'Bom tấn' Jack Grealish gây thất vọng, Pep Guardiola nói gì?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Để thua 0-1 trên sân Tottenham ở trận mở màn Premier League 2021/22, Man City đã trải qua 2 trận liên tiếp không thể ghi bàn, còn "bom tấn" Jack Grealish lại tiếp tục gây thất vọng.

Ở trận đấu tâm điểm của vòng mở màn Ngoại hạng Anh mùa giải mới, Man City đã ra sân với đội hình đắt giá nhất lịch sử, với tổng giá trị khoảng 897 triệu bảng (11 cầu thủ đá chính và 9 cầu thủ dự bị).

Jack Grealish tiếp tục gây thất vọng

Jack Grealish tiếp tục gây thất vọng

Man xanh như thường lệ vẫn chơi áp đảo cùng tỉ lệ kiểm soát bóng và các cơ hội tạo ra vượt trội (kiểm soát 66%, tung ra 18 cú sút). Tuy nhiên, nhà ĐKVĐ lại không thể ghi bàn và còn nếm trái đắng, khi Son Heung-min có pha lập công duy nhất đầu hiệp 2, mang về chiến thắng cho đoàn quân của HLV Nuno Santo.

Cùng với trận tranh Siêu cúp Anh với Leicester City, đây là trận thứ 2 liên tiếp Man City không thể ghi bàn và nhận thất bại với tỉ số 0-1.

Phong độ nghèo nàn của bản hợp đồng 100 triệu bảng Jack Grealish là vấn đề khiến Pep Guardiola đau đầu. Được ra sân trong đội hình xuất phát và chơi tiền vệ lệch trái sở trường, nhưng cựu thủ quân Aston Villa lại mờ nhạt trước sức ép rất lớn tới từ hàng thủ Tottenham, đặc biệt từ hậu vệ cánh phải Tanganga.

Sau trận đấu, HLV Pep Guardiola phân bua về khả năng ghi bàn của Man xanh: "Với đội hình này, chúng tôi đã ghi rất nhiều bàn thắng ở mùa giải năm ngoái. Đôi khi chúng ta vẫn thấy những chuyện khó hiểu. Aguero đã đi nhưng cậu ấy thi đấu không nhiều ở mùa trước. Chúng tôi được bổ sung Grealish vào đội hình từng vô địch Premier League. Cậu ấy đã chơi nỗ lực. Trận thua này là kết quả không tốt nhưng tôi vẫn nhìn thấy nhiều điểm tích cực".

Son Heung-min trừng phạt Man City

Son Heung-min trừng phạt Man City

"Spurs luôn là đối thủ khó chịu với chúng tôi. Man City không thể giành kết quả tốt vì họ biết cách trừng phạt. Chúng tôi đã cố gắng nhưng mọi thứ lại không thể như ý", chiến lược gia người Tây Ban Nha thêm vào.

Như vậy, Man City đã để thua liên tiếp 4 trận trên sân của Tottenham ở mọi đấu trường. Pep vẫn chưa thể giải được bài toán chinh phục đối thủ này ở sân khách, dù Tottenham là đội bóng "không danh hiệu", trái ngược hoàn toàn với Man xanh.

Ở trận tới, Man City được trở về sân nhà tiếp đón Norwich, đội đã để thua 0-3 trước Liverpool. Đây là cơ hội không thể tuyệt vời hơn cho nhà ĐKVĐ trong việc lấy lại hình ảnh của mình.