Cá độ xuyên đêm cùng những cạm bẫy chết người

ANTĐ - Quả bóng phía trời tây đã lăn, mỗi đêm cuối tuần trên khắp các con phố và bây giờ cả các làng quê nữa vang lên những tiếng reo hò theo trái bóng, và... mở máy tính ra, lại thấy cả một rừng quảng cáo chào gọi cá cược với những khuyến mại khủng, với những lời tư vấn cứ như bỏ tiền ra một sẽ thu về nhiều hơn thế. Và cả thêm sự thú vị khi theo dõi trận đấu trên màn hình nữa chứ. Nhưng hỡi ơi, đó là những cạm bẫy chết người.

Thâu đêm với cửa trên, cửa dưới

5h sáng, ngoài phố đã có người đi tập thể dục. Xe máy chở rau, thịt cho các chợ nhỏ đã phóng vù vù trong sương thu. Còn tôi cũng vừa thức trắng một đêm chứng kiến một cuộc chiến cá cược bóng đá. Ba ông trẻ gom góp được 5 triệu đồng nạp vào tài khoản M88 của một ông, quyết “cầy” cuộc thắng để cuối tuần dốc sức “đánh” giải ngoại hạng Anh. Tôi là thành phần dự thính. Đêm 23 rạng ngày 24-8, các trận lớn có các đội nổi tiếng chỉ có 3 trận: Borussia Dortmund đá với Werder Bremen, Monaco đá với Toulouse, Athletic Bilbao đá với Osasuna. Nhưng trước đó và trong khi các trận lớn diễn ra có hơn một trăm trận đá bóng trên khắp thế giới được cập nhật và ra kèo cá cược trên mạng M88. Cũng không đủ kiên nhẫn chờ đến 1h sáng các đội lớn đá, ba cậu tham chiến ngay với các trận đấu nhỏ (gọi là bóng cỏ).

Loạt trận đầu tiên các cậu chiến là trong giải vô địch  Iran. Có 5 trận, quyết định đánh cửa trên cả. Sau hai giờ đồng hồ kết quả chỉ có ăn hai cửa Sepahan và Saipa, thua 3 cửa khác. Ngân quỹ sụt mất 1,2 triệu. Kết luận chung: không đánh bóng cỏ nữa, để chờ đánh hai đội đang có phong độ cao, nhiều cầu thủ hàng đầu trên thế giới. Đó là đội Borussia Dortmund và Monaco. Thời gian chờ đợi là thời gian ba cậu mở 3 máy tính cá nhân tìm đọc tài liệu về hai đội bóng và dự đoán của báo chí về kết quả hai trận này. Báo Bóng đá dự đoán Borussia Dortmund thắng 2-0. Monaco thắng 3-0. Kèo cược ra bóng Borussia Dortmund chấp 1 quả, tiền gần bằng nhau, Monaco chấp 1,5 quả, tiền ăn nhiều hơn. Tiền đây chứ đâu nữa. Chỉ phải chờ một tiếng đồng hồ mà thấy cậu nào cũng sốt ruột. Một cậu đã định đánh bóng cỏ đỡ buồn, may có hai cậu ngăn lại…nếu không chắc tất cả được đi về sớm vì hết tiền.

1h30, hai trận đấu lớn đồng loạt diễn ra. Đài K+ chỉ truyền trận Borussia Dortmund đá với Werder Bremen, còn trận Monaco không truyền trực tiếp. Khởi đầu các cậu đánh cửa trên hai trận, mỗi trận 1 triệu đồng. Trên tivi đúng như dự đoán Dortmund áo vàng chiếm lĩnh thế trận ép đội áo xanh về phía sân nhà. Những hảo thủ đua nhau nã đại bác vào cầu môn Bremen. Có vẻ trận đấu sẽ kết thúc sớm. Phía Monaco vì không truyền trực tiếp, nhưng với những hơn một trăm triệu bảng Anh mua những cầu thủ nổi tiếng nhất thế giới, thật vô lý nếu Monaco không “ăn gỏi” được cái đội Toulouse nhỏ bé vừa lên hạng được hai năm nay. Ba cậu hý hửng như cầm tiền rồi.

Nhưng không biết tại sao, Dortmund đá mãi không vào. Có nhiều quả quá ngon nhưng cầu thủ lại đá ra ngoài. Gần hết hiệp 1 tỷ số vẫn bất động. Ba cậu trông chừng đã toát mồ hôi. Một cậu bàn: Nó bán độ rồi, chuyển cửa dưới đi các cậu ơi. Hai cậu kia cũng lúng túng: Thôi cứ để chờ hết hiệp 1. May quá sau giải lao, phút 55 cầu thủ đắt giá nhất của Dortmund là Lewandowsk sút bóng thành bàn. Dortmund tháng 1-0. Hy vọng lại sáng lên. Chỉ có phía Monaco là không thấy tăm tích gì. Lúc đó M88 lại ra kèo mới. Lần này kèo rất ngon: Dortmund chấp hòa ăn đủ tiền. Trông cơ may này chắc chắn Dortmund còn làm thêm 2 quả nữa là chắc. Cả ba cậu quyết định: Tất tay. Dốc hết số tiền còn lại ba cậu đổ vào cửa Dortmund.

