Brazil 2-1 Bosnia: Nhạt nhòa Selecao!

ANTĐ - Mặc dù đánh bại Bosnia 2-1 nhưng lối chơi của ĐT Brazil dưới triều đại Mano Menezes vẫn tỏ ra thiếu bản sắc. Lão tướng Ronaldinho mờ nhạt trong khi các tài năng trẻ chưa thực sự nổi bật.

Lối chơi của Brazil vẫn mờ nhạt

Trong tiến trình “đãi cát tìm vàng”, HLV Mano Menezes đã “knock-out” hàng loạt những tên tuổi lớn ra khỏi ĐT Brazil để xây dựng một đội hình mới dựa vào sức trẻ. Ronaldinho là công thần duy nhất còn sót lại của lứa cầu thủ đã từng đưa Selecao tới chức vô địch thế giới năm 2002. Tuy nhiên, trước một Bosnia kém xa về đẳng cấp, đội bóng xứ sở Sampa cũng chỉ giành chiến thắng một cách nhọc nhằn.

Sức mạnh vượt trội của ĐT Brazil nhanh chóng được thể hiện bằng bàn thắng mở tỉ số ở phút thứ 4 do công của Marcelo. Sau pha đẩy bóng ra cánh trái của Daniel Alves, cầu thủ đang khoác áo Real băng lên dũng mãnh và thực hiện cú sút chéo góc trái phá đánh bại thủ thành Asmir Begovic.

Ngay sau bàn thua, Bosnia đã xốc lại đội hình và tạo ra một số pha đáp trả khá nguy hiểm. Lợi thế dẫn bàn của Brazil cũng chỉ kéo dài tới phút 14. Trong tình huống phối hợp tấn công trung lộ, Vedad Ibisevic dứt điểm đúng vị trí của Julio Cesar, nhưng đáng tiếc thủ thành đang đầu quân cho Inter không thể giúp đội tuyển áo vàng xanh thoát khỏi bàn thua.

Bất ngờ bị đối thủ gỡ hòa, đại diện Nam Mỹ vùng lên tấn công. Phút 20, Damiao đã đánh bại thủ thành Asmir Begovic, nhưng nỗ lực của Emir Spahic đã cứu Bosnia tránh khỏi bàn thua thứ 2. Trong thời gian còn lại của hiệp 1, đội quân của Mano Menezes không tạo được những cơ hội nguy hiểm về khung thành Bosnia. Hàng tiền vệ áo vàng tỏ ra thiếu sắc sảo trong những đường chuyền quyết định. Còn với Ronaldinho, anh đã có một hiệp đấu khá mờ nhạt

Bước sang hiệp 2, Brazil vẫn là đội bóng nắm thế chủ động. Ngay đầu hiệp 2, tài năng trẻ Neymar đã đe dọa Bosnia bằng cú sút xa ở khoảng cách hơn 20m. Tuy nhiên, thủ thành Asmir Begovic đã xuất sắc cản phá.

Rơi vào thế bế tắc, HLV Mano Menezes liên tiếp tạo ra những sự thay đổi. Lão tướng Ronaldinho phải rời sân nhường chỗ cho Ganso trong khi Hulk, Elias vào thay Hernanes và Sandro. Tuy nhiên, lối chơi của các vũ công Sampa vẫn không có nhiều sự chuyển biến. Phút 73, Neymar bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn khi cú cứa lòng của tiền đạo này không thể đánh bại thủ thành Asmir Begovic.

Tưởng như trận đấu sẽ kết thúc với tỉ số hòa thì đúng vào phút bù giờ thứ nhất, Brazil bất ngờ có bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1. Từ đường căng ngang của Hulk, trung vệ Sasa Papac (Bosnia) luống cuống đá phản lưới nhà khiến đội bóng vùng Balkan phải chịu thất bại đáng tiếc.

Mặc dù vượt qua Bosnia 2-1 nhưng thầy trò Mano Menezes vẫn còn nhiều việc phải làm nếu muốn trở lại ngôi thống trị bóng đá thế giới sau 2 năm nữa ở kỳ World Cup được tổ chức ngay trên sân nhà.