Bòn rút 560.000 bảng Anh để thỏa chứng nghiện... xế cũ

ANTĐ - Người đàn ông này đã bất chấp luật pháp, trộm tiền công quỹ chỉ để sắm 105 chiếc xế cũ nát. 

Brendan Joyce 57 tuổi, nhân viên kế toán tại bệnh viện trung tâm Bristol, Anh vừa bị bắt giữ vì tội bòn rút công quỹ. Người đàn ông này đã lấy cắp 560.000 bảng Anh của Quỹ từ thiện dành cho bệnh viện để mua hơn 100 chiếc xế hộp đa số là cũ nát.

Brendan bất chấp pháp luật, rút ruột Quỹ từ thiện của bệnh viện không phải để sắm sửa những xế hạng sang như Ferrari hay Porsche. Ông ta bị mê hoặc bởi những chiếc xe cổ như Vauxhall Carlton, Morris Minors hay chiếc limousine dành riêng cho tang lễ. Hầu hết những chiếc xe đều cũ nát và không đáng giá. Chỉ một vài chiếc có giá trị như Triumph Stags, Jaguar XJs, 2 chiếc limousine tang lễ và chiếc Morris Minors cổ.

Brendan Joyce bị mắc chứng cuồng mua sắm xế cũ

Những chiếc xe được mua về tính đến nay đã lên tới con số 105. Brendan mua lại chúng từ các cuộc đấu giá online trên các trang mua bán như eBay. Toàn bộ xe cổ của Brendon hiện đang nằm trong 80 gara rải rác ở Bristol. Chi phí để thuê các gara này mỗi năm lên tới 4200 bảng Anh 1 tháng (50.400 bảng/1 năm). 

Brendan là nhân viên kế toán cho quỹ Above&Beyond của bệnh viện Bristol trong 17 năm. Số tiền 562.029 bảng Anh bị bòn rút suốt một thời gian dài mà không hề bị phát hiện. Chỉ khi ông ta không còn đủ khả năng chi trả cho việc thuê các gara để xe và bắt đầu rao bán chúng trên mạng thì mọi chuyện mới lộ tẩy.

Tòa án cho rằng việc làm của Brendan không chỉ là hành vi ăn cắp thông thường gây thiệt hại tài chính cho bệnh viện mà còn ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của bệnh viện trong việc tiếp nhận tài trợ từ các Quỹ từ thiện. Ông ta đã bị tuyên phạt 3 năm tù giam cho hành vi phạm pháp của mình.

Dưới đây là hình ảnh một số chiếc xe trong gara của Brendon.