“Bóng ma” ám ảnh đội tuyển Italia

ANTĐ - Trong lúc tất cả các đội bóng đều đang tập trung vào công tác chuẩn bị cho VCK Euro 2012, thì Italia bị vướng vào scandal dàn xếp tỷ số mới. Hoàn cảnh hiện nay gợi lại bối cảnh của Azzurri đúng như cách đây 6 năm và không biết họ xoay trở ra sao…

Việc Mauri bị bắt khiến làng bóng đá Italia thêm 1 phen rúng động

Hôm qua, đội trưởng của Lazio, Stefano Mauri và một số cầu thủ hàng đầu đã bị cảnh sát bắt giữ, phòng của hậu vệ Domenico Criscito tại trại tập luyện bị khám xét. Đây là một phần trong cuộc điều tra nghi án cá cược bất hợp pháp mới của các nhà chức trách Italia. Mauri là 1 trong 19 người liên quan đến cuộc điều tra của cảnh sát nhằm vào nghi án dàn xếp tỷ số ở giải quốc nội, điều khiến bóng đá đất nước này vốn bị mang tiếng xấu nay lại bị bao trùm bởi scandal mới.

Theo cáo buộc, các cầu thủ nhận hối lộ để dàn xếp tỷ số nhằm phục vụ lợi ích cho một công ty ở Singapore. Vụ khám xét phòng của hậu vệ Domenico Criscito tại trại tập huấn của đội tuyển Italia ở ngoại ô Florence là một phần trong cuộc điều tra, trong khi cảnh sát cũng khám nhà của Antonio Conte, HLV của nhà tân vô địch Serie A, Juventus. 10 trong số 19 người liên quan đều là các cầu thủ đang thi đấu hoặc cựu cầu thủ từ 4 giải hàng đầu ở Italia. Tương tự như Mauri, cựu tiền vệ của Genoa và Fiorentina, Omar Milanetto, cầu thủ chơi cho đội bóng tại Serie B, Padova đã bị bắt giữ. Nghi án về một vụ dàn xếp tỷ số đình đám khác bị phanh phui không đầy 2 tuần trước khi đội tuyển Italia bước vào VCK Euro 2012, nơi Mauri là sự lựa chọn hàng đầu của HLV Cesare Prandelli cho vị trí hậu vệ cánh trái. 

Rõ ràng, nghi án mới sẽ ảnh hưởng nhất định tới quá trình tập luyện cũng như tinh thần của các cầu thủ Italia tại giải đấu ở đồng chủ nhà Ba Lan và Ukraine vào tháng tới. Ít nhất, Azzurri phải chịu thiệt thòi về nhân lực vì sẽ không có chuyện Mauri được “chiếu cố” tham dự VCK Euro 2012. Một khi cảnh sát đã bắt giữ và khám xét căn phòng của cầu thủ này, chiều hướng của vụ việc không còn dừng lại ở nghi án nữa. 

Mặc dù vậy, không ít các CĐV của Italia lại tỏ ra… lạc quan về viễn cảnh gặt hái thành công tại VCK Euro 2012. Giống như cách đây 6 năm, Italia không được đánh giá cho khả năng giành chức vô địch và các cầu thủ của họ phải “cúi đầu” để thi đấu trước những cặp mắt của người hâm mộ luôn soi mói vào câu chuyện nội bộ tại quê hương. Nhưng không những không sa sút hay khủng hoảng, Azzurri còn mang đến sự ngạc nhiên lớn bằng thành tích đi một mạch tới trận chung kết trước lúc đánh bại Pháp để nâng trên tay chiếc cúp vàng danh giá.