Bóc mẽ âm mưu “buôn” sơn nữ của một má mì vùng biên

ANTĐ - Thị từng là một sơn nữ xinh đẹp nức tiếng, nhưng bông hoa rừng ấy đã sớm bị vùi dập phũ phàng khi trót lấy chồng sớm rồi gia đình tan vỡ, nghe theo lời rủ rê sang xứ người mong đổi đời nhưng lại bị lừa bán làm “gái”.

Phần vì đau đớn, phần lóa mắt trước đồng tiền, thị đã trở về quê lừa các cô gái nghèo xinh xắn sang chính nơi mình gặp nạn để kinh doanh thân xác họ. Tuy nhiên, âm mưu này đã sớm bị lật tẩy khi đang trên đường dẫn 3 sơn nữ đi bán thì thị bị phát hiện và bắt giữ.

Người đàn bà đó tên là Lữ Thị Quan, trú ở bản Kẻ Bọn, xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu (Nghệ An). 42 tuổi song trông thị tinh ranh và trải đời hơn rất nhiều so với độ tuổi. Mà cũng phải thôi, cuộc sống với đầy rẫy những cám dỗ và cạm bẫy đã đẩy đưa, buộc thị phải xù mình lên để thích nghi. Ngày đưa chân từ Trung Quốc về tuyển “hàng”, thị đã xác định rằng, hoặc sẽ có tất cả, hoặc chấp nhận cuộc đời cơm tù áo số, nên thị đã cùng lúc lừa phỉnh 3 cô gái tuổi teen, định đánh cược một lần duy nhất với số phận. Nhưng, ván cờ cuộc đời ấy, thị đã thua trong cay đắng.

Từ nạn nhân trở thành kẻ buôn người

Lữ Thị Quan, sinh ra và lớn lên trong một gia đình người Thái ở xã Châu Hạnh huyện miền núi Quỳ Châu. Đến tuổi cập kê, Quan được nhiều đám trai làng nhòm ngó, trong số thanh niên ngày đêm đến xin được trồng cây si có anh Vi Văn Từ, một lực điền có nhà sàn to, trâu mộng và ruộng bậc thang nhiều nhất bản nên được Quan để ý, đem lòng thương yêu. Năm 1990, tròn 20 tuổi, Lữ Thị Quan và Vi Văn Từ chính thức làm lễ cưới, trở về sinh sống cùng nhau ở quê chồng, bản Kiềng 1 xã Châu Bính.

Cuộc sống mới với hạnh phúc nhân đôi khi lần lượt họ có với nhau 2 mặt con, đủ nếp đủ tẻ. Vào thời điểm lúc bấy giờ, nhìn vào gia cảnh của đôi vợ chồng son, đám thanh niên bản trên mường dưới đã không ít người phải ghen tị với cuộc sống của họ. Thế nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, tình yêu của họ không đủ để chiến thắng trước nỗi lo cơm áo gạo tiền. Và rồi khi con cái đến tuổi trưởng thành, chuyện ăn học của chúng cùng với những mâu thuẫn phát sinh của cả hai đã đẩy họ vào bi kịch không thể cùng nhau tháo gỡ.

 

"Má mì"Lữ Thị Quan.

Năm 2009, khi mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khó lòng giải quyết, ngày ngày những cuộc cãi vã được nhân lên bằng những trận đòn roi vọt buộc Lữ Thị Quan và Vi Văn Từ phải ký vào lá đơn ly hôn rồi Quan khăn gói về nhà mẹ đẻ sinh sống, lao động tự do. Tại đây, Quan đã quen Lữ Thị Mai, là con gái của anh trai Quan, đã lấy chồng từ Trung Quốc vừa trở về thăm nhà. Nghĩa tình ruột thịt lâu năm, nay cô cháu có dịp được hàn huyên, với những thông tin về cuộc sống giàu sang, nhàn hạ bên xứ người mà người cháu mách bảo vô hình đã hút hồn cô ruột tự lúc nào không hay.

Mai còn nhất mực với Quan rằng, nếu cô đồng ý sang bên kia thì trong thời gian chưa tìm được việc làm thì cháu sẽ bàn với chồng cho cô được ở nhà làm “ôsin”, trả lương đều đặn hàng tháng. Sau nhiều ngày liền chinh phục, Lữ Thị Quan đã đồng ý theo đứa cháu gái vượt biên sang Trung Quốc để những mong thay đổi cuộc đời đầy sóng gió ở quê nhà.

