Bom bi phát nổ, 3 học sinh thương vong

ANTĐ - Phát hiện bom bi trên núi, 3 học sinh rủ nhau lấy đá đập, bán sắt vụn. Không may, quả bom phát nổ khiến 1 em tử vong, 2 em còn lại đang được cấp cứu với tình trạng nhiều mảnh bom trong người.
3 em học sinh là Nguyễn Văn Phong (11 tuổi) và Nguyễn Văn Phương (6 tuổi), Trần Ngọc Quyết (9 tuổi), đều ở làng Lệ Kỳ, xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình. Theo người nhà của các cháu cho biết, sau kỳ nghỉ hè, do tuổi nhỏ hiếu động nên các cháu đã tự ý rủ nhau lên đồi hái măng rừng về ăn. 
Trong lúc hái măng, các cháu phát hiện một cục sắt đã gỉ sét nhưng do không biết đó là bom bi nên tự ý cùng nhau đập nhỏ ra để lấy sắt. Vụ nổ xảy ra ngay sau đó, người trong làng đưa các cháu đi cấp cứu tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới.

Nạn nhân đang cấp cứu tại bệnh viện

Tuy nhiên do vết thương quá nặng: tổn thương sọ não, hỏng 2 mắt, cụt 1 tay bên trái và nhiều vết thương khác ở lồng ngực, bụng nên em Phong đã tử vong sau 4 giờ cấp cứu tại bệnh viện. Cháu Phương đã được các y bác sỹ thực hiện ca mổ gắp các mảnh bom bi ra khỏi cơ thể thành công và hiện đang điều trị phục hồi tại khoa cấp cứu.

Riêng cháu Quyết với chẩn đoán đa chấn thương toàn thân nhưng các mảnh bom chưa gây nguy hiểm đến tính mạng nên đang được các y bác sỹ chăm sóc tại khoa Chấn thương chỉnh hình của bệnh viện, chờ phục hồi  sức khỏe rồi mới tiến hành mổ lấy các mảnh bom ra khỏi cơ thể.

Được biết, gia đình các cháu nhỏ trên đều là hộ nghèo, có hoàn cảnh hết sức khó khăn rất mong được nhận sự giúp đỡ của các tấm lòng hảo tâm.

Vụ nổ bom bi trên như một chuông cảnh báo đối với các bậc phụ huynh trong việc quản lý, chăm sóc các em nhỏ tại nhà trong dịp hè này.