Cả giận mất khôn

ANTĐ - Nghi vợ ngoại tình, trong lúc bị kích động mạnh, Bùi Đức Minh đã bịa đặt, phát tán thông tin, bêu xấu  “tình địch” không đúng sự thật. Hậu quả, Minh mất vợ, xa con và vùi lấp tự do sau song sắt trại giam…

Ghen tuông mù quáng

Bị cáo Minh bị dẫn giải ra xe về trại tạm giam sau khi phiên xử kết thúc

Theo cáo buộc của Viện KSND TP Hà Nội, năm 2004, Bùi Đức Minh (SN 1975, trú tại phố Cầu Gỗ, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm), kết hôn với chị Nguyễn Thanh Thủy (SN 1976, trú tại phố Nguyễn Chí Thanh, quận Ba Đình). Vợ chồng Minh chung sống với nhau đến cuối năm 2009 thì phát sinh mâu thuẫn. Chị Thủy đưa 2 con chung là cháu Bùi Đức Bảo H (SN 2004) và cháu Bùi Ngọc Bảo Nh (SN 2007) tới khách sạn ở, ly thân với Minh. Đến tháng 4-2010, chị Thủy xin ly hôn với Minh. Sau khi thụ lý vụ án, ngày 20-4-2011, TAND quận Hoàn Kiếm tiến hành xét xử sơ thẩm, tuyên chị Thủy được ly hôn và giao 2 con chung cho chị Thủy nuôi dưỡng.

Do Minh không muốn ly hôn và cho rằng, nguyên nhân dẫn đến hạnh phúc gia đình bị tan vỡ là do ông Trần Thế Cương (SN 1973, trú tại phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình) và ông Nguyễn Mạnh Cường (SN 1973, trú tại phố Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình), có quan hệ bất chính với chị Thủy. Việc tòa xử bất lợi cho Minh, không được nuôi con là do ông Nguyễn Hữu Độ (SN 1962, trú tại phố Thái Hà, quận Đống Đa), không giải quyết khiếu nại của Minh về việc tố cáo một số giáo viên, hiệu trưởng các trường nơi 2 con chung của Minh đang theo học. Vì vậy, Minh đã làm đơn tố cáo ông Trần Thế Cương, Nguyễn Mạnh Cường và ông Nguyễn Hữu Độ, đồng thời phát tán thông tin với nội dung: Ông Cương, Cường có quan hệ bất chính với chị Thủy, còn ông Độ là mắt xích trong đường dây “chạy án”.

Để phục vụ việc phát tán các tài liệu bịa đặt, Minh đã tạo lập một trang web, mang tên miền quốc tế rồi mua hơn 236 sim điện thoại di động các mạng, sau đó nhắn tin cho một số lãnh đạo các Sở, ban ngành TP Hà Nội, nơi các ông Độ, Cương và Cường công tác, hướng dẫn mọi người vào trang web để đọc các bài viết về ông Cương, Cường, Độ, chị Thủy. Trong đó, một số bài do Minh soạn thảo rồi đăng tải lên trang web này. Hành vi trên của Bùi Đức Minh đã bị cơ quan công tố cáo buộc phạm vào tội  “Vu khống”, theo quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 122 - BLHS.

Vẫn còn cay cú

Hôm qua 20-7, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Bùi Đức Minh bị truy tố về tội danh như đã nêu trên. Tại phiên tòa, các bị hại trong vụ án đều có đơn xin vắng mặt, sau khi hỏi ý kiến của đại diện VKS và luật sư và đã được chấp thuận, HĐXX tiến hành phiên xử. Bị cáo Minh tỏ ra là một người đàn ông khá chững chạc, nói năng lưu loát. Thế nhưng, sau khi nghe vị kiểm sát viên công bố bản cáo trạng dài tới 7 trang với những nội dung cáo buộc Minh về tội vu khống và nguyên nhân bắt nguồn từ những sự ghen tuông mù quáng, những người có mặt tại phòng xử không khỏi xót xa.

Những hành vi mà bị cáo bị cơ quan công tố cáo buộc được HĐXX xét hỏi cũng như tại phần tranh luận đưa ra, đều được Minh thừa nhận. Nhưng dường như vẫn chưa hết cay cú, Minh ngụy biện: “Tất cả do những người này có quan hệ bất chính với vợ bị cáo, trong lúc bị kích động mạnh mới làm như vậy! Điều này cũng được họ thừa nhận và viết giấy xin lỗi”.

Tuy nhiên, vị chủ tọa ôn tồn giải thích, việc bị cáo nghi vợ ngoại tình mà không có chứng cứ và sau đó lại đi tung tin, bôi nhọ người khác là việc làm không đúng với quy định của pháp luật. Được nói lời sau cùng trước khi HĐXX vào nghị án, bị cáo không trình bày gì ngoài việc xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt. Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, HĐXX đã ra quyết định tuyên phạt Bùi Đức Minh 15 tháng tù.