"Bóng hồng" 9X xinh xắn tự biến mình thành "môn đồ" của ma túy

ANTD.VN - Sở hữu gương mặt “búp bê” xinh xắn và lớn lên trong một gia đình khá giả, song sau những ngày tháng ham chơi, Ly đã nhanh chóng sinh con rồi tự biến mình thành “môn đồ” của ma túy…

Ngày 12-8, xét thấy cáo trạng truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội và đúng pháp luật nên HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt “trùm” bán lẻ chất gây nghiện Kiều Ngọc Dung (SN 1983, trú ở phố Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội) 20 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, theo Điều 194-BLHS.

Liên quan, bị cáo chung sống như vợ chồng với Dung là Đoàn Quốc Việt (SN 1984, ở phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng) bị tuyên phạt 8 năm 6 tháng tù và Quách Ngọc Dương (SN 1987, trú tại phường Cầu Dền, quận Hai Ba Trưng) bị áp dụng 10 năm tù cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Nguyễn Hồng Ly (bên trái) cùng các bị cáo liên quan

Và “bóng hồng” 9X trong vụ án là Nguyễn Hồng Ly (SN 1991, ở khu biệt thự vườn đào, quận Tây Hồ) phải thụ hình 7 năm 6 tháng tù giam cũng về tội danh được quy định tại Điều 194. Điều đáng nói là ngoài việc “non nớt” nhất hội thì Ly vốn sinh ra trong một gia đình khá giả và hiện là mẹ của cháu bé 6 tuổi.

Ổ nhóm bán lẻ ma túy do Kiều Ngọc Dung cầm đầu chính thức bị triệt phá vào ngày 22-2-2016, khi CQĐT (Bộ Công an) bắt quả tang đối tượng mua bán trái phép một lượng ma túy với Quách Ngọc Dương, ngay tại nơi ở của “bà trùm”. Mở rộng vụ án, cơ quan công an lần lượt bắt giữ thêm Đoàn Quốc Việt và Nguyễn Hồng Ly.

Cùng với tài liệu điều tra, tại tòa, Dung khai nhận do cần tiền ăn tiêu nên từ tháng 1-2015, đối tượng dần trở thành một “đại” lý chuyên cung cấp nhiều loại chất gây nghiện khác nhau, trong đó chủ yếu là Ketamine và Methamphetamine cho nhiều “dân chơi” ở Hà Nội. Và tính đến ngày bị bắt giữ, bị cáo đã bán được tổng cộng gần 1,3 kilogram ma túy các loại.

Với vai trò đồng phạm giúp sức cho Dung, Việt khai do có quan hệ tình cảm và chung sống như vợ chồng với “trùm” bán lẻ ma túy (đã ly hôn) nên đối tượng đã 5 lần giúp “vợ hờ” bán được 21 gram chất gây nghiện ở thể rắn cho một số đối tượng nhưng không rõ lai lịch.

Và cũng giống như “chồng hờ” của Dung, để có tiền chi dùng cho những nhu cầu của bản thân nên sau một thời gian kết thân với “đàn chị”, Ly nhanh chóng trở thành “cánh tay đắc lực” cho “bà trùm” trong việc chuyên mang “hàng” đến điểm hẹn giao cho khách.

Đơn cử như một ngày đầu tháng 2-2016, Dung nhận được điện thoại của 1 nam thanh niên không biết mặt, biết tên hỏi mua 5 viên thuốc lắc cùng với 1/2 “chỉ” Ke (Ketamine). Thống nhất giá bán số ma túy đó là 2.250.000 đồng, “trùm” bán lẻ chất gây nghiện bảo Ly tức tốc đón taxi và mang “hàng” sang quận Long Biên giao dịch.

Tổng cộng, Ly đã 4 lần mang “hàng” đi tiêu thụ giúp “đàn chị” với tổng trọng lượng hơn 14 gram chất gây nghiện ở thể rắn. Để tiện cho việc kinh doanh mặt hàng bị pháp luật tuyệt đối nghiêm cấm, Ly còn thường xuyên đến ăn, ở cùng nhà với “vợ chồng” Dung.

Đối với Dương, theo lời khai của các bị cáo, tuy mới chỉ 2 lần giao dịch, song Dung đã bán được gần 40 gram ma túy các loại cho đối tác. Trong đó, lần mua bán hơn nửa số “hàng” vừa nêu ngay tại chỗ ở của “trùm” bán lẻ ma túy thì bị cơ quan công an bắt quả tang.

Về nguồn gốc số ma túy đã buôn bán trót lọt, Kiều Ngọc Dung khai mua của một đối tượng tên Cuội, ngay tại Hà Nội nhưng không hề biết nơi ở cũng như tên, tuổi thật của người chuyên cung cấp “hàng”.