Ca sĩ Anna Trương: "Rồi trước mắt tôi những lối đi, tôi sẽ về đâu..."

ANTD.VN - “Anna là một cô bé rất đặc biệt”. Nhạc sĩ Anh Quân từng tâm sự như vậy về cô con gái đầu của mình. Cô bé giờ đã 22 tuổi, lựa chọn con đường trở thành một nhà sản xuất âm nhạc và kỹ sư âm thanh thay vì theo học ngành biểu diễn và sáng tác như mong muốn của bố mình.

1. Trong số 3 người con của nhạc sĩ Anh Quân, cô chị cả Anna được cho là lành tính nhất. Ông xã của ca sĩ Mỹ Linh cũng từng thừa nhận từ nhỏ đến lớn, thậm chí anh còn không bao giờ nhận ra sự “nổi loạn” ở Anna - điều vẫn thường xảy ra với những đứa trẻ ở lứa tuổi mới lớn. Đáp lại, Anna nói vui rằng: “Bố mẹ may vì con không hâm đấy nhé”.

Cũng bởi tin tưởng ở sự điềm đạm và chín muồi trong tính cách Anna mà Anh Quân hoàn toàn yên tâm vào sự lựa chọn của con gái, cả khi cô bé quyết định trở thành một nhà sản xuất âm nhạc, thay vì đi theo con đường biểu diễn và sáng tác mà bố mình kỳ vọng. 

Cách đây vài năm, sau khi bắt đầu đi hát, ra đĩa, rồi làm MV ca nhạc, Anna bất ngờ ra nước ngoài du học. Thời điểm ấy không ít người nghĩ Anna được bố mẹ “đỡ đầu” cho chuyến đi này song kỳ thực cô đã tự  thi vào trường đào tạo âm nhạc Berklee College of Music (Mỹ) - ngôi trường mà nhạc sĩ Anh Quân tiết lộ là có tỷ lệ “chọi” rất gắt gao.

Trong bức thư mà nhạc sĩ Anh Quân gửi cho Anna lúc bấy giờ, anh bày tỏ sự bất ngờ bởi kết quả mà Anna đạt được một cách nhẹ nhàng hơn mức mình tưởng tượng. Đó cũng là lý do anh xúc động đến độ chỉ nhắn được cho con gái một dòng tin ngắn ngủi rằng: “Bố chúc mừng con gái”.

Cô bé Anna khi đó cũng thẳng thắn bộc bạch khao khát trở thành một nhà sản xuất âm nhạc như chính công việc mà bố mình đang làm. Anna từng viết thư để nói với nhạc sĩ Anh Quân rằng: “Không phải vì con quá thần tượng bố, mà vì con muốn khi về lại Việt Nam, con có thể tự mình hoàn thành các công đoạn từ A đến Z trong việc sản xuất album cho riêng mình hay những ca sĩ khác… Con mong bố sẽ tha thứ cho con về việc đã nói dối bố là sẽ thi vào khoa sáng tác, chỉ vì lúc đó, con không muốn làm bố buồn…”.

2. Gặp lại Anna cách đây ít hôm khi cô về Việt Nam để tham dự lễ hội âm nhạc quốc tế Gió mùa diễn ra ở Hà Nội. Lần này, Anna không trở về một mình mà có thêm gần chục người bạn nữa đều là các thành viên trong ban nhạc LANDS mà cô đang tham gia hoạt động. Anna hào hứng kể LANDS (tạm dịch là “Những vùng đất”) gồm những thành viên trẻ đến từ khắp nơi trên thế giới và đều có chung niềm đam mê âm nhạc.

Anna là thành viên nữ duy nhất và cũng là giọng ca chính của nhóm. Nhưng không chỉ hát, cô còn tham gia sáng tác ca khúc cả bằng tiếng Việt lẫn tiếng Anh để nhóm mình biểu diễn. Cô con gái cả của nhạc sĩ Anh Quân nói vui vì mình lớn tuổi nhất trong nhóm nên nhiều thành viên thường gọi cô là “mẹ”, số còn lại thì xem cô như… đàn ông.

3. Hai năm đi học xa nhà chưa phải thời gian dài song với Anna, đó thực sự là quãng thời gian giúp cô trưởng thành hơn, từ việc am hiểu về chuyên môn âm nhạc đến vững tin vào con đường mà mình đã chọn, chưa kể việc tự mình mở rộng các mối quan hệ riêng. Anna của  hiện tại xuất hiện với quần jeans, áo thun cực kỳ khỏe khoắn, đúng với chất nhạc Jazz mà cô và cả nhóm đang theo đuổi.

Anna tự nhận cô chưa bao giờ thích mặc váy và những hình ảnh dịu dàng, diêm dúa như công chúa như trước đây. “Phong cách năng động mới là chính tôi” - Anna bộc bạch. Có lẽ cũng bởi được là chính mình nên thay vì một Anna có phần rụt rè và kiệm lời trước kia, giờ là một cô gái 22 tuổi trẻ trung, năng động và luôn thoải mái chia sẻ cởi mở với mọi người, giống như cách cô thoải mái kết nối cảm xúc của mình với khán giả trong âm nhạc. Anna bảo cô tin rằng khi người nghệ sĩ có phong cách thoải mái thì người nghe mới tin những gì mình nói và hát. 

Còn khoảng nửa năm nữa, Anna sẽ tốt nghiệp, cô dự định sẽ ở lại thêm 1 năm để làm việc ở trong phòng thu trong vai trò kỹ sư âm thanh và tiếp tục duy trì hoạt động của LANDS. Anna tâm sự, ước mơ lớn nhất của cô lúc này là LANDS được ký hợp đồng với những hãng sản xuất đĩa có danh tiếng dù cô xác định con đường mà cả nhóm đang đi là rất gập ghềnh.

Và một trong những điều khiến Anna cảm thấy hạnh phúc nhất là được sự ủng hộ từ bố mẹ. Đó cũng là động lực lớn giúp Anna có niềm tin vào con đường mà mình đang đi, không còn là cô bé Anna của ngày nào vẫn nghêu ngao hát “Và tôi dừng chân nhìn con đường phía trước còn xa, lòng bao hoài nghi bàn chân nhỏ sẽ đi đến đâu, rồi trước mắt tôi những lối đi, tôi sẽ về đâu…”.