Bóng đá Thủ đô: Hai cảm xúc trái ngược

ANTĐ - Chiều nay 14-8 là một buổi chiều đầy ắp cảm xúc với bóng đá Hà Nội. T&T tiếp tục quả cảm bám đuổi SLNA đến phút cuối, Hòa Phát bật khóc vì hạnh phúc khi thắng trong trận “chung kết ngược”, còn HN.ACB lại lặng lẽ gạt nước mắt, nói lời tạm biệt V-League.

Nỗi thất vọng của các cầu thủ HN.ACB

Không có thứ gọi là “bóng đá tình nghĩa” xảy ra khi HN.ACB tiếp đón SLNA. Khát vọng vô địch cháy bỏng của đội bóng xứ Nghệ đã lấn át mọi thứ tình cảm bên ngoài sân cỏ, để mang đến cho khán giả những khoảnh khắc đáng nhớ nhất.

Có lẽ, trận đấu chiều qua ở Mỹ Đình chính là 90 phút hay nhất của cả HN.ACB và SLNA ở mùa giải này. Ngay khi Thành Lương mở tỉ số cho đội chủ nhà ở phút thứ 8, cánh cửa trụ hạng tưởng như đã mở toang ra trước mắt Mauricio Luis và các học trò. Nhưng rồi, một mình Thành Lương chẳng thể đủ sức để vực dậy đội bóng trước khí thế hừng hực của đội khách. SLNA chẳng mất nhiều thời gian để đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát (Văn Bình 19’), trước khi Helio và Trọng Hoàng tiếp tục khiến Minh Phong phải vào lưới nhặt bóng. 3-1, và cánh cửa trụ hạng chính thức đóng sập trước mắt đội bóng Thủ đô.

Nhưng thật đáng khen cho ACB, trong hoàn cảnh ấy, họ vẫn lao lên tìm mọi cách để đưa bóng vào khung thành đối phương, cố vớt vát lại chút hy vọng. Và ở phút 90+2 Lucas đã có bàn thắng rút ngắn cách biệt xuống còn 2-3. Dù sao, HN.ACB cũng đã chiến đấu đến phút cuối cùng, với tất cả những gì có thể chứ không buông xuôi trong tủi hổ. 25 điểm, kém 4 điểm so với đội xếp thứ 12, HN.ACB đã chính thức ghi tên mình ở giải hạng nhất năm sau. 

Trong khi đó ở Long An, HP.HN tưởng như chưa bao giờ sung sướng và hạnh phúc đến thế, khi giành chiến thắng ngoạn mục ở trận chung kết ngược ngay trên sân ĐT.LA. Đây không chỉ là trận đấu hay nhất mùa giải của thầy trò HLV Nguyễn Thành Vinh, mà còn là một trong những trận thắng đáng nhớ nhất trong lịch sử HP.HN. 3-2 cho đội khách, ĐT.LA đã gục ngã vào đúng thời điểm không ai ngờ nhất, còn HP.HN chơi bóng cứ như thể không còn có ngày mai.

Chính điều đó đã giúp họ nở nụ cười khi 90 phút trên sân Long An kết thúc. Lúc này, chỉ còn 3 đội cạnh tranh nhau trốn chạy khỏi vị trí thứ 13 là HP.HN, Hải Phòng và ĐT.LA. Nhưng trong khi HP.HN và Hải Phòng đều cùng được 29 điểm, thì “Gạch” chỉ có vỏn vẹn 27 điểm. Ở vòng cuối, trong khi hai đội còn lại đều được đá sân nhà, tiếp những đối thủ không còn mục tiêu phấn đấu, thì ĐT.LA sẽ phải làm khách của Thanh Hóa. Cơ hội trụ hạng có lẽ cũng không còn nhiều với “Gạch”.

Cũng trong chiều qua, Công Vinh ghi bàn thắng duy nhất giúp HN T&T đánh bại Hải Phòng, và tiếp tục nuôi hy vọng lật đổ SLNA ở vòng cuối. Với khoảng cách 3 điểm, SLNA chỉ cần hòa HN T&T trong trận đấu ở Vinh cuối tuần này là chính thức đăng quang. Nhưng đội bóng Thủ đô vẫn còn cơ hội bởi với hiệu số nhỉnh hơn (+20 so với +19 của SLNA), HN T&T chỉ cần thắng với cách biệt tối thiểu là sẽ bảo vệ thành công chức vô địch.