Bông hồng tặng cha mẹ

ANTĐ - Mới ngày 12-7 Âm lịch   (11-8-2011), chị Hoàng Thị Phương Anh (sinh viên khoa Thuế và Hải quan, Đại học Ngoại thương) đã cúng Rằm tháng 7.

- Sao cúng sớm thế, đã đến Rằm đâu?

- Em có việc bận, không về quê được, ở trên này lúc nào tiện thì cúng anh ạ.

- Sinh viên mà cũng cúng à?

- Cúng một chút để nhớ về ông bà, bố mẹ em nghĩ là việc nên làm.

- Mỗi dịp này lại đốt bao nhiêu vàng mã, tốn kém lắm.

- Đồ vàng mã giờ cái gì cũng có. Nhà lầu, xe hơi, rồi quần áo thời trang… Không rẻ đâu, nhà nào mua ít cũng hai, ba trăm nghìn.

- Tháng 7 này là mùa Vu Lan, báo hiếu cha mẹ…

- Theo đạo Phật, chữ hiếu là thành tâm nghĩ đến công ơn cha mẹ. Lúc sống không quan tâm, chăm sóc, khi cha mẹ khuất núi lại mua hàng triệu đồng vàng mã để đốt. Mà đốt vàng mã cũng không phải xuất phát từ Phật giáo.

- Kinh tế còn nhiều khó khăn mà vẫn lãng phí thế?

- Có lẽ nhiều người cầu công danh, tiền bạc nên họ đốt càng nhiều càng yên tâm.

- Em thì sao?

- Em sẽ học thật tốt, tốt nghiệp xong, tháng lương đầu tiên em sẽ mua tặng cha mẹ một đóa hồng tươi thắm cùng ít quà nhỏ.