Cả nước "soi" vào Thủ đô

ANTĐ - Phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVI, Tổng Bí thư khẳng định những kết quả đạt được của Thủ đô trong 5 năm qua là to lớn và quan trọng, đóng góp tích cực vào những thành tích chung của cả nước. Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh, một Hà Nội ngàn năm văn hiến là bộ mặt, là niềm tự hào của quốc gia. 

“Người Hà Nội phải sống thật sự có văn hóa, tiêu biểu cho văn hóa của dân tộc. Đó là lối sống nhân ái, nghĩa tình, thủy chung, trong sáng, tôn trọng pháp luật”. Mong muốn của Tổng Bí thư cũng đúng như suy nghĩ của nhiều người dân Thủ đô khi nhìn lại đằng sau thành tựu tốc độ tăng GDP cao 1,5-1,6 lần so với mức tăng GDP của cả nước, đóng góp lớn vào xuất khẩu, ngân sách Nhà nước.

Báo cáo chính trị của Đảng bộ TP Hà Nội cũng thẳng thắn chỉ rõ, bên cạnh những thành tựu, phát triển kinh tế vẫn chưa tương xứng với thế mạnh của Thủ đô. Trong 19 tiêu chí, có tiêu chí xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh... chưa tạo được chuyển biến rõ nét; nếp sống văn hóa, trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị có mặt còn yếu kém.

Để trở thành đầu tàu kinh tế, trong 5 năm tới, Hà Nội đặt chỉ tiêu tăng trưởng GDP 8,5-9%/năm, trong khi cả nước chỉ là 6,5-7%. Đây là mục tiêu rất cao, song hoàn toàn nằm trong tầm tay nếu Hà Nội phát huy, khai thác triệt để tiềm năng, lợi thế; đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh, chất lượng tăng trưởng. Tuy nhiên, để trở thành “đầu tàu” văn hóa của cả nước thì thực sự là một thách thức từ trong tư duy, nhận thức cho tới hành động, ứng xử của mỗi người dân Thủ đô. 

Sau hơn 2 năm thực hiện “Năm trật tự, văn minh đô thị”, bộ mặt văn hóa Hà Nội, văn minh đô thị dù sáng sủa hơn; trật tự, kỷ cương, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường cũng đã có những chuyển biến tích cực. Song, nếu tự soi mình với con mắt thật sự nghiêm khắc, mỗi người dân không thể không nhận ra “tấm gương” văn hóa tiêu biểu cho bộ mặt văn hóa của dân tộc, của người Việt Nam vẫn còn những vệt mờ.

Muốn tấm gương ấy thực sự sáng trong để cả nước soi vào, thì mỗi cá thể trên mảnh đất ngàn năm văn hiến, hội tụ, kết tinh cần tỏa sáng cốt chất tinh thần, văn hóa Việt Nam. Bởi người dân từ mọi miền đất nước và cả du khách quốc tế nhìn vào Thủ đô, từ những điều nhỏ nhất thường ngày, từ ứng xử nơi sân bay, trong nhà hàng, khách sạn hay ngoài đường phố.

Đã là người Hà Nội, phải thế! Hà Nội là Thủ đô của cả nước, tức là bộ mặt của quốc gia, nhưng cũng là tấm gương cho cả nước “soi” vào, noi theo, hơn thế còn phản ánh trung thực, sắc nét bản sắc văn hóa dân tộc. Tự hào là người Thủ đô thì dễ, song để xứng đáng là người Thủ đô không hề đơn giản. Bởi vậy, “Người Hà Nội phải sống thực sự có văn hóa”, lời của Tổng Bí thư đã nói thay tâm trạng, nguyện vọng của đồng bào cả nước với Hà Nội, với từng người dân Thủ đô.