹ tại Mỹ, nhưng tôi vẫn luôn tìm cách để gần con. Với tôi, Thiên Từ là mối quan tâm lớn nhất bên cạnh đam mê âm nhạc.

- Cảm ơn ca sĩ Đan Trường!