Bỏ thuốc lá béo lên

ANTĐ - Gặp anh bạn cũ Nguyễn Văn Thực (Xuân Thủy - Cầu Giấy) tại một quán nước ven đường, trông anh tươi tắn, hồng hào hơn trước.

- Ông anh dạo này có vẻ béo tốt hơn trước!

- Cũng lâu rồi không gặp. Tớ bỏ thuốc lá hơn 5 tháng rồi. Có khi vì thế nên tăng cân.

- Liệu có bỏ thật được không? Nhiều người cứ cai rồi hút lại đấy.

- Tớ cũng nhiều lần bỏ rồi hút lại mỗi lần chỉ bỏ được 1 tuần là cùng. Lần này hơn 5 tháng rồi, cũng hy vọng không hút lại nữa. Hút thuốc thỏa mãn thú vui của mình nhưng cũng phiền phức quá.

- Phiền phức như thế nào?

- Ai cũng biết thuốc lá không có lợi. Trên bao thuốc lá nào cũng có ghi “Hút thuốc lá có thể gây ung thư phổi” thì đương nhiên. Vợ con cũng kêu ca phàn nàn. Đến chơi nhiều nhà mình cứ phì phèo điếu thuốc, hoặc phải chạy ra ngoài cổng nhà người ta để hút vội hút vàng, rất bất tiện… 

- Vì thế mà anh quyết tâm bỏ thuốc lá?

- Nhiều khi thèm thuốc lắm. Lúc mới bỏ còn bị ho khù khụ suốt, nhưng qua được giai đoạn ấy, giờ thì ăn ngon hơn, ngủ ngon và béo tốt lên rồi. Gia đình, bạn bè cũng mừng. 

- Anh làm thế nào để chống lại cơn thèm thuốc?

- Lúc thèm thuốc thì lại đi làm việc gì đấy, kiếm cái kẹo cao su nhai hoặc chơi với con. Tớ cũng hạn chế uống bia rượu hơn, vì lúc mới bỏ thuốc mà uống bia rượu thì lại nhớ thuốc.

- Bỏ thuốc lợi đủ đường! Anh “cai” hẳn được thì em sẽ lấy anh làm “tấm gương” cho mấy người bạn nghiện thuốc của em đấy.

- Cảm ơn cậu động viên. Hy vọng có thêm nhiều người bỏ thuốc để giữ gìn sức khỏe.