“Buồn nhưng không ủ rũ”

ANTĐ - Sau khi kết thúc môn thi cuối cùng của khối D tại Học viện Ngân hàng, PV ANTĐ đã có cuộc trò truyện với thí sinh Đinh Ngọc Anh:

- Em thi đại học lần thứ mấy, sao trông buồn thế?
- Em thi lần đầu. Môn tiếng Anh em làm không tốt, đề thi vừa sức thế mà làm không cẩn thận, mất điểm, chán quá…
- Bố mẹ có tạo sức ép với em không?
- Không, nhưng em buồn vì phụ lòng bố mẹ...
- Thi vào trường này là ý kiến của bố mẹ em à?
- Không, là em chọn chứ. Tự bước đi mới chọn đúng đường được anh ạ.
- Không nhất thiết cứ phải vào đại học.
- Ai chả biết thế, nhưng tâm lý cũng căng thẳng, vì thế nên không làm tốt. Em đang tính, nếu không đỗ em sẽ thi cao đẳng, học thêm ngoại ngữ, rồi tìm việc làm thêm, năm sau nhất định phải được.
- Vẫn còn nhiều cơ hội mà.
- Vâng, em buồn nhưng không ủ rũ đâu. Quan trọng là hãy là chính mình, học những gì mình thích, cố gắng làm tốt việc mà mình đã quyết tâm.
- Có nhiều thứ quan trọng phải học từ cuộc sống em ạ.
- Đường học không có điểm dừng, em sẽ cố gắng tự trang bị thêm tri thức cho mình để luôn tự tin.
- Hãy nhớ dù kết quả ra sao em vẫn luôn còn cơ hội cho riêng mình.
- Cảm ơn anh!