Và kết quả cuối cùng cho thấy, may các cậu còn 1 triệu đồng đánh cửa Dortmund phút đầu tiên vì trận đấu giữ nguyên tỷ số 1-0 cho đến hết giờ, về tiền. Monaco cũng hòa, cửa dưới ăn, các cậu mất trắng. Tổng thiệt hại là 4 triệu và một đêm trắng. Tôi giục mọi người đi về, nhưng còn sớm quá, các cậu quyết định xem xong trận Athletic Bilbao đá với Osasuna rồi về. Đang xem, thấy Osasuna đá hăng quá, ép chủ nhà chật vật chống đỡ, các cậu định dốc nốt 1 triệu còn lại ra đánh cửa Osasuna. Nhưng tôi ngăn lại không cho đánh. Cũng may. Osasuna hăng vậy mà để thua hai quả. Cửa trên ăn. Các cậu còn 1 triệu tiêu cuối tuần.

Cá độ bóng đá qua mạng tái xuất giang hồ

Tưởng rằng sau khi công an phá vỡ hàng loạt tổ chức cá cược qua mạng cuối năm 2012, đầu năm 2013 những kẻ tổ chức cá độ bóng đá sẽ chùn tay. Nhưng không phải vậy. Vào Internet tìm kiếm Google với từ khóa cá cược bóng đá chỉ trong vòng 3 giây đã có trên 5 triệu kết quả. Hàng nghìn địa chỉ sẵn sàng cung cấp trang chơi, tận tình hướng dẫn nộp tiền, cược tiền, rút tiền. Không chỉ Google mà nhiều trang tin điện tử cũng đang quảng cáo cho nhiều trang cá độ bóng đá, trong đó có một trang tin chuyên về bóng đá. Mới vào đầu giải, các trang cá độ đang tích cực khuyến mãi kéo khách chơi. Trang M88 khuyến mãi nhân đôi tài khoản nộp, thua cho trích lại hoa hồng. Có trang còn khuyến mãi khủng: một suất đi Brasil xem giải vô địch thế giới.

Đáng ngạc nhiên, các trang cá độ đều chuyển tiền và thanh toán tiền qua các ngân hàng mà họ quảng cáo là “liên kết”. Ba cậu trẻ nộp tiền cá độ vào tài khoản ngân hàng với lời hứa hẹn nếu thắng cũng rút tiền từ đấy. Tìm hiểu những người đã từng thắng, tôi thấy họ chuyển tiền cho nhau rất dễ dàng.

Hiện nay, ngoài M88, Ibet, Sbobet… còn hơn 10 trang cá độ đang hoành hành tại Việt Nam. Mặc dù trang chủ đặt tại nước ngoài nhưng toàn bộ hệ thống điều hành nằm trong nước. Tổng đài tư vấn khách hàng với số điện thoại 00442... ứng trực trả lời 24/24h còn nhanh hơn tổng đài 1080 của ngành bưu điện. Dư luận hoàn toàn có quyền nghi ngờ về sự bỏ ngỏ của các cơ quan chức năng đối với hoạt động cờ bạc trái phép này.

Ngày 21-8 các cơ quan bảo vệ pháp luật tại Đà Nẵng đã truy tố Lữ Khánh Tùng (SN 1970), Lê Đức Vũ (SN 1976), Lê Kỳ Hoan (SN 1978, Tổng Giám đốc Công ty CP Xuyên Đông Dương), Phạm Văn Tuấn Anh (SN 1981) và Lương Thị Anh Đào (SN 1969). Tất cả cùng trú tại Đà Nẵng. Nguyễn Anh Cường (SN 1971, trú TP Phan Thiết - Bình Thuận) và Nguyễn Văn Vinh (SN 1977, trú quận Hải Châu - TP Đà Nẵng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Vinh Quang Nguyễn) cùng một số đối tượng trong vụ án cá cược bóng đá hàng trăm tỷ đồng tại TP Đà Nẵng bị công an phát hiện tháng 12-2012. Các cơ quan bảo vệ pháp luật cũng đang hoàn tất hồ sơ truy tố trước tòa án một vụ tổ chức cá độ bóng đá cực lớn đã chuyển hàng nghìn tỷ đồng thắng cược ra nước ngoài. Nghiêm trị những kẻ tổ chức và những kẻ đánh bạc trái phép là cần thiết, tuy nhiên việc trước mắt là cần loại trừ các trang cá độ trên mạng ra khỏi môi trường Internet.

Chúng ta đã có Nghị định 72/CP quản lý thông tin trên Internet, cần sớm có những văn bản dưới luật và cả năng lực kỹ thuật để chống lại hành vi phạm pháp này. Các trang tin điện tử cần sớm nhìn thấy tác hại của cá độ bóng đá trái phép, dừng ngay việc quảng cáo độc hại với giới trẻ. Đây chính là mong muốn của số đông nhân dân trước khi những trang hoạt động cá cược bóng đá hợp pháp giải trí lành mạnh ra đời.