- U17 Việt Nam: Tinh thần thép và cơ hội lịch sử
- U17 Việt Nam sẵn sàng đánh bại UAE, giành vé World Cup
- FIFA chúc mừng U17 Việt Nam
Không có dấu hiệu nào của sự phản kháng hay quyết tâm, U17 Thái Lan sụp đổ nhanh chóng khi nhận hai bàn thua liên tiếp chỉ trong vòng 3 phút ở hiệp hai trước U17 Trung Quốc. Đó không chỉ là thất bại về chuyên môn mà còn là sự gãy đổ của tinh thần và chiến lược phát triển bóng đá trẻ.
![]() |
U17 Thái Lan (xanh) chia tay giải U17 châu Á 2025 trong thất vọng |
Bóng đá trẻ Thái Lan đi lùi trong khi hàng xóm tiến lên
HLV Jadet Meelarp không né tránh trách nhiệm. Ông thừa nhận sai lầm của đội: “Chúng tôi đã quá tự tin khi chơi đôi công với đối thủ, nhưng thực tế các đội bóng khác có thể lực vượt trội hơn hẳn. Chúng tôi không thể cạnh tranh với họ về mặt này”.
Nhưng vấn đề của U17 Thái Lan không chỉ nằm ở một giải đấu hay một HLV. Chayakorn Tanaddernkao, người từng tạm quyền dẫn dắt đội năm ngoái, thẳng thắn nhận xét: “Thất bại không phải lỗi của ông Jadet hay các cầu thủ. Nguyên nhân nằm ở tư duy và cách điều hành bóng đá của những người có quyền lực cao nhất”.
Ông chỉ ra một thực tế: Thái Lan không tập trung vào phát triển cầu thủ trẻ theo hướng có thể cạnh tranh ở cấp độ châu lục, trong khi các nước láng giềng như Việt Nam và Indonesia đang từng bước đi lên với chiến lược bài bản. “Chúng ta đi một bước, nhưng lại lùi hai bước. Trong khi đó, hàng xóm không ngừng tiến lên”, Chayakorn cảnh báo.
Mâu thuẫn nội bộ và tương lai bất định
Thất bại của U17 Thái Lan diễn ra trong bối cảnh nội bộ Liên đoàn bóng đá nước này (FAT) đang rối ren. Madam Pang – người đứng đầu FAT – đã chỉ trích mạnh mẽ nhiệm kỳ trước về các vấn đề tài chính, thậm chí tố cáo có dấu hiệu tham nhũng và xem xét kiện ra tòa.
Những tranh cãi này càng cho thấy sự bất ổn trong cách vận hành bóng đá Thái Lan. Chayakorn nhấn mạnh: “Sẽ tốt hơn nếu Liên đoàn quan tâm hơn đến bóng đá trẻ, từ đào tạo cầu thủ nhí đến huấn luyện viên. Sẽ tốt hơn nếu có sự đầu tư thực sự vào cơ sở hạ tầng, tổ chức giải đấu bài bản, liên tục”.
Nhìn vào thực tế, bóng đá Thái Lan đang tụt lại phía sau so với chính tham vọng của họ. Và nếu không có những thay đổi thực sự, viễn cảnh thất bại không chỉ dừng lại ở U17 mà có thể lan rộng ra toàn bộ nền bóng đá nước này.