Ca sĩ Bảo Anh: Làm người là điều quan trọng nhất!

ANTD.VN - Thời gian gần đây, ca sĩ Bảo Anh được khán giả và giới truyền thông đặc biệt chú ý. Có nhận định cho rằng cô còn được quan tâm hơn thời điểm The Voice - Giọng hát Việt 2012. Tham gia điện ảnh, chụp hình quảng cáo, hình ảnh của Bảo Anh được phủ sóng trên diện rộng. Với âm nhạc, cô cũng thử nghiệm nhiều thể loại âm nhạc, từ dance pop đến ballad và những lần thử nghiệm đó đều có những tín hiệu tích cực.  

- Chào Bảo Anh, chị có thể chia sẻ cảm xúc của mình khi ca khúc “Trái tim em cũng biết đau” luôn dẫn đầu trên những bảng xếp hạng nghe nhạc online hiện nay?

- Với tôi, bất kể thành công nào, dù nhỏ luôn là động lực, đồng thời cũng là áp lực cho những chặng đường tiếp theo để tạo ra những sự khác biệt mới. Điều đáng vui mừng nhất là sau sự yêu mến ở những dự án âm nhạc sôi động, thì khán giả vẫn dành sự đồng cảm quá lớn cho Bảo Anh với bản ballad “đau khổ tột cùng” này.

- Tác giả của những ca khúc “đau khổ tột cùng” là Mr.Siro, một nhạc sĩ nổi tiếng trên các trang mạng nghe nhạc online. Trong lần đầu hợp tác, chị thấy nhạc sĩ “đau khổ” này thế nào?

- Mr.Siro là một nhạc sĩ thú vị. Ngoài sự hài hước, hào phóng vừa đủ của một người nghệ sĩ thì anh ấy có sự sâu sắc cần thiết của một người nhạc sĩ. Ở vị trí của một nhà sản xuất âm nhạc cho ca khúc thì tôi lại thấy anh ấy “chăm sóc” sản phẩm của mình như một người mẹ chăm con. (Cười)

- Không ít những sản phẩm âm nhạc trước của chị được đầu tư rất lớn nhưng hiệu quả chưa cao. Thành công với ca khúc lần này, theo chị lý do nằm ở đâu?

- Tôi nghĩ chính là cảm xúc! Bản thân tôi chưa bao giờ đánh giá mức độ thành công của một sản phẩm âm nhạc ở khía cạnh đầu tư tiền bạc. Khán giả hiện nay đã được xem rất nhiều MV được tính bằng triệu USD, nghe rất nhiều ca khúc được làm cẩn thận nên con số mà chúng ta gọi là “khủng” chưa chắc đã thỏa mãn được họ, tôi nghĩ rằng điều mà khán giả cần nhất đó là những gì thật sự có thể lay động được cảm xúc của họ.

- Sau thành công này, chị có dự định ra mắt một ca khúc khác cũng theo thể loại pop ballad đau khổ và khắc khoải thế này nữa không?

- Pop ballad là dòng nhạc tôi muốn theo đuổi về lâu dài kể từ sau cái duyên đưa đến thành công của ca khúc “Anh muốn em sống sao”. Tôi quan niệm chỉ hát những gì có thật xảy ra xung quanh mình hàng ngày, những cảm xúc thật nhất khi người ta yêu và không có tình yêu thật sự nào khi mất đi lại không đau đớn, thế nên bản ballad nào của tôi cũng khắc khoải tột cùng. 

- Vậy thật sự đâu là hình ảnh chị muốn hướng đến?

- Một giọng ca đa năng để đến gần hơn với khán giả yêu nhạc. Hẳn ai cũng biết, thị trường biểu diễn đang được phân khúc. Ở bar, tôi không thể hát tình ca hay trong tình trạng lúc nào cũng xuất hiện với trạng thái quá ồn ào. Tôi không tự hạn chế khả năng của mình, nên làm được gì, tôi đều cố gắng hết sức.