Tuy nhiên, khi bước chân sang xứ người, Lữ Thị Quan mới vỡ mộng trước sự thật không thể phũ phàng hơn, ấy là bị đứa cháu ruột lừa lọc một cách trắng trợn. Không như “hợp đồng” của hai người, ngày đặt chân đến Trung Quốc vỏn vẹn một tháng trời với mức lương bèo bọt trong khi khả năng tiêu xài không đủ đáp ứng đã khiến Quan chán nản. Trong lúc đang bế tắc thì Quan được vợ chồng Lữ Thị Mai tìm kiếm việc làm tại một tổ thợ nề, tuy vất vả tý chút nhưng bù lại có tiền rủng rỉnh nên Quan đã tặc lưỡi chấp thuận. Thế nhưng, điều không thể ngờ là trong suốt thời gian lao động tại đây, Lữ Thị Quan được một người đàn ông trung niên bản địa làm quen rồi thổ lộ tình cảm. Không chút đắn đo, thị nhận lời làm người tình của gã với ước vọng viển vông, là sẽ trở thành bà chủ trong nay mai, cũng là cách để hợp thức hóa việc mình được “nhập tịch” người Trung Quốc.

Thế nhưng, lại thêm một lần nữa người đàn bà này rơi vào bi kịch vỡ mộng, mặc dầu được gã đàn ông kia hết mức thương yêu nhưng cuộc tình không hôn thú chẳng khác nào chỉ là “góp gạo thổi cơm chung”, những mong qua ngày đoạn tháng. Những bất đồng dần nảy sinh, đến lúc không thể cứu vãn nổi, Lữ Thị Quan đòi dứt áo ra đi để giải thoát cho chính mình thì lúc này, chồng hờ của thị mới tiết lộ chuyện đau xót tình thâm, ấy là sự thực cuộc hôn nhân của họ không dừng lại ở sự “tự nguyện” mà nó được “định giá” rõ ràng, người bán không ai khác là người cháu họ Lữ Thị Mai với giá 1,7 vạn tiền Trung Quốc. Hiểu ra cơ sự thì mọi chuyện đã được an bài, thị cam chịu số phận và chấp nhận sống cảnh vợ chồng với người đàn ông Trung Quốc nọ đã bỏ tiền ra mua thị.

Bẵng đi một thời gian, ngày 16/2/2012, Lữ Thị Quan bất ngờ có mặt tại quê nhà ở Châu Hạnh, Quỳ Châu. Lần trở lại này của thị không chỉ đơn giản dừng lại là người trở về thăm quê hương, gia đình và người thân của một người sau nhiều năm “bặt vô âm tín” mà là sự mở đầu cho hành trình phạm tội mua bán thân xác người phụ nữ vốn nghèo khó, nhẹ dạ cả tin cho xứ người. Ngày Quan đặt chân trở về quê hương, trước sự đổi thay đến nhanh chóng của một cô gái thôn quê đã làm nhiều thiếu nữ phải ghen tị, rồi không màng đắn đo khi bị chính thị dụ dỗ đem bán sang Trung Quốc. Trong số đó, có 3 nạn nhân mà khi mật phục để bắt quả tang, cơ quan điều tra công an huyện Quỳ Châu đã giải cứu thành công là Lữ Thị Hiền (SN 1993), Vi Thị Phú (SN 1990) và Lữ Thị Hà (SN 1992), tất cả đều trú tại bản Kẻ Bọn, xã Châu Hạnh.

Bóc mẽ âm mưu lừa bán 3 sơn nữ tuổi teen

Trở lại với “hành trình” buôn người của “má mì” Lữ Thị Quan, sau khi dụ dỗ, “thôi miên” được 3 cô gái quê vào tầm kiểm soát của mình, Lữ Thị Quan ngày một tỏ ra là một cô gái nhiệt tình, phóng thoáng khi trong suốt thời gian chờ cơ hội thoát khỏi địa bàn, lần lượt 3 cô gái đều được thị bỏ ra số tiền lớn để chiêu đãi tiệc tùng và hát karaoke. Trước tấm chân tình là vỏ bọc của thị, các cô gái “khôn nhà dại chợ” không thể nghĩ rằng họ đang bị lạc vào một đường dây do Lữ Thị Quan cầm đầu.

