Bộ trưởng Cảnh sát Madagascar bơi 12 tiếng vào bờ sau khi máy bay gặp nạn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bộ trưởng Cảnh sát Madagascar Serge Gelle là một trong hai người sống sót đã bơi suốt 12 tiếng để vào được bờ vào ngày 21-12 sau khi trực thăng của họ bị rơi ngoài khơi.
Bộ trưởng Cảnh sát Madagascar Serge Gelle khi bơi vào được bờ tinh thần vẫn rất tỉnh táo

Bộ trưởng Cảnh sát Madagascar Serge Gelle khi bơi vào được bờ tinh thần vẫn rất tỉnh táo

Ông Serge Gelle, Bộ trưởng Cảnh sát và một cảnh sát khác đã bơi về đến đất liền thuộc thị trấn ven biển Mahambo vào sáng 21-12, cảnh sát trưởng Jean-Edmond Randrianantenaina cho biết.

Nhà chức trách vẫn đang tìm kiếm 2 hành khách khác sau vụ tai nạn máy bay hôm 20-12, mà nguyên nhân chưa thể làm rõ ngay lập tức.

Trong một đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội, Gelle, ông 57 tuổi, nằm dưỡng sức trên một chiếc ghế ngoài trời, trên người vẫn mặc đồng phục rằn ri. “Số tôi chưa chết”, vị tướng nói và cho biết thêm rằng ông bị lạnh nhưng không bị thương.

Chiếc trực thăng chở Bộ trưởng đang đi kiểm tra địa điểm xảy ra một vụ đắm tàu ngoài khơi bờ biển Đông Bắc vào sáng 20-12 thì gặp nạn. Ít nhất 39 người đã thiệt mạng trong thảm họa đắm tàu này. Một đội cứu hộ đã tìm thấy xác máy bay trực thăng dưới đáy biển, Bộ Quốc phòng Madagascar trước đó thông báo.

Cảnh sát trưởng Zafisambatra Ravoavy cho biết, Bộ trưởng Gelle đã sử dụng một trong những ghế của trực thăng làm thiết bị nổi. “Ông ấy luôn có sức chịu đựng tuyệt vời trong thể thao và luôn giữ phong độ này với tư cách là một Bộ trưởng. Đó là một người có thần kinh thép”.

Ông Serge Gella trở thành Bộ trưởng trong cuộc cải tổ nội các vào tháng 8-2021 sau khi phục vụ trong cảnh sát trong 3 thập niên.