Bế mạc giải bóng đá kỷ niệm 40 năm chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” tranh cúp Báo An ninh Thủ đô:

“Bùng cháy” hết mình

ANTĐ - Tận dụng cơ hội tốt hơn, đội bóng lão tướng Xây dựng Hà Nội (XDHN) đã vượt qua đối thủ lớn - lão tướng Công an Hà Nội (CAHN) trong trận chung kết nghẹt thở trên sân Hàng Đẫy, để trở thành nhà vô địch.

BTC giải trao Cúp cho đội vô địch - Xây dựng Hà Nội

Cuộc tái ngộ chỉ 2 ngày sau lượt trận thứ 3 của vòng bảng giữa CAHN và XDHN rất được chờ đợi. Trong trận đấu trước đó, hai đội bóng lão tướng đã chơi đầy cống hiến với 4 bàn thắng được ghi chia đều cho cả hai, một màn “khởi động” lý tưởng cho trận chung kết. Khán đài A sân Hàng Đẫy chiều qua 30-12 chật kín CĐV.

Trong đó có rất nhiều CĐV lão thành, những người ở cùng thời với các cựu cầu thủ, họ đến với giải do Báo An ninh Thủ đô tổ chức để sống lại những ký ức. Và cũng có không ít những CĐV là thanh niên, họ đến với giải để thưởng thức bóng đá của “ngày xưa”, cái thời mà các cầu thủ ra sân đều như những ngọn lửa bùng cháy, bén tới tận trái tim khán giả, một thứ bóng đá khó tìm trong hiện tại. Bùi Quốc Khánh, một chiến sĩ công an mới 25 tuổi và rất mê bóng đá cho biết: “Tôi được biết thông tin về giải trên Báo An ninh Thủ đô. Tôi đã không thể theo dõi toàn bộ giải, nên biết hôm nay có chung kết, tôi phải sắp xếp thời gian để có mặt bằng được. Dù không sống ở thời của các chú, các bác, nhưng qua nhiều tư liệu, tôi rất ngưỡng mộ thế hệ cầu thủ lão tướng. Xem họ thi đấu, luôn có cảm giác “sướng mắt” mà không có sân chơi nào có thể mang lại”.

Dù thắng hay thua, các cựu cầu thủ đều thể hiện khát khao thi đấu, 

cống hiến và tinh thần thể thao cao thượng trong suốt giải đấu

Và các cựu cầu thủ của CAHN và XDHN đã không phụ lòng những người hâm mộ, trận đấu diễn ra hấp dẫn, quyết liệt và kịch tính đến những giây cuối cùng. Vì tính chất căng thẳng của trận chung kết, nên dù mới chỉ gặp nhau 2 ngày trước đó, cả lão tướng CAHN và XDHN đều chọn cách chơi chắc chắn khi bước vào hiệp 1. Điều này tiếp tục được duy trì khi hiệp 2 bắt đầu, cho đến khi lão tướng XDHN khai thông bế tắc bằng cú dứt điểm từ khoảng cách gần 30m của cựu cầu thủ Nguyễn Hữu Hồng. Pha dứt điểm xuất thần đã khiến thủ môn của CAHN, dù tung hết người cản phá, nhưng vẫn đành nhìn bóng bay vào lưới. Bị thủng lưới bất ngờ, các cầu thủ lão tướng CAHN tràn lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, trong một ngày kém may mắn, các cơ hội đã bị bỏ lỡ đáng tiếc.

Không những thế, họ lại phải nhận bàn thua thứ 2 từ một pha lên bóng hay của XDHN, mà người dứt điểm cuối cùng là cựu cầu thủ Lê Văn Thảo. Không còn gì để mất, các cầu thủ lão tướng CAHN tràn lên tấn công, gây sức ép toàn diện lên hàng thủ đối phương, và cuối cùng cũng có bàn gỡ 1-2 khi trận đấu chỉ còn 10 phút. Tuy vậy, khoảng thời gian ít ỏi còn lại ấy là không đủ để họ có bàn gỡ hòa. Chiến thắng 2-1 giúp lão tướng XDHN trở thành đội bóng đầu tiên vô địch giải do Báo An ninh Thủ đô tổ chức. Đội bóng CAHN giành giải nhì và QKTĐ giành giải Ba sau khi thắng PKKQ 1-0 ở trận đấu trước đó.

Đội Vô địch: 

Xây dựng Hà Nội

Đội Nhì: 

Công an Hà nội

Đội Ba: 

Quân khu Thủ đô

Đội Phong cách:

Phòng không Không quân

Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: 

Nguyễn Anh Tuấn (XDHN)

Thủ môn xuất sắc nhất: 

Lê Đức Tiến (CAHN)

Đại tá Vũ Đình Hoành - Nguyên Phó Giám đốc CATP Hà Nội: Tô đẹp truyền thống

Tôi có thời gian dài phụ trách đội CAHN, đồng hành suốt các sân cỏ cả nước, hình ảnh các cầu thủ Hà Nội đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp với các địa phương. Giờ đây, nhiều cầu thủ đã lớn tuổi song vẫn ra sân thi đấu với tinh thần yêu thể thao, phát huy truyền thống Công an Thủ đô. Với tôi, giải đấu mang nhiều ý nghĩa, vừa tô đẹp truyền thống, vừa là nơi giao lưu cho các cựu cầu thủ - những người đã miệt mài cống hiến và để lại nhiều kỷ niệm đẹp trong lòng người hâm mộ Thủ đô.

Ông Nguyễn Viêm Hoàng - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Hà Nội: Một giải đấu nhân văn

Báo ANTĐ là một trong những tờ báo Thủ đô đi đầu chăm lo phong trào thể dục thể thao quần chúng. Nếu như giải bóng đá học sinh sau 12 mùa giải liên tiếp đã khẳng định sự trưởng thành, chuyên nghiệp thì giải cựu cầu thủ Hà Nội lần này cho thấy ý nghĩa nhân văn, với việc tạo sân chơi, giao lưu, gặp gỡ cho các cựu cầu thủ đã một thời cống hiến cho bóng đá Thủ đô nói riêng và nước nhà nói chung. Rất cảm ơn và mong Báo ANTĐ sẽ tiếp tục duy trì và tổ chức ngày một nhiều những giải đấu ý nghĩa như vậy.

Danh thủ Nguyễn Hồng Sơn: Rất khâm phục các đàn anh

Bóng đá là niềm đam mê ăn sâu vào tiềm thức của người Việt Nam, thế nên giải cựu cầu thủ Hà Nội do Báo ANTĐ tổ chức đáp ứng sự hoài niệm, đồng thời giúp người hâm mộ Thủ đô biết được những thần tượng của mình hiện sức khỏe thế nào, chơi bóng ra sao. Với tôi, được ra sân xem các anh, các chú mình thi đấu là một niềm hạnh phúc. Vào tuổi này, rõ ràng không thể đòi hỏi gì hơn ở thể lực các cựu cầu thủ, song về nhãn quan chiến thuật vẫn rất đáng khâm phục. Bản thân tôi cũng không chắc, sau hơn chục năm nữa có còn chạy và xử lý bóng tốt như các chú, các bác không nữa”.