Ca phẫu thuật thẩm mỹ không hề có bất kỳ biến chứng nào, người đàn bà chết oan uổng vì ông chồng ngoại tình

ANTĐ - Martin MacNeill, 57 tuổi - một bác sĩ nổi danh, có học hàm tiến sĩ, nhưng lại đang phải đối mặt với cáo buộc giết vợ. Theo cáo trạng, bác sĩ MacNeill đã khuyến khích người vợ Michele MacNeill (50 tuổi) đi phẫu thuật thẩm mỹ nâng mặt. Sau đó, ông này đã kê cho vợ nhiều loại thuốc giảm đau với liều mạnh đến mức có thể giết người, để che giấu hành vi ngoại tình của mình.

Lòng tốt đáng ngờ

Trong vai người chồng cưng chiều vợ, Martin MacNeill kỳ công tìm và giới thiệu Tiến sĩ Scott Thompson - một bác sĩ có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phẫu thuật thẩm mỹ rất đáng tin cậy cho vợ. Thậm chí, mỗi lần thăm khám trước khi tiến hành phẫu thuật, Martin còn chu đáo đưa vợ đến phòng của Tiến sĩ Scott Thompson. Theo hồ sơ điều tra, Martin đã đưa cho Scott một danh sách các loại thuốc mà Martin muốn vị bác sĩ thẩm mỹ này sử dụng trong quá trình tiến hành phẫu thuật cho Michele. 

Sau khi phẫu thuật, Michele được về nhà. Con gái Alexis MacNeill - đang trong kỳ nghỉ hè nên ở nhà chăm mẹ. Martin nói với con gái, ban đêm, hãy để ông trực chăm sóc bà Michele. Sáng hôm sau, khi mở cửa vào phòng của mẹ, Alexis nhìn thấy mẹ nằm như mất hồn trên giường. Martin đã thanh minh với con gái rằng, vì mệt quá nên đêm qua ông ta quên không cho vợ uống thuốc. Không để Alexis kịp phản ứng, ông Martin vội nhét những viên thuốc vào mồm vợ, rồi nói lớn “Nuốt đi”. Alexis trở lại trường y ở Nevada sau kỳ nghỉ. Nhưng chỉ ngày hôm sau, Alexis nghe tin mẹ cô đã chết.

Những mốc thời gian mâu thuẫn

Martin MacNeill biện minh có bằng chứng ngoại phạm vì buổi sáng hôm người vợ chết, ông đang làm việc tại văn phòng. Nhưng theo một cuộc điều tra, Martin MacNeill đã đưa con gái út Ada đến trường vào lúc 8 giờ 30 sáng ngày 11-4. Lúc 8 giờ 41, Alexis gọi điện thoại về nhà. 3 phút sau, Michele gọi lại cho Alexis từ điện thoại di động của mình. 

Martin cho biết, ông đã trở lại làm việc vào khoảng 9 hoặc 9 giờ 30. Martin nói rằng, ông đã để vợ ở nhà một mình trong khoảng hai giờ. Lúc 9 giờ 10, tại văn phòng làm việc, Martin gọi điện thoại cho con gái Alexis. Ông hỏi Alexis có liên lạc được với mẹ hay không? Vì theo lời Martin, người vợ Michele đã không nghe máy, chắc chắn là đã ra khỏi giường. Bắt đầu từ 9 giờ 14, Martin gọi vào di động của vợ nhưng không trả lời. Một số cuộc gọi tiếp theo được thực hiện, nhưng vẫn không có ai nhấc máy.

Nhưng trong khoảng thời gian từ 9 giờ 30 đến 10 giờ 40, Martin MacNeill đã không có mặt tại một gian hàng trong Hội chợ triển lãm An toàn và phát triển, mặc dù ông ấy được giao vị trí trưởng nhóm. Phải đến 10 giờ 50, người ta mới nhìn thấy Martin MacNeill đến hội chợ. Trong phiên tòa ngày 23-10-2013, nhiều đồng nghiệp của bị cáo Martin MacNeill tại Trung tâm Phát triển Tiểu bang Utah đã được gọi ra trước tòa làm chứng, trong nỗ lực chứng minh vào buổi sáng người vợ chết, Martin đã xuất hiện vội vàng hoặc không ở lại lâu tại Hội chợ an toàn.

Melissa Frost, người tổ chức Hội chợ làm chứng, nhóm của Martin MacNeill ​​sẽ nhận được một giải thưởng, dự kiến trao vào lúc 11 giờ 45. Tuy nhiên, trong suốt buổi sáng ngày hôm đó, Melissa nhận được một số cuộc gọi với đề nghị thay đổi giờ trao giải để phù hợp với lịch trình của Martin MacNeill. Giải thưởng này sau đó được trao vào lúc 10 giờ 40.

David Laycock, một quản lý nhân sự tại trung tâm cho biết, Martin MacNeill đã nói chuyện với anh vào sáng hôm đó. Khó hiểu hơn là Martin luôn miệng khẳng định sự có mặt của mình tại hội chợ với lý do ông ta đã lên nhận giải thưởng. 

