Bùng nổ cảm xúc với “Những kiệt tác của chủ nghĩa cổ điển và lãng mạn”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tối qua 20-3 tại khán phòng của Nhà Hát Hồ Gươm, “Những kiệt tác của chủ nghĩa cổ điển và lãng mạn” đã được vang lên với cách thể hiện đầy sáng tạo và tâm huyết của các nghệ sĩ đến từ Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội.

Buổi hòa nhạc được chỉ huy bởi nhạc trưởng Yuri Tkachenko - Nghệ sĩ danh dự của Nga (2002), Nhạc trưởng và Giám đốc nghệ thuật của Dàn nhạc Giao hưởng Bang Orenburg (Orenburg, Nga). Chương trình có sự góp mặt của nghệ sĩ tài năng Hoàng Ngọc Anh Quân, người từng tu nghiệp tại Hà Lan và đã có nhiều đóng góp cho nền nghệ thuật nước nhà ở nhiều vai trò giáo dục, biểu diễn.

Hòa nhạc dẫn dắt khán giả bước vào thế giới âm thanh phong phú, từ những giai điệu dí dỏm, tươi vui đến nguồn năng lượng bùng nổ trong khúc overture kinh điển của vở Opera “Người thợ cạo thành Seville” (1816) – kiệt tác của nhà soạn nhạc Rossini.

Đến với đêm nhạc, khán giả cũng được thưởng thức "Bản giao hưởng số 4 - Italia” cung La trưởng của nhà soạn nhạc Mendelssohn. Bản giao hưởng “Italia” ra đời vào thời kỳ đầu của kỷ nguyên lãng mạn, chứa đựng những đặc điểm tiêu biểu của phong cách nghệ thuật mới so với thời cổ điển: các kèn gỗ được ưu tiên nhiều hơn cho các giai điệu riêng lẻ, khiến âm nhạc giàu chất thơ; các mức bậc cường độ được vận dụng rất tỉ mỉ, đa dạng ở phạm vi trải rộng từ rất khẽ đến rất lớn, tạo hiệu ứng cảm xúc mãnh liệt.

Cùng với Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội dưới sự chỉ huy của Nhạc trưởng Yury Tkachenko, nghệ sĩ Anh Quân trình diễn bản Concerto cho kèn clarinet cung Mi giáng trưởng, Op. 36 của Franz Krommer. Không đi theo lối viết tôn vinh cá nhân như nhiều concerto khác, Krommer để clarinet độc tấu liên tục đối thoại cùng dàn nhạc, tạo nên sự hòa quyện chặt chẽ giữa nhạc cụ và tổng thể tác phẩm.

Chương trình mang tới những bản gio hưởng nổi tiếng trong kho tàng âm nhạc thế giới và cũng là dự án nghệ thuật đầy tham vọng, đánh dấu những hợp tác nghệ thuật ý nghĩa của nghệ sĩ Bùi Công Duy và các nghệ sĩ khách mời quốc tế. Buổi biểu diễn dự kiến kéo dài 90 phút nhưng những tiếng vỗ tay không dứt đã níu các nghệ sĩ ở lại sân khấu để biểu, chiêu đãi thêm những khán giả không muốn rời đi.

“Ở Việt Nam nhu cầu thưởng thức nghệ thuật hàn lâm, bác học đang ngày một tăng lên. Chương trình hoà nhạc được Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội đầu tư và chuẩn bị kỹ càng, sự quan tâm, hưởng ứng của công chúng đến chương trình là thước đo cho thấy định hướng phát triển chúng tôi đang đi đúng hướng.” - GS danh dự KazNUA, NSND Bùi Công Duy – Phó Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Chỉ đạo nghệ thuật đêm hoà nhạc chia sẻ, đồng thời cho biết đây không chỉ là đêm diễn đầu tiên mở màn mùa diễn năm 2025, mà còn là thời điểm đánh dấu bước chuyển mới trong việc nâng cao chất lượng của Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội.

Theo đó, những phần trình diễn không chỉ làm say lòng khán giả mà còn là minh chứng cho sự phát triển mạnh mẽ của nền âm nhạc Việt Nam, khẳng định vị thế và sự kết nối văn hóa giữa các quốc gia.

Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội là một trong những Dàn nhạc giao hưởng hàng đầu đóng vai trò quan trọng trong đời sống âm nhạc ở Việt Nam, được thành lập năm 1997, tiền thân là Dàn nhạc Giao hưởng Nhạc viện Hà Nội. Không dừng lại ở những thành tích đã đạt được, Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội xác định sự đổi mới, sáng tạo và sự tận hiến của các nghệ sĩ trong thời gian tới sẽ đóng vai trò quan trọng đưa nghệ thuật hàn lâm đến gần hơn với công chúng.

Hiện nay, Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội gồm các Giáo sư, giảng viên, nghệ sĩ độc tấu có tên tuổi và một số sinh viên xuất sắc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Rất nhiều nghệ sĩ, nhạc công của Dàn nhạc đã tốt nghiệp tại các Nhạc viện nổi tiếng ở nước ngoài như: Nhạc viện Tchaikovsky (CHLB Nga), Nhạc viện St. Petersburg (CHLB Nga), Học viện Âm nhạc F. Liszt (Hungary), Đại học tổng hợp Âm nhạc và Sân khấu Leipzig (Đức), Học viện Âm nhạc Hoàng gia London (Anh)…

Dàn nhạc được tặng giải thưởng Hoàng gia Nhật Bản do Hội đồng nghệ thuật Thế giới trao tặng dành cho Dàn nhạc giao hưởng năm 1998 và Bằng khen của Bộ VHTT&DL năm 1999.

Một số hình ảnh trong đêm diễn:

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu