Bí ẩn ngôi mộ đá chưa được giải mã ở Mường Thàng và cổ vật là 12 bông hoa bằng vàng

Bí ẩn ngôi mộ đá chưa được giải mã ở Mường Thàng và cổ vật là 12 bông hoa bằng vàng

ANTĐ - “Dưới mộ đá có 12 bông hoa bằng vàng chôn cùng với trống đồng, đồ sứ, bát đĩa men có in hình mây trời, xe ngựa luân xa..., những mộ này thường là mộ cất giấu cổ vật chứ không có di cốt”, bà Nguyễn Thị Thi, Giám đốc Bảo tàng Hòa Bình cho biết về một ngôi mộ đá đầy bí ẩn ở Mường Thàng, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình.  Đặc biệt trong “rừng” mộ đá trải rộng hàng chục héc-ta, còn có một ngôi mộ đá lớn, nằm ở nơi cao nhất chưa từng được các nhà khảo cổ đặt chân tới.
Đạo chơi lan

Đạo chơi lan

ANTĐ - Lân không thuộc tuýp người đẹp. Anh gầy đen, thô ráp, mộc mạc như vỏ cây đa cây si, nông dân chính hiệu. Anh bảo, cháu sống ở làng, làm nghề trồng lúa, nuôi lợn gà, không là nông dân thì là gì? Ấy vậy nhưng ngoài “chất” nghệ sỹ, Lân còn có con mắt thật tinh và đôi bàn tay vàng, khéo tới mức không có gì không làm được. 
Nao lòng mùa tam giác mạch trên cao nguyên đá Đồng Văn

Nao lòng mùa tam giác mạch trên cao nguyên đá Đồng Văn

ANTĐ -Anh Giàng Dí Ba, người dân tộc Lô Lô ở xã Lũng Cú kể rằng: Có một anh chàng làm ở phòng văn hóa huyện Đồng Văn vì say mê vẻ đẹp của hoa tam giác mạch mà chụp ảnh loài hoa này lúc chín đỏ đưa lên mạng xã hội. Từ đó, nhiều người dưới xuôi mới biết hoa đẹp mà lên ngắm.
Chọn niềm đam mê nhất

Chọn niềm đam mê nhất

ANTĐ - Trong gia đình là chủ một trang trại trồng hoa rất lớn, người cha là nghệ nhân nổi tiếng về trồng hoa còn người con trai mặc dù học giỏi, có tài, biết nhiều nghề nhưng 35 tuổi, anh vẫn là một người vô danh trong xã hội. Anh con trai luôn suy nghĩ về điều này và rất buồn phiền. 
6 loài hoa giống động vật một cách kì lạ

6 loài hoa giống động vật một cách kì lạ

ANTĐ - Thiên nhiên luôn làm con người kinh ngạc, có những thứ nếu không tận mắt chứng kiến thì chúng ta chắn chắn sẽ không bao giờ mường tượng được. Dưới đây là một số giống hoa phong lan giống các loài động vật đến cách kì lạ...

Tin ở chính mình

Tin ở chính mình

ANTĐ - Ở một vùng núi xa xôi hoang vắng có một vách đá cao chót vót. Không biết từ bao giờ trên vách đá đó mọc lên một cây hoa bách hợp nhỏ xinh. Khi vừa mọc lên, trông nó giống hệt một cây cỏ dại. Song bản thân nó biết mình khác những cây cỏ thông thường, nên luôn tự nhủ: “Ta là hoa bách hợp, không phải cỏ dại. Cách duy nhất để chứng minh điều đó là nở một đóa hoa thật đẹp”.
Những đôi bàn tay "phù thủy"

Những đôi bàn tay "phù thủy"

ANTĐ -Một sân chơi mang tính chuyên nghiệp và bổ ích, là nơi để các chuyên gia trang điểm có cơ hội thể hiện ý tưởng, quảng bá thương hiệu và phát huy tài năng của mình trong việc tôn vinh sắc đẹp.
Tri kỷ "làm duyên"

Tri kỷ "làm duyên"

ANTĐ - Tôi có một duyên may kỳ lạ với bác Nguyễn Tuân từ khi tôi còn nhỏ, đó là  được làm “giao liên” giữa bố tôi (Nhà văn Kim Lân) với bác Nguyễn. Suốt nhiều năm ròng tôi mang hoa - những bông hoa bố tôi tự tay trồng mang đến tặng bác Nguyễn Tuân. Cho đến giờ, tôi vẫn nhớ như in về những cây hoa, cây cảnh bố tôi trồng, đã từng có nhiều lần, tôi đi tìm giống và trồng lại. Nhưng lạ, chẳng thấy cây nào ra hoa đẹp như những bông hoa ngày ấy.
Diễn viên Lý Nhã Kỳ: Sắc đẹp chẳng là gì nếu trí tuệ rỗng tuếch

