Bộ trưởng Tô Lâm thăm hỏi gia đình liệt sỹ Phạm Công Huy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hướng tới kỷ niệm 59 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2021), và Ngày Thương binh Liệt sỹ 27-7, sáng nay (14-7), Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã đến thăm hỏi và tặng quà thân nhân gia đình liệt sỹ Phạm Công Huy, nguyên cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - CATP Hà Nội, đã hy sinh dũng cảm trong khi làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức vào tháng 1-2019. 

Tham gia đoàn công tác của đồng chí Bộ trưởng có Trung tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng Bộ Công an; Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc CATP Hà Nội, và lãnh đạo một số đơn vị chức năng Bộ Công an, CATP Hà Nội.

Đại tướng Tô Lâm cùng các thành viên trong đoàn công tác thăm hỏi gia đình, thân nhân liệt sỹ Phạm Công Huy

Trong không khí ấm cúng, chân tình, Bộ trưởng Tô Lâm và đoàn công tác đã trân trọng, thành kính thắp hương tưởng nhớ người cán bộ, người đồng đội của mình đã hy sinh dũng cảm vì sự bình yên của nhân dân.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô lâm ân cần thăm hỏi thân nhân, gia đình liệt sỹ Phạm Công Huy, và động viên các thành viên trong gia đình có nhiều sức khỏe, thương yêu, chăm lo cho nhau và tiếp tục có nhiều đóng góp đối với cộng đồng, xã hội.

Đồng chí Bộ trưởng cho biết, thời gian qua, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo các Cục nghiệp vụ, các phòng chức năng CATP Hà Nội tích cực thực hiện các hoạt động thăm hỏi, chăm lo các gia đình chính sách, thân nhân liệt sỹ. Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ vui mừng trước những thay đổi tích cực về tinh thần, sức khỏe của người thân và đặc biệt cháu bé con gái của liệt sỹ Phạm Công Huy đã ngày một khôn lớn, khỏe mạnh, ngoan ngoãn.

Được biết, ngay sau khi nghe báo cáo về hoàn cảnh khó khăn của gia đình liệt sỹ Phạm Công Huy, Bộ trưởng Tô Lâm đã đồng ý đề xuất của CATP Hà Nội tuyển chọn vợ của liệt sỹ vào phục vụ trong lực lượng CAND, và chị hiện đang công tác tại một đơn vị thuộc Công an quận Đống Đa.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng đánh giá cao CATP Hà Nội đã luôn quan tâm chăm lo, thăm hỏi, tạo điều kiện đối với gia đình thân nhân liệt sỹ Phạm Công Huy nói riêng và các thân nhân, gia đình liệt sỹ trong CAND thời gian qua; và nhấn mạnh, đây là nguồn động viên tinh thần lớn lao để thân nhân liệt sỹ vượt qua những mất mát không gì bù đắp được.

Báo cáo với Bộ trưởng Tô Lâm, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc CATP Hà Nội bày tỏ: “Thời gian qua, các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, chăm sóc thương binh và gia đình thân nhân liệt sỹ, người có công luôn được Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP quan tâm thực hiện thường xuyên. Ngoài các ngày truyền thống của ngành, của lực lượng, vào các dịp Tết Nguyên đán cổ truyền dân tộc… CATP luôn tổ chức thăm hỏi, tặng quà động viên các đồng chí thương bệnh binh, gia đình, thân nhân liệt sỹ. Đồng thời, CATP cũng phối hợp chặt chẽ với chính quyền, đoàn thể địa phương quan tâm để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đồng chí thương bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sỹ trong sinh hoạt, cuộc sống”.

Chân thành cảm ơn tình cảm, quan tâm của Bộ trưởng Tô Lâm, lãnh đạo Bộ Công an và Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, ông Phạm Công Lâm, cha liệt sỹ Phạm Công Huy xúc động: “Tôi không biết nói gì hơn. Chỉ biết cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, CATP đã luôn động viên thăm hỏi gia đình.

Thời gian qua, vào các ngày truyền thống, kỷ niệm của lực lượng Công an, dịp Tết cổ truyền, gia đình tôi đều được đón nhận tình cảm quý báu của Bộ trưởng và lãnh đạo Bộ Công an và Ban Giám đốc CATP. Tình cảm, sự quan tâm đặc biệt đó là nguồn động lực to lớn để gia đình chúng tôi nén đau thương, mất mát, trở thành niềm vinh dự, tự hào, vượt qua khó khăn, vất vả vươn lên trong cuộc sống”.