Buồn cười quá

(ANTĐ) - - Hí hí.... Hí hí. Hến cười nghiêng ngả như chưa bao giờ được cười.

Buồn cười quá

(ANTĐ) - - Hí hí.... Hí hí. Hến cười nghiêng ngả như chưa bao giờ được cười.

- Ha ha... ha ha ha... ối giời ơi, buồn cười quá. Ốc ôm bụng cười lăn lộn.

Nghêu nghếch mũi hít hơi gió:

- Tôi chẳng thấy cái gì gây cười cả.

Trùm Sò: - ơ, cô chú này điên à?

Hến: - Các bác có đi ra đường đâu mà biết sự đời.

Ốc: - Bác Trùm Sò làm sếp, suốt ngày ôm lấy cái bàn làm việc, máy lạnh vù vù, cấm có bao giờ đi chợ.

Nghêu: - Chuyện gì mà rối tinh rối mù thế. Tôi chẳng hiểu vì sao các người lại... cười...?

Ốc: - Bây giờ mới có lệnh cấm uống bia rượu trong khi lái xe ôtô, xe máy.

Hến: - Cảnh sát giao thông kiểm tra, bắt thổi vào máy đo nồng độ rượu bia. Tỷ lệ cồn 5% trong máu là phạt.

Trùm Sò: - Hay quá, cần làm mạnh.

Hến: - Nhưng máy thử còn thiếu, nên người bị kiểm tra... thổi chung. Eo ôi đang mùa cúm H1N1. Thế thì có mà lây lan tùm lum.

Nghêu: - Chuyện cô xong rồi, còn chú Ốc, cười vì cái lẽ gì?

Ốc: - Bì lợn thối nhập lậu, hoa quả ướp chất độc hại, trà sữa trân châu có bột nhựa. Sơ bộ mấy liệt kê để thấy ngành y chúng ta cần làm lại quy trình.

Trùm Sò: - Quy trình gì?

Ốc: - Phòng bệnh hơn chữa bệnh.

Nghêu: - Từ xưa ngành y vẫn thực hiện khẩu hiệu ấy đấy chứ.

Hến: - Đâu có, bệnh viện nào cũng chật ních người bệnh, có giường nằm đến 4 người. Trong khi đó cán bộ cho quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm mỗi tỉnh chỉ có... nửa người.

Trùm Sò: - Tại sao lại có mỗi... nửa người?

Ốc: - ối giời ơi, vì chồng chéo 3 Bộ Y tế, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cho nên con cá, lá rau, đồ hộp, sữa v.v và v.v đang còn bỏ ngỏ khâu này.

Hến chua thêm: Dân ta thì... lừa, bánh cuốn hàn the, rượu pha thêm... urê, nước ngọt cho... đường hóa học. Cứ là... vô tư đi.

Nghêu cười như mếu: Thế này thì... cười ra nước mắt. Thân tôi chẳng tiếc vì già rồi. Lo cho thế hệ trẻ... ngấm dần hóa chất, nòi giống ta sẽ ra sao...?

Đào Cốc Lục Tiên