Bộ trưởng Giáo dục Afghanistan bị ám sát hụt

ANTĐ - Bộ trưởng Giáo dục Afghanistan, ông Obaidullah Obaid ngày 15-7 đã may mắn thoát chết trong một vụ đánh bom khi ông đang trên đường công tác từ thành phố Baghlan tới tỉnh Kunduz. Tuy nhiên, 2 nhân viên cảnh sát trong đoàn hộ tống đã bị thương. 

Trước đó 1 ngày, một vụ đánh bom tự sát tại tiệc cưới ở phía bắc Afghanistan đã làm ít nhất 23 người thiệt mạng trong đó có 1 chính trị gia và 3 quan chức an ninh nước này. Ông Ahmad Khan Samangani, nghị sĩ Quốc hội Afghanistan, đang đón khách tới dự đám cưới con gái ở Aybak, thủ phủ tỉnh Samangan thì quả bom phát nổ. Tổng thống Hamid Karzai đã lên án vụ tấn công đẫm máu vào đám cưới khiến 23 người chết và khoảng 60 người trong đó có quan chức chính phủ bị thương. Chưa có ai đứng ra nhận trách nhiệm vụ tấn công trên.