Không dừng lại ở đó, trước lời hứa của thị sau khi qua cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh), mọi chi phí đi lại, ăn uống đều do thị lo lấy, và hứa khi đặt chân sang Trung Quốc, các cô sẽ được nhận vào làm với công việc nhẹ nhàng, ổn định và có thu nhập cao. Chính vì thiên đường do thị vẽ ra hấp dẫn như vậy nên các cô gái này cũng như gia đình không hề tỏ ý nghi ngờ, ai cũng vội vã thu xếp hành lý và chuẩn bị một ít tiền giắt lưng làm lộ phí đặng mau mong con gái mình sẽ kiếm được việc làm ổn định rồi gửi tiền về phụ giúp gia đình.

 

Tang vật là số tiền mà CQĐT thu giữ từ Quan.

Sau khi dụ được “hàng” vào bẫy, Lữ Thị Quan quyết định sẽ “xuất ngoại” vào ngày 22/2. Để tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng, thay vì sẽ bắt xe từ Quỳ Châu ra Móng Cái như lịch trình đã định sẵn, thị đã đưa 3 sơn nữ về thành phố Vinh chơi một ngày. Tuy nhiên màn kịch vụng về của thị đã không qua khỏi con mắt nhạy bén, dày dạn kinh nghiệm của cơ quan công an huyện Quỳ Châu. Trước đó, qua công tác trinh sát, nắm tình hình, công an Quỳ Châu đã nắm được thông tin về việc Lữ Thị Quan có liên quan đến đường dây lừa bán phụ nữ qua biên giới nên đã lập Chuyên án mang Bí số 212B do đích thân Đại tá Thái Doãn Hiệu, trưởng Công an huyện trực tiếp làm Trưởng ban chuyên án cùng với 6 thành viên khác đã nhanh chóng vào cuộc.

Sau khi nắm bắt được lịch trình của Lữ Thị Quan, để kịp thời giải cứu 3 nạn nhân, Ban chuyên án đã phối hợp với Trạm cảnh sát giao thông 5/1 (Phòng CSGT Đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Nghệ An) và Công an huyện Quỳnh Lưu bố trí đón lõng ở Quốc lộ 1A khi đối tượng hành trình trên xe từ Vinh ra Móng Cái. Đến khoảng 20h30 ngày 23/2, Ban chuyên án phối hợp với Đội CSGT 5/1 tiến hành kiểm tra xe ô tô khách mang BKS 37B - 003.78 tuyến Vinh - Móng Cái và phát hiện đối tượng Lữ Thị Quan đang cùng với 3 cô gái trê trên đường ra Quảng Ninh. Ngay lập tức, đối tượng bị khống chế và bắt giữ trước sự ngỡ ngàng của hàng chục hành khách có mặt hôm đó. Lúc này các nạn nhân được giải cứu an toàn và mới biết mình suýt nữa thì biến thành món hàng béo bở cho bà chị đồng hương “tốt bụng” đem ra rao bán.

Ngay trong đêm, Lữ Thị Quan cũng đã được di lý về cơ quan Công an Quỳ Châu để đấu tranh làm rõ. Tại Cơ quan điều tra, Lữ Thị Quan khai nhận: Ngoài phi vụ lừa bán 3 thiếu nữ này, từ tháng 9/2011 tại Trung Quốc, thị đã bán Lữ Thị Hiền, là một người quen biết của mình cho một người đàn ông người Trung Quốc với giá 2 vạn nhân dân tệ thông qua con đường dụ dỗ, lừa phỉnh tìm việc làm nơi đất khách quê người. Kết hợp với những chứng cứ, tài liệu thu thập được, ngày 04/3, cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳ Châu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Lữ Thị Quan về tội “Mua bán người”. Hiện tại, vụ án đang được tiếp tục mở rộng.

Được biết, trong mấy năm gần đây, lợi dụng sự kém hiểu biết của người dân, sự nhẹ dạ cả tin của một bộ phận thiếu nữ mới lớn, trên địa bàn huyện Quỳ Châu nói riêng và các huyện biên giới miền Tây Nghệ An đã nổi lên tình trạng buôn bán phụ nữ, trẻ em. Để từng bước ngăn chặn tội phạm này, ngoài sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền thì trước hết, người dân cần phải biết tự bảo vệ mình. Đặc biệt là phải hết sức đề cao cảnh giác với những chiêu bài dụ dỗ của các “má mì” cũng như các “cò” buôn người để không bị biến thành những nạn nhân của trò mua bán thân xác bất đắc dĩ nơi xứ người.