Vội vã rời khỏi hội chợ, vào khoảng 11 giờ 35, Martin đến trường đón con gái Ada. Họ về đến nhà vào khoảng 11 giờ 35 - 11giờ 46. Martin MacNeill đi vào nhà bếp, còn Ada đi tìm mẹ. Ada hoảng sợ khi nhìn thấy mẹ chìm nghỉm trong bồn tắm, đầu bên cạnh vòi nước, mặt nước là một màu nâu đỏ. Tóc của bà Michele xõa rũ rượi, nổi lềnh phềnh trên mặt nước. Ada hét lớn, gọi cha.

Nhưng khi kể lại sự việc với cơ quan điều tra, Martin MacNeill nói rằng, cơ thể bà Michele nằm bên cạnh bồn tắm, chỉ có đầu ngập trong nước. Martin MacNeill nói với nhà điều tra Marc Sanderson rằng, vợ mình đã uống thuốc quá liều và đó là nguyên nhân gây ra cái chết của cô.

Người tình lên tiếng

Eileen Heng, người lúc đó đang hẹn hò với Damian MacNeill – con trai của Martin cho biết ông Martin đã yêu cầu cô tiêu thủ một số thuốc mà bà Michele đã uống sau khi phẫu thuật thẩm mỹ, xuống nhà vệ sinh. Dù thấy rất lạ, nhưng Eileen đành phải tuân thủ. Eileen cũng cho biết, chỉ vài ngày sau cái chết của bà Michele, ông Martin có nhờ cô đến một trung tâm bảo mẫu để tìm người chăm nom những đứa trẻ nhà MacNeill. Tuy nhiên, ông Martin chỉ ưng một ứng viên duy nhất có tên Gypsy Willis.

Eileen có góp ý với ông Martin là không nên thuê người phụ nữ này. Nguyên nhân là hai cô con gái Alexis Somers và Rachel MacNeill từng cáo buộc ông có quan hệ bất chính với Willis trước khi bà Michele mất. Đáp lại, ông Martin tuyên bố, bằng mọi cách phải thuê cho được cô bảo mẫu Gypsy Willis và không muốn các con kiểm soát cuộc sống của mình.

Người tình tin đồn Gypsy Willis, 37 tuổi, sau khi thỏa thuận được với các công tố viên sẽ không tống cổ cô ta vào tù về tội danh trộm cắp, đã đồng ý làm chứng trước tòa. Cô ta công nhận mối quan hệ dan díu của mình với Martin MacNeill. Thậm chí, trong đám tang của vợ, Martin còn trơ trẽn mời Willis đến dưới danh nghĩa thuê cô như một người trông trẻ. Và vài tuần sau đó, ngay tại nhà của cha mẹ cô ở Wyoming, Martin tuyên bố muốn cưới Willis. 

Willis cho biết, Martin đã trao đổi 24 tin nhắn với cô trong ngày phẫu thuật của bà Michele, và 22 tin nhắn trong ngày tổ chức lễ tang Michele.

Trước tòa, bác sĩ MacNeill vẫn khăng khăng không thừa nhận có tội. Luật sư của ông này cho biết MacNeill không có nhà khi vợ ông này tử vong, và cho rằng thuốc giảm đau không thể giết được người ngay tức khắc. Trong khi đó, vị bác sĩ đã phẫu thuật nâng mặt cho bà Michele khai trước tòa rằng, ca phẫu thuật không hề có biến chứng nào, đồng thời cho biết bà ấy không bị đau đến mức cần thêm nhiều thuốc giảm đau đến mức như vậy.

Các công tố viên cho biết động cơ giết vợ của vị bác sĩ này là để công khai mối quan hệ lén lút với cô nhân tình Gypsy Willis. Martin MacNeill và Michele từng được biết đến là một cặp đôi lý tưởng, định cư ở thành phố Pleasant Grove (Utah, Hoa Kỳ). Martin là một bác sĩ danh tiếng, còn Michele là một cựu nữ hoàng sắc đẹp. Kết quả của cuộc hôn nhân đẹp này là sự ra đời của 8 người con khỏe mạnh, đáng yêu. Hạnh phúc của gia đình ấy bị phá vỡ bởi sự xen ngang của người đàn bà thứ ba. Mấy năm trước khi Michele chết, nhiều lần Martin tuyên bố với vợ và gia đình muốn kết thúc cuộc hôn nhân 30 năm này. Martin muốn ly dị. Người tình ấy có tên Gypsy Willis. Mặc dù, Martin chưa từng một lần công nhận mối tình ngoài luồng với Gypsy Willis, nhưng theo các nhân viên điều tra, chính người đàn bà này là nguyên nhân dẫn đến bi kịch của gia đình MacNeill và là gốc rễ xui khiến Martin nhẫn tâm đầu độc giết vợ của mình.