"Bống" Hồng Nhung về nước, đi hát sau 6 tháng nghỉ diễn vì dịch Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hồng Nhung cùng hai con Tôm và Tép sẽ từ Mỹ trở về Việt Nam sau hơn 3 tháng ở lại tại Mỹ do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Đầu tháng 3 vừa qua, Hồng Nhung đưa 2 con sang Mỹ thăm người thân và bạn bè. Chuyến đi của ba mẹ con cô dự kiến chỉ kéo dài 2 tuần, song do dịch Covid-19 bùng phát trên thế giới nên nữ “diva” quyết định cùng các con ở lại Mỹ một thời gian, tránh việc di chuyển trong thời gian này. Tại đây, cuộc sống của nữ “diva” cùng các con chủ yếu diễn ra trong không gian khu biệt thự riêng mà cô mua ở Beverly Hills, Los Angeles, bang California.

Từ Mỹ, “chị Bống” vẫn chia sẻ thông tin và hình ảnh cập nhật cuộc sống hàng ngày bên các con, từ việc luyện hát, tập thể dục, dạy con học, chơi với con...Vì giãn cách xã hội lâu, nhớ khán giả nên Hồng Nhung cũng sắm một bộ âm thanh hiện đại để có thể “livestream” trên mạng xã hội, hát từ xa cho mọi người nghe. Hồng Nhung tâm sự, nghỉ hát lâu nên cô rất nhớ nghề, đêm nào cũng mơ thấy mình được đứng hát trên sân khấu, đồng thời mong dịch bệnh sớm được kiểm soát để có thể trở lại Việt Nam.

Cuối tháng 6 vừa qua, nữ ca sĩ cho biết, ba mẹ con cô đang trong danh sách chờ để được Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán, Lãnh sự quán Việt Nam tại Mỹ xem xét và sắp xếp vào một trong những chuyến bay đặc biệt đưa người Việt về nước trong tháng 7 này. 

Hồng Nhung cùng hai con Tôm và Tép

Sắp tới đây, Hồng Nhung cho biết, cô sẽ góp giọng trong chương trình “Áo lụa Hà Đông”, còn có tên gọi khác là “Thu Hà Nội và những câu chuyện tình” diễn ra vào tối 16-8 tới tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Nữ “diva” chia sẻ, tính đến ngày 16-8 là đúng 6 tháng dài dằng dặc cô cũng như mọi người thực hiện việc cách ly xã hội và trong đêm nhạc diễn ra hôm đó, sau bao nhiêu thương nhớ, cô sẽ nín thở bước lên sân khấu, hát véo von như chim sổ lồng những ca khúc “cực xưa”.

Cũng theo Hồng Nhung, đây là chương trình mà cô dành rất nhiều tâm huyết và khá áp lực bởi sẽ hát những ca khúc từng gắn liền với tên tuổi của các giọng ca vàng son trước đó. Vì thế, cô đã nghiên cứu và đầu tư rất kỹ về cách xử lý từng ca khúc. Đặc biệt, đơn vị thực hiện chương trình này – Nhà hát Nghê thuật đương đại Việt Nam cũng là sân khấu lớn đầu tiên cô từng được đứng khi mới chập chững đi hát và luôn xem đây là “cái nôi” giúp mình trưởng thành trên con đường ca hát chuyên nghiệp sau này. Được biết, sau khi cùng các con trở về Việt Nam, Hồng Nhung phải thực hiện việc cách ly 14 ngày theo đúng quy định.

Hồng Nhung sẽ về nước và xuất hiện trong đêm nhạc diễn ra vào tối 16-8 tới tại Hà Nội

Đêm nhạc “Áo lụa Hà Đông” do Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam tổ chức sẽ tái hiện những tình khúc vượt thời gian của các tác giả thuộc dòng nhạc trữ tình lãng mạn thời kỳ đầu của nền tân nhạc Việt Nam như: Vũ Thành An, Ngô Thụy Miên, Lam Phương, Anh Bằng, Phạm Đình Chương, Nhật Trường, Đức Huy…

Chia sẻ về chương trình, đạo diễn NSND Trần Bình – người đảm nhận vai trò biên tập và dàn dựng cho biết, đối tượng khán giả mà đêm nhạc hướng tới là lớp khán giả trung niên, những người đã từng trải qua nốt thăng trầm trong cuộc đời để ngộ được phần nào những tầng ý nghĩa từ các ca khúc cho tới cả vị trí, công việc của họ trong xã hội để có thể mua 1 đôi vé quay trở về không gian kỷ niệm xưa mà không chút băn khoăn. Cùng với “Bống” Hồng Nhung, chương trình còn ghi nhận sự tham gia của hai giọng ca tên tuổi là Tùng Dương và Hồ Trung Dũng.

Trước việc sắp hội ngộ với đàn chị trong đêm nhạc này, Tùng Dương không quên nhắn nhủ và trêu vui Hồng Nhung rằng, mong cô mau về còn hát véo von và kể chuyện chăm con từ A đến Z nhọc như thế nào vì ở Việt Nam có người giúp việc, còn trong thời gian ở bên Mỹ thì Hồng Nhung phải tự thân vận động một mình.