Bỏ trốn khỏi chiến trường, hàng chục phiến quân bị IS chôn sống

ANTĐ -Nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã giết chết hơn 30 thành viên của mình tại phía bắc tỉnh Nineveh của Iraq vì tội bỏ trốn khỏi chiến trường.

Một nguồn tin bí mật nói tiếng Ả Rập trên truyền hình vệ tinh al-Sumaria ngày 10-5 rằng, những kẻ khủng bố đã chôn sống 35 phần tử cực đoan của chúng ở vùng ngoại ô thị trấn Qayyarah.

Bỏ trốn khỏi chiến trường, hàng chục phiến quân bị IS chôn sống  ảnh 1

Bỏ trốn khỏi chiến trường, hàng chục phiến quân bị IS chôn sống

Thị trấn này cách phía nam thành phố Mosul hiện đang do phiến quân kiểm soát khoảng 35 dặm (60 km).

Nguồn tin cũng cho biết, các phiến quân bị giết chết với cáo buộc chạy trốn các cuộc đụng độ với các lực lượng ủng hộ chính phủ Iraq tại làng Bashir, cách phía nam thành phố giàu dầu mỏ Kirkuk khoảng 12 dặm (20 km).

Được biết, binh lính thuộc các đơn vị Huy động sức dân đã chiếm lại Bashir từ những kẻ khủng bố IS hôm mùng 1-5.

Một ngày trước đó, nhóm khủng bố IS đã bắn chết 10 phần tử cực đoan của mình tại làng al-Hadar phía nam Mosul, cũng vì cáo buộc chạy trốn khỏi các cuộc đụng độ với lực lượng chính phủ Iraq ở phía tây tỉnh Anbar.

Vào tháng 2-2016, IS xử bắn 12 thành viên của mình ở miền tây Iraq với lý do tương tự.

Hồi cuối tháng 10-2015, nhóm khủng bố này đã giết chết 50 thành viên của mình ở thành phố phía tây của Khan al-Baghdadi, sau khi có cáo buộc cho rằng họ làm gián điệp và chuyển thông tin mật cho nhân viên an ninh của quân đội chính phủ Iraq.

Bạo lực khủng khiếp đã hoành hành khắp các khu vực phía bắc và phía tây của Iraq kể từ khi IS phát động một cuộc tấn công trong nước vào tháng 6-2014,  và nắm quyền kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ ở quốc gia này.

Các phiến quân đã phạm tội ác chống lại tất cả các cộng đồng dân tộc và tôn giáo ở Iraq, bao gồm người Shia, Sunni, Kurd, các Kitô hữu và nhiều người khác.

Binh sĩ quân đội Iraq và các tay súng chiến đấu thuộc các đơn vị Huy động Sức dân đang cùng nhau nỗ lực hoạt động chung, tìm cách giành lại những vùng hiện bị phiến quân chiếm đóng.