Diễn viên Lý Nhã Kỳ: Sắc đẹp chẳng là gì nếu trí tuệ rỗng tuếch

ANTĐ - Có cảm giác như con người của diễn viên điện ảnh Lý Nhã Kỳ khó tránh khỏi hai tiếng thị phi. Vấp phải không ít scandal, song, việc phải đối mặt và vượt qua scandal, đã khiến cô trở nên bản lĩnh hơn. Ngay cả với vai trò Đại sứ Du lịch, Lý Nhã Kỳ cũng đã nhận nhiều điều tiếng. Nhưng một năm đã qua đi, Lý Nhã Kỳ đã chứng minh được cô đã đóng “tròn vai” Đại sứ Du lịch. Lý Nhã Kỳ đã chia sẻ về những cú “sốc” trên con đường làm nghệ thuật và vai trò Đại sứ Du lịch của mình…
Kha Mỹ Vân và Mai Giang đi "đánh lẻ" tại Mỹ

Kha Mỹ Vân và Mai Giang đi "đánh lẻ" tại Mỹ

ANTĐ - Là 2 gương mặt gây ấn tượng với các nhà thiết kế nước ngoài, Mỹ Vân và Mai Giang đã được chọn trình diễn trong show thời trang của Omar Salam –Harlem Fashion Show, thuộc New York Fashion Week 2012.
Cao nguyên đá mùa hoa tam giác mạch

Cao nguyên đá mùa hoa tam giác mạch

ANTĐ - Cuối thu, trong cái không gian xam xám, se se lạnh đất trời Cao nguyên đá giăng mình chờ những đợt gió đông. Một vùng trập trùng núi lẫn núi, mây cuộn mây của dải biên cương xa xôi phía Bắc lại được điểm tô một sắc màu hồng dịu, ấm áp của những bông hoa nhỏ xíu, đẹp mềm mại lung linh, khác hẳn với cái tên gọi đậm màu hình học - hoa tam giác mạch.
NSNA Trần Vĩnh Nghĩa: Đi tìm những khoảnh khắc tâm linh

NSNA Trần Vĩnh Nghĩa: Đi tìm những khoảnh khắc tâm linh

ANTĐ - Điều gì làm nên khoảnh khắc quyết định bấm máy của một tay săn ảnh chuyên nghiệp? Và nhân duyên nào sẽ làm nên một tác phẩm nghệ thuật, có giá trị trong khoảnh khắc ấy? Những điều manh nha về cái chớp lóe thần kỳ qua ống kính, đã có sức hút lạ kỳ  với nhà nhiếp ảnh Trần Vĩnh Nghĩa. 

Hoa "3.000 năm mới nở" thực chất là một loại nấm?

Hoa "3.000 năm mới nở" thực chất là một loại nấm?

ANTĐ - Liên tục trong thời gian qua, báo chí thông tin nhiều về loài hoa truyền thuyết 3.000 năm mới nở một lần với tên gọi hoa Ưu Đàm, xuất hiện tại nhiều nơi như Hải Phòng, Phú Yên, Quảng Nam…Tuy nhiên, theo các nhà khoa học đây chỉ là một loại nấm.
Hoa mọc trên tượng phật, có phải là hoa thần?

Hoa mọc trên tượng phật, có phải là hoa thần?

ANTĐ - Các nhà khoa học đều cho rằng, hiện chưa thể đưa ra kết luận một cách chính xác về loài hoa được cho là “3.000 năm mới nở”. Tuy nhiên, cũng có nhiều những giả thuyết về hiện tượng “hoa mọc trên cửa kính, sắt thép, chuông chùa”. 
Ngắm bông hoa lớn nhất, "nặng mùi" thế giới

Ngắm bông hoa lớn nhất, "nặng mùi" thế giới

ANTĐ - Corpse là loại hoa “vĩ đại” nhất trên thế giới, đồng thời cũng khiến người ta “sợ hãi ” nhất bởi nó cực kỳ… nặng mùi. Bông hoa này có trọng lượng lên tới hơn 50 kg, cao hơn 1 mét khi nở hết cỡ.