“Bom tấn” sắp xịt

ANTĐ - V-League bao năm qua đã từng chứng kiến rất nhiều trường hợp ngoại binh đến xin việc với bản lý lịch hoành tráng, nhưng rồi trở thành “bom xịt” do không thích nghi được. Và tiền vệ từng dự World Cup người Slovenia - Nastja Ceh của Thanh Hóa là ví dụ mới nhất.
“Bom tấn” sắp xịt ảnh 1
Ceh (giữa) không đóng góp được nhiều cho Thanh Hóa


Đầu mùa giải này, cả V-League xôn xao với 2 bản hợp đồng có hồ sơ rất đáng chú ý, một là Melquiades Gomez, tiền đạo xuất thân từ lò đào đạo Barca trứ danh, và hai là Nastja Ceh, người từng cùng tuyển Solvenia dự World Cup 2002 cũng như đã khoác áo nhiều CLB tên tuổi ở châu Âu như Club Brugge (Bỉ) hay Austria Viena (Áo). Trong bối cảnh các đội bóng thắt chặt chi tiêu và hạn chế “bom tấn”, thì sự xuất hiện của những ngôi sao này hứa hẹn sẽ đem lại những làn gió mát mẻ cho V-League. Tuy nhiên, mới chỉ già nửa giai đoạn 1 của mùa giải, các CLB sở hữu những “bom tấn” này đều đang vô cùng chán ngán và chỉ muốn đẩy “ngôi sao” của mình đi càng sớm càng tốt.

Dù xuất thân ở Barca B, và từng chơi cho cả Real Betis lẫn Malaga, nhưng ở tuổi 38, Melquiades Gomez cho thấy dường như anh quá đuối so với môi trường V-League. Không phủ nhận Gomez đã có một màn ra mắt tuyệt vời trong chuyến tập huấn trước mùa giải của XM.XT.SG, nhưng đáng tiếc đó lại là tất cả những gì mà tiền đạo người TBN làm được. Trong suốt những vòng đấu vừa qua (XM.XT.SG mới đá 4/6 vòng), những đóng góp của Gomez cho đội bóng mới chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Thậm chí, Gomez còn phải vất vả để cạnh tranh một vị trí chính thức trong đội hình. Không ngạc nhiên khi BLĐ đội bóng Sài Gòn đang tính đến phương án đẩy Gomez đi ngay khi giai đoạn 1 khép lại. 

Có bản lý lịch còn hoành tráng hơn so với Melquiades Gomez, nhưng tiền vệ Nastja Ceh cũng đang phải đối mặt với hoàn cảnh tương tự: sắp bị thanh lý. Từng góp mặt ở World Cup 2002 trong màu áo ĐT Slovenia, thế nên, ngay cả khi dính vào nhiều nghi án bán độ ở quê nhà, nhưng tiền vệ này vẫn được coi như một ngôi sao. Nhất là ở một đội bóng tằn tiện chi tiêu và kỹ tính trong việc chọn ngoại binh như Thanh Hóa, điều này càng được khẳng định. Nhưng “bầu” Đệ không phải lúc nào cũng có những quyết định đúng. Mùa giải càng đi xa, thì Ceh lại càng cho thấy anh chính là một bản hợp đồng sai lầm của đội bóng xứ Thanh.

Tài năng của Ceh là điều người ta có thể nhìn thấy, nhưng việc anh đã 35 tuổi khiến cho sự thích nghi với một môi trường đòi hỏi thể lực như V-League của anh hoàn toàn thất bại. Sau 6 vòng, Ceh không cống hiến được gì nhiều cho Thanh Hóa và đang đứng trước nguy cơ bị sa thải. Trong hầu hết những trận đấu có mặt, Ceh chỉ ghi dấu ấn ở những tình huống không cần nhiều đến thể lực, như đá phạt trực tiếp. Còn ở những pha tranh chấp tay đôi hay đua tốc độ, anh hoàn toàn “chào thua”. Thậm chí, người ta thường xuyên thấy Ceh đi bộ trên sân và điều đó ảnh hưởng rất nhiều đến lối chơi chung của Thanh Hóa. Hiện tại, lãnh đạo Thanh Hóa cho biết họ đang xem xét khả năng thanh lý hợp đồng sớm đối với Ceh. Một số cầu thủ mới sẽ được đưa về thử việc, và nếu họ thành công, Ceh coi như sẽ không còn cơ hội ở Thanh Hóa và cũng có thể là ở V-League. Một cái kết hẩm hiu cho bản hợp đồng tưởng như là “bom tấn”.