Bụng... nhạy cảm

(ANTĐ) - Nghêu ngồi trên lưng Ốc cứ ngọ ngoạy, Ốc phát cáu:

Bụng... nhạy cảm

(ANTĐ) - Nghêu ngồi trên lưng Ốc cứ ngọ ngoạy, Ốc phát cáu:

- Bác ngồi trật tự để tôi còn bước chứ. Vỉa hè mấy hôm nay phong quang, sướng... không chịu được.

- Tôi đau bụng.

- Bỏ mẹ, cố mà nhịn nhé. Gần đây không có nhà vệ sinh công cộng nào đâu.

Nghêu thều thào: - Rẽ vào hàng thuốc tây, mua cho tôi lọ Becberin.

Ốc: - Chưa thấy hàng thuốc nào cả. Đã bảo ăn uống phải cẩn thận. Bạ đâu ăn nấy.

Nghêu nổi đóa: - Tại chú. Tôi có nhìn thấy gì đâu. Miếng ngon chả gắp, gắp vào mấy con ốc thối.

Ốc: - A. Tại vì bác thích ốc nấu chuối đậu. Tôi đã bảo cẩn thận với món ốc, vì nó nằm trong bùn. Ốc ấy mà ở hồ ô nhiễm, bác bị Tào Tháo đuổi là cái chắc.

Nghêu: Ôi, đau quặn... ôi... tôi đã bảo nhịn đi về nhà hãy ăn, chú cứ kêu đói.

Ốc: - Tôi cõng bác tốn nhiều calo, phải ăn ngay không thì hạ đường huyết.

Nghêu: - Ăn ở đâu không ăn, lại chọn ngay cơm bụi cổng bệnh viện. Tối kỵ ăn uống quanh bệnh viện, nhà ga, bến xe.

Ốc: - Bác kiêng khem thế người ta bán cho... ma à?

Nghêu : - A... a... đau quá. Cho tôi quay lại bệnh viện... cấp cứu.

Ốc: - Quay ngay đây.

Nghêu: - Chú... chú gọi điện cho cô Hến, nấu cho tôi bát cháo hoa... mang vào, tôi cạch cơm cửa bệnh viện rồi.

Ốc: - Bác cứ như nhà giàu dẵm phải gai... mùng tơi. Thiên hạ họ ăn uống ầm ầm ra đấy, có sao đâu.

Nghêu: - Cái bụng tôi nó... nhạy cảm lắm, thức ăn có vấn đề là nó... sôi ùng ục.

Ốc: - Thế thì tôi tiến cử bác vào đội thanh tra vệ sinh an toàn thực phẩm. Bác cứ nếm thức ăn là xong, đoàn thanh tra đỡ phải lấy mẫu cho vào ống nghiệm, nghiên cứu mấy ngày. Chẳng phát hiện ra con vi trùng nào.

- Cho tôi vào đâu cũng được. Trước hết cho tôi vào khoa cấp cứu.

Đào Cốc Lục Tiên