- Với lợi thế ngoại hình, chị hoàn toàn có khả năng bước vào thị trường giải trí. Nhưng ở đó đầy rẫy cạm bẫy, chị nghĩ sao?

- Tôi nhận được những lời khen về sắc vóc, điều đó khiến tôi rất vui. Nhưng, ở thị trường giải trí này, đẹp thôi không đủ. Tôi vẫn có thể bị gạt ra khỏi vòng xoáy của showbiz nếu không biết làm gì ngoài đẹp. Thế nên, tôi luôn ý thức mình phải cố gắng hết sức, để được công chúng đón nhận. Được và mất luôn là hai khái niệm song hành nên tôi không mất thời gian để truy vấn về những thứ mình đã mất đi hay hân hoan bởi những gì được nhận. Với tôi, nó đơn giản là điều luôn có trong cuộc sống hay hành trình của mỗi người.

- Mọi người nhận xét rằng chị là người rất khéo trong giao tiếp và ứng xử?

- Tôi không khéo nhưng tôi biết mình phải lễ phép. Biết nhìn trước nhìn sau vì mình có là gì đi nữa thì với tôi, làm người vẫn là điều quan trọng nhất!

- Ngoại hình đẹp, nhưng giọng ca lại không xuất sắc, chị có sợ những lợi thế của mình sẽ không giúp chị đứng vững trong showbiz?

- Tôi sợ chứ khi lớp sóng sau bao giờ cũng mạnh hơn sóng trước bởi những lợi thế và cả những ưu đãi của “điều kiện” hiện đại. Tôi sợ mình chưa làm gì đã bị đào thải nên chưa bao giờ tôi cho phép mình ngủ quá lâu hay nghỉ quá nhiều. Tôi luôn cố gắng hết sức trong mọi hoàn cảnh. Ít nhất cũng phải nghĩ ngày mai mình buộc phải mới hơn hôm nay, đó là điều kiện để tôi tồn tại.

- Vậy chị có chiều lòng khán giả bằng mọi cách để tồn tại?

- Tôi nghĩ mình sẽ dung hòa mọi thứ. Bởi ngay từ đầu, tôi đã xác định mình sẽ trở thành một ca sĩ giải trí, nên việc cân bằng cái tôi và thị hiếu khán giả là điều tối cần thiết. Vì sau tất cả, điều tôi hướng đến vẫn là khán giả.

- Đã bao giờ chị thấy chiều lòng khán giả mệt mỏi đến mức muốn bỏ cuộc?

- Những ai thực sự đam mê và yêu thích nghệ thuật đôi lúc sẽ cảm thấy mệt mỏi. Họ sẽ luôn đặt ra cho mình câu hỏi phải làm gì tiếp theo, phải thể hiện như thế nào để khán giả không bao giờ nhàm chán. Nhưng đam mê rất kỳ lạ, nó chính là sức mạnh để vực mình dậy và mang tới thêm nhiều ý tưởng. Và khi đã dồn tâm huyết vào bất cứ việc gì, thì thành quả đạt được dù nhỏ nhất cũng sẽ làm mình thấy tự hào và đáng trân trọng.

- Nếu một ngày không làm ca sĩ nữa, chị sẽ làm gì?

- Kinh doanh. Tôi nghĩ mình thuộc tuýp người làm gì cũng sẽ thành công. Bằng chứng là tôi từng kinh doanh rất tốt trước khi tham gia ca hát. Lý do để tôi có thể tự tin khẳng định như thế là vì khi làm bất kỳ việc gì, tôi đều dồn hết sức lực và sự tập trung vào nó, không đứng núi này trông núi nọ. Với âm nhạc cũng thế, tôi muốn mỗi khi mình ra sản phẩm thì khán giả phải trông đợi và đặt câu hỏi xem cô này sẽ làm gì tiếp theo. Tôi luôn cố gắng khai thác tất cả những gì mình có thể làm và làm những gì mà mọi người không nghĩ mình làm được. Chính điều này đã khiến tôi có thêm nhiều động lực để hoàn thiện bản thân.

- Cảm ơn và chúc chị thành công!