Cả nhà tự vẫn… vì nợ?

ANTĐ - Sáng 2/10, Trưởng Công xã Hòa Tân Đông, huyện Đông Hòa (Phú Yên) Lê Thịnh Vinh cho biết, các cơ quan chức năng đã khám nghiệm tử thi và mai táng 3 nạn nhân vào chiều 1/10, trong một vụ cả nhà chết thương tâm trên sông Bánh Lái.

Các nạn nhân là anh Trần Văn Trỗi, sinh năm 1972 (chồng), chị Nguyễn Thị Thu Hà, sinh năm 1979 (vợ) và con gái Trần Thị Yến Nhi, sinh năm 2007. Quê quán xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa. Trú quán khu phố Ninh Tịnh, phường 9, TP Tuy Hòa.

Trước đó, khoảng 5h45 sáng 1/10, người dân phát hiện xác bé Nhi nổi ở Vực Lộn trên sông Bánh Lái thuộc thôn Cảnh Phước, xã Hòa Tân Đông. Sau đó là xác anh Trỗi và chị Hà cũng nổi lên ở gần khu vực trên.

Tại hiện trường, còn một chiếc xe mô tô: 78C1 – 02933 được dựng ở bụi đế, gần mép sông Bánh Lái thuộc thôn Cảnh Phước. Vụ việc đang được Công an huyện Đông Hòa thụ lý hồ sơ, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Được biết, trước lúc chết, anh Trỗi là nhân viên thời vụ của Bưu điện huyện Đông Hòa. Theo người dân địa phương, rất có thể là do gia đình bị chịu áp lực do nợ một khoản tiền lớn mà không có khả năng chi trả, nên đã chọn cái chết để giải vây. Vợ chồng anh Trỗi ra đi, để lại một bé gái 18 tháng